Những cặp đôi "tên giống tên" trên màn ảnh xứ Hàn

evilalive, Theo 00:00 29/09/2011

Là ngẫu nhiên hay là “mốt” mới của các nhà làm phim xứ kim chi?

Kể từ năm 2010 trở lại đây, khán giả xem phim truyền hình Hàn Quốc đã ghi nhận sự hợp tác cực thú vị của các cặp đôi diễn viên chính có cùng tên… đệm. Đó là những tác phẩm nào và họ là ai? Chúng mình cùng điểm danh nhé!

Mary Stayed Out All Night (2010)
Cặp đôi đồng niên Moon Geun Young – Jang Geun Suk



Mary Stayed Out All Night bị chê là một bộ phim “thiếu muối”. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này chính là ở con số rating lẹt đẹt không vươn lên nổi 9,0% và kết thúc với trung bình nghèo nàn 6,0% (theo TNS Media Korea). Điều này đã dẫn đến một thực tế là sự ra đi của biên kịch In Eun Ah - người từng thành công với Goong. Dù vậy, sự thay thế này không cứu vãn được nội dung của bộ phim khỏi thất bại ê chề.





Phim được chuyển thể từ truyện tranh có cùng tên của nữ họa sĩ Won Soo Yeon. Đây cũng chính là người đã “sinh ra” tác phẩm Full House đình đám. Tuy nhiên, câu chuyện tiếp nối Ngôi Nhà Hạnh Phúc, nhưng tăng cấp thành… 2 hợp đồng hôn nhân đan xen nhau trong Mary Stayed Out All Night, không khiến cho người xem cảm thấy thú vị hơn.




Sau Mary Stayed Out All Night, thêm một bộ phim nữa là Lie to Me cũng rớt đài rating một cách thảm hại. Vì thế, hai tác phẩm này được coi là “phế đế” của triều đại “hợp đồng hôn nhân” đã thịnh hành nhiều năm qua trên màn ảnh xứ kim chi.




Trái ngược với những phê bình gay gắt từ giới nghệ thuật và người xem phim khó tính, Mary Stayed Out All Night lại thành công ở dàn diễn viên long lanh mà thực tài được khẳng định từ rất lâu trước đó. Moon Geun Young đã là “em gái quốc dân” từ thời hoàng kim của phim truyền hình Hàn Quốc (trong Trái Tim Mùa Thu). Và cũng không cần đi đâu xa xôi, ngay trước dự án Mary Stayed Out All Night, chị ấy đã tạo nên thành công lớn với Cinderella’s Sister.





Còn chàng mỹ nam Jang Geun Suk, anh vụt sáng thành ngôi sao Hallyu thế hệ mới sau cơn sốt You’re Beautiful. Sự hợp tác giữa hai ngôi sao đình đám cùng sinh năm 87 này là mong đợi từ rất lâu của người hâm mộ. Và không có gì ngạc nhiên khi cặp đôi Geun vinh danh Best Couple trong lễ trao giải KBS Drama Awards 2010.


City Hunter (2011)
Lee Min Ho – Park Min Young: từ phim giả đến tình thật


 

Khó có thể phủ nhận cơn sốt City Hunter vẫn còn đang “lộng hành” trong trái tim của người hâm mộ. Tác phẩm thành công, đánh dấu bước “lên đời” của dòng phim mới trong làng truyền hình Hàn Quốc. Dù còn đặc sệt những tình tiết lãng mạn, City Hunter vẫn thổi làn gió mới vào bầu không khí ngột ngạt của những mô-típ phim đã cũ “rích rình rinh”.




Từ kịch bản “vay mượn” trong truyện tranh Nhật Bản - vốn đã khẳng định được thương hiệu trên toàn thế giới bởi sự sáng tạo và hấp dẫn không cưỡng nổi, các nhà làm phim Hàn Quốc đã biến nó thành một món kim chi. Song song với câu chuyện trả thù và những bí mật đen tối của chính phủ, City Hunter sáng lên nhờ mối tình chàng (Lee Min Ho) sống chết vì nàng (Park Min Young) - một tình yêu mãnh liệt được thể hiện rất… Hàn Quốc. Cải biến này có thể làm mất lòng các fan của manga City Hunter (vốn chẳng có bao nhiêu) nhưng lại ghi điểm cực mạnh với phần lớn khán giả yêu phim Hàn đang rất cần tác phẩm hay để “nhấm nháp”.




 



 
Nhờ City Hunter, tên tuổi Lee Min HoPark Min Young tiếp tục nở rộ, mang đến cho anh chàng cơ hội tiến thân sang tận Hollywood, trong khi cô nàng cũng đang ngập đầu với các dự án phim mới. Chuyện phim giả tình thật (mà mới đây cả hai công nhận đã hẹn hò từ lúc còn quay phim) lại làm cho báo chí tốn giấy tốn mực, nhưng tiếp tục "đánh bóng" danh tiếng của hai người trong giới showbiz Hàn. Đẹp đôi từ trong phim đến ngoài đời (dù chàng kém nàng 1 tuổi), sẽ là rất khó tin nếu cặp đôi Min – Min để vuột mất danh hiệu Best Couple trong năm nay. Chúng ta hãy cùng chờ xem sao!






Poseidon (2011)
Cạ cứng quậy tưng phim trường: Choi Si Won – Lee Si Young

Thành công của City Hunter đã tạo đà cho rất nhiều tác phẩm với đề tài đa dạng khác tấn công màn ảnh nhỏ xứ kim chi. Câu chuyện về những cảnh sát biển trong Poseidon chính là một “hậu nhân” như thế.





Bộ phim mới trải qua quãng đường khởi động với 4 tập phim lên sóng. Đứng trước các đối thủ sừng sỏ, có thế lực “to đùng” chống lưng phía sau như Warrior Baek Dong Soo (KBS), Gye Baek (dự án kỉ niệm 50 năm thành lập đài MBC), rating của Poseidon vẫn chưa có bao nhiêu dấu hiệu tiến bộ. Tuy nhiên, xét trên một bình diện khác thì nhịp phim tiến triển nhanh và mạnh mẽ đã nhận được vô vàn lời khen từ các khán giả.




Không giống với cặp đôi Geun của Mary Stayed Out All Night được nhiều người kỳ vọng “nên duyên”, hay chàng - nàng Min - Min đã “đóng ván”, Choi Si WonLee Si Young khó để lại mồi lửa tình cảm, dù nhân vật của họ trong phim sớm muộn gì cũng thành đôi. Lí do đơn giản bởi vì: Nàng “quá ư là” đàn chị của chàng khi chênh lệch tuổi tác giữa họ lên đến 5 tuổi. Nhưng cũng nhờ thế, cặp chị em của Poseidon cực kỳ hợp cạ nhau trong “công tác” quậy tưng trường quay.




Một điều cực thú vị là cả 3 chàng trai trong những tác phẩm kể trên đều sinh năm 1987. Sự trùng hợp thú vị này là ngẫu nhiên, hay lựa chọn cố ý của các nhà làm phim để cho các fan… dễ nhớ? Dù thế nào đi nữa, “sự tình cờ” này rất có thể sẽ trở thành một trào lưu mới trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong thời gian tới.