Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 12:49 07/04/2014

Trong tập 2 của "Hotel King" (Ông Hoàng Khách Sạn), Ah Mo Ne (Lee Da Hae) đã không thể kiềm chế cảm xúc khi đứng trước linh vị người bố đã khuất.

Những diễn biến thú vị của drama Hotel King (tựa Việt: Ông Hoàng Khách Sạn) tiếp tục được gửi đến khán giả thông qua tập 2 vừa phát sóng tối qua. Nếu trước đó, tiểu thư Ah Mo Ne (Lee Da Hae) liên tục gây cười bởi phong cách tưng tửng cùng những chiêu trò không giống ai thì ở tập này, cô đã để lộ một mặt tính cách khác của mình. Đứng trước linh vị của người bố đã khuất, Mo Ne khóc cạn nước mắt.
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 1
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 2
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 3

Hình ảnh rơi lệ buồn của cô đã lọt vào tầm mắt của Sun Woo Hyun (Im Seul Ong). Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng, những hành động quá lố của Mo Ne đều xuất phát từ mục đích che giấu nỗi đau mà bản thân cô đang chịu đựng. Đồng thời, suy nghĩ của anh về nàng tiểu thư đỏng đảnh này cũng ít nhiều có sự thay đổi.
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 4
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 5

Không chỉ thể hiện những khía cạnh của con người thật, ở tập này, Mo Ne còn khiến mọi người bất ngờ vì những chứng bệnh kì lạ cô mắc phải. Vốn sợ hãi trước những loài chim chóc, thế nên, khi phát hiện xác một chú chim trên giường, Mo Ne đã vô cùng hoảng loạn. May mắn là lúc ấy, giám đốc Cha Jae Wan (Lee Dong Wook) đã đến kịp thời. Nhìn thấy tình trạng của cô, anh bỗng nhớ lại tuổi thơ sóng gió của mình. Sau đó, anh vội đến bên cạnh và an ủi Mo Ne: “Mọi chuyện ổn cả rồi.”
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 6
 
Ah Mo Ne (Lee Da Hae) òa khóc trước linh vị của bố 7

Tập 3 và 4 của Hotel King (Ông Hoàng Khách Sạn) sẽ được trình chiếu vào tuần sau.