Tình huống nguy hiểm đầu tiên đã xảy đến với cô tiểu thư Ah Mo Ne (
Lee Da Hae) trong tập 3 của drama
Hotel King (tựa Việt:
Ông Hoàng Khách Sạn) vừa phát sóng tối qua. Bất ngờ bị một kẻ lạ mặt tấn công ngay tại chỗ cha cô bị giết hại trước đó, Mo Ne suýt mất mạng vì ngộp thở. May mắn nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Sun Woo Hyun (
Im Seul Ong), cô mới tai qua nạn khỏi.
Anh nhân viên điển trai ra sức thực hiện hô hấp nhân tạo để cứu mạng Mo Ne. Sau đó, anh đã tình cờ xem được hệ thống CCTV và phát hiện rằng, thủ phạm ám sát tiểu thư mặc trang phục y hệt Cha Jae Wan (
Lee Dong Wook). Thế là, Woo Hyun liền đến gặp chàng giám đốc để hỏi rõ chân tướng. Túm lấy cổ áo Jae Wan, anh hét lớn: “Tại sao? Tại sao?”
Quay trở lại với Mo Ne, trước đó không lâu, cô đã tìm thấy chiếc đồng hồ của cha trong phòng của Jae Wan. Bởi vì đinh ninh anh là hung thủ nên cô quyết báo thù. Cô đã phá hỏng buổi gặp gỡ đối tác quan trọng của Jae Wan, đồng thời dọa sẽ báo cảnh sát. Vô cùng tức giận, Jae Wan đáp lại: “Cô bị điên rồi! Cứ gọi họ đến đây và sau đó biến khỏi khách sạn Ciel.”
Tập 4 của
Hotel King (
Ông Hoàng Khách Sạn) sẽ tiếp tục được trình chiếu vào tối nay, ngày 13/4.
Giới thiệu tập 4 của Hotel King