Ngô Tôn và Han Kyung (Suju) nhìn nhau... đầy "đắm đuối"

Trang Thùy, Theo 00:00 13/12/2010

Bộ phim võ thuật Hong Kong "My Kingdom" đang gây chú ý khi hội tụ dàn sao lớn và những cảnh hết sức cảm động của hai mỹ nam hàng đầu châu Á này. <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Hai nhà sản xuất kỳ cựu của Hollywood và Hồng Kông là Andre Morgan Hồng Kim Bảo đã bắt tay vào sản xuất bộ phim võ thuật My Kingdom (hay Tales from the Beijing Opera) lấy bối cảnh tại Thượng Hải vào năm 1920 với sự góp mặt của các diễn viên Ngô Tôn (14 Blades), Từ Hy Viên (Reign of Assassins) và ngôi sao nhạc pop Trung Quốc Han Kyung. Đây cũng là bộ phim đầu tay của Han Kyung kể từ khi rời khỏi nhóm nhạc Super Junior. Đạo diễn võ thuật Hồng Kim Bảo đã đào tạo các diễn viên trong ba tháng để chuẩn bị cho những cảnh hành động võ thuật vô cùng dữ dội trong My Kingdom. Mới đây ông cũng đã giành giải thưởng Kim Mã của Đài Loan cho vai trò đạo diễn võ thuật trong bộ phim Ip Man 2.









Bắt đầu vào tháng trước, Ngô Tôn Han Kyung đã bắt đầu cùng nhau đóng chung trong bộ phim Đại Vũ Sinh ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trong bộ phim, cả hai đóng vai là một cặp đệ tử cùng theo một chủ soái, tức họ là “huynh đệ” của nhau. Do cả hai đều là những người chưa từng gặp nhau trước đây, nên đạo diễn đã phải nghĩ cách để nhanh chóng tạo sự hiểu biết giữa Ngô TônHan Kyung, làm sao cho họ có thể xuất sắc thể hiện được tình huynh đệ của mình trên màn ảnh.




Ngô Tôn và Han Kyung

Vào ngày đầu tiên, ông đã cho hai cả hai đeo kính, mặt đối mặt và nhìn vào nhau với biểu hiện yêu thương trên mặt trong 30 giây. Ngô Tôn đã dùng hết sức bình sinh để nén cười và nhìn cho đến khi thấy đôi mắt mình trở nên mờ đi. Han Kyung cũng nhìn Ngô Tôn cho đến khi đôi mắt của anh bắt đầu ướt nước và nói: "Nếu chúng tôi nhìn nhau một lần nữa, tôi sẽ không thể nào ngưng cười được. Nhưng đến nay tôi có thể thực sự bắt đầu khóc." Phương pháp thứ hai được đạo diễn áp dụng để tạo tình cảm giữa hai người là mời cả Ngô TônHan Kyung đi ăn tối, nhưng không cho phép bất kỳ người quản lý hoặc nhân viên nào đi cùng họ. Bữa ăn kéo dài 2 đến 3 tiếng đồng hồ và đạo diễn yêu cầu cả hai hãy tiết lộ về tình yêu đầu tiên của họ tại bàn ăn, hy vọng họ sẽ luyện cảm xúc của mình thông qua việc chia sẻ những điều ẩn sâu trong tâm của họ. Tuy nhiên, đáng tiếc là không ai trong họ có thể nói về chuyện tình cảm riêng của mình.


Cho đến nay, không ai biết phương pháp nào của đạo diễn hiệu quả hơn: đi ăn chung với nhau hay nhìn vào mặt nhau qua cặp mắt kính. Thế nhưng mối quan hệ giữa Ngô Tôn Han Kyung trở nên gần gũi hơn. Sau này, khi quay những cảnh cảm động của họ, Ngô TônHan Kyung thể hiện tình huynh đệ giữa hai người nhiệt tình và cảm động đến mức làm cho đạo diễn cũng muốn khóc.


Ngô Tôn, đạo diễn và Han Kyung

My Kingdom được gọi là Đại Vũ Sinh theo tiếng Trung, phim là câu chuyện về hai huynh đệ với tình yêu, danh vọng và trả thù trong thời kỳ hoàng kim của Kinh Kịch ở Thượng Hải. My Kingdom là một dự án với chi phí thực hiện lên đến "nhiều triệu USD" và là sự hợp tác sản xuất giữa Celestial Pictures của Hồng Kông và Skyland Films của Bắc Kinh với hãng phim DW. Nhà sản xuất Andre Morgan đã từng làm việc với Celestial Pictures trong bộ phim The Warlords của Trần Khả Tân, bộ phim đã giành giải thưởng Phim hay nhất tại Hong Kong Film Awards năm 2008.

Ông Ross Pollack, giám đốc điều hành của Celestial Pictures  cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng được cộng tác lại với những tài năng sáng tạo của nhà sản xuất Andre Morgan trong một bộ phim mà có kết hợp tuyệt vời nhất của võ thuật với một câu chuyện tình yêu mãnh liệt". Andre Morgan nói: "Nhóm sản xuất My Kingdom đã đến với nhau sau bốn năm nỗ lực để gắn kết giữa kịch bản phim, các yếu tố sáng tạo, diễn viên tài năng và nhà tài trợ thích hợp. Chúng tôi rất vui mừng khi cuối cùng cũng mang lại câu chuyện rất mới mẻ này đến với khán giả Trung Quốc". Đại Vũ Sinh có nội dung liên quan con đường gập ghềnh gian khó của một cặp đệ tử Kinh Kịch trong những năm 1920 tại Thượng Hải. Cùng với nhau, cả hai dũng cảm theo đuổi danh vọng, tình yêu, và trả thù.




Từ Hy Viên

Để trả thù cho sư phụ của họ, Quan Di Long (Ngô Tôn)Hữu Mạnh Quỳ (Han Kyung) quyết định thực hiện giấc mơ Đại Vũ Sinh (cuộc đại chiến) của mình. Trong thời kỳ hoàng kim của Kinh Kịch Trung Quốc, cả hai mạnh dạn đi tới các vùng duyên hải của Thượng Hải và cuối cùng trở thành những ngôi sao Kinh Kịch của thập kỷ này. Mộc Lan (Từ Hy Viên) là người yêu là đệ tử của bậc thầy Kinh Kịch nổi tiếng nhất của Thượng Hải thời bấy giờ là Nhạc Giang Điền. Sau khi Nhạc Giang Điền tự tử vì bị mất mặt trước những thách thức đối với hai "huynh đệ” Quan Di LongHữu Mạnh Quỳ, để bảo vệ cho gánh hát của sư phụ mình, Mộc Lan quyết định quy phục và biểu diễn Kinh Kịch cùng với họ. Cô bắt đầu qua lại giữa "huynh đệ” Quan Di Long Hữu Mạnh Quỳ và thậm chí có một mối quan hệ bí mật với họ. Từ đó "huynh đệ” trở thành kẻ thù của nhau khi giữa họ xuất hiện một vật cản. Nhưng rồi cuối cùng, những hiểu lầm được giải quyết và hai người quyết định nghỉ hưu, rút lui khỏi sân khấu Kinh Kịch.


Skyland Films sẽ quản lý mảng bán hàng và tiếp thị tại Trung Quốc, nơi có 2.010 phòng vé và hy vọng My Kingdom sẽ phá vỡ kỷ lục của năm ngoái tại Trung Quốc (tổng số doanh thu 909 triệu USD), khi trong phim có sự xuất hiện của diễn viên-ca sĩ Ngô nổi tiếng ở Đài Loan, thành viên của nhóm nhạc Phi Luân Hải, Han Kyung là thành viên của nhóm nhạc pop Hàn Quốc Super Junior Từ Hy Viên vốn nổi tiếng với những vai diễn trong các bộ phim của Ngô Vũ SâmTrần Khả Tân. Vào tháng 11 vừa qua, tại American Film Market tổ chức ở Santa Monica, Celestial Pictures đã bán bản quyền My Kingdom được cho Golden Scene Cinemas để công chiếu tại Malaysia. Ngoài ra bộ phim còn đang bàn thảo để ký hợp đồng phân phối ở Hồng Kông, Singapore, Đài Loan và Indonesia.


Ngô Tôn trong một cảnh quay

Được thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Cao Hiểu Thông và biên kịch Trâu Tịnh Chi (Riding Alone for Thousands of Miles), My Kingdom sẽ ra mắt trong nửa cuối năm 2011.