Lệnh Hồ Xung 2012 trổ tài chơi đàn thần sầu

Ngọc Minh, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/09/2012

Chính tiếng đàn đã đưa chàng lãng tử đến với các nhân sĩ giang hồ và người tình Nhậm Doanh Doanh.

Sau một thời gian dài thị phi cùng nhân vật Đông Phương Bất Bại, Tiếu ngạo giang hồ 2012 đang quay về “cửa chính” khi liên tiếp giới thiệu lãng tử Lệnh Hồ Xung với nhiều góc độ khác nhau. Hình ảnh mới nhất được đoàn làm phim “nhá hàng” là chàng đang khoe tài chơi các loại nhạc cụ.
 
lenh-ho-xung-2012-tro-tai-choi-dan-than-sau
 
Thực tế, bên cạnh những bí kíp võ công thượng thừa thì Lệnh Hồ Xung còn may mắn được truyền dạy cho những khúc nhạc thần sầu. Và Tiếu ngạo giang hồ là một trong số đó.
 
lenh-ho-xung-2012-tro-tai-choi-dan-than-sau
 
lenh-ho-xung-2012-tro-tai-choi-dan-than-sau
  
Nhờ cơ duyên và tình yêu với âm nhạc, Lệnh Hồ Xung đã kết giao được với nhiều nhân sĩ trên giang hồ, được truyền thụ các nhạc khúc tuyệt phẩm. Và mối tình với Nhậm Doanh Doanh cũng phần nào xuất phát từ sự đồng điệu trong tâm hồn đó.
 
lenh-ho-xung-2012-tro-tai-choi-dan-than-sau

Đối với Lệnh Hồ Xung, âm nhạc không chỉ là cách để gửi gắm tâm tư, tình cảm, mà còn là ước mơ ấp ủ trong lòng. Vì sau bao nhiêu sóng gió chốn giang hồ, cuối cùng ước nguyện duy nhất của chàng là được ở bên Doanh Doanh, song tấu khúc nhạc Tiếu ngạo giang hồ.
 
lenh-ho-xung-2012-tro-tai-choi-dan-than-sau
 
lenh-ho-xung-2012-tro-tai-choi-dan-than-sau
 
Lệnh Hồ Xung có được phong thái tiêu diêu, lãng tử một phần cũng nhờ tiếng đàn. Âm nhạc giúp cho chàng sống tự do tự tại, làm một lãng tử đích thực. Đó là một cuộc sống lý tưởng, hiếm hoi chốn giang hồ.