Lee Min Ho: "Tôi đã thay đổi nhiều sau khi nổi tiếng"

ThanhTam, Bông Xù, Theo 00:05 14/08/2011

Những chia sẻ chân thật của Lee Min Ho về công việc của anh ấy đấy!

Mới đây, chàng "thợ săn thành phố" Lee Min Ho đã tham gia trả lời 1 cuộc phỏng vấn do tạp chí 10Asia tổ chức. Tâm điểm của buổi nói chuyện là mối quan hệ giữa anh chàng và bạn diễn Park Min Young, cũng như những suy nghĩ rất riêng tư về nghề diễn viên sau khi tập cuối của bộ phim City Hunter lên sóng vào cuối tháng 7 vừa qua.




Sau bộ phim Boys Over Flowers, Min Ho muốn thoát ra khỏi hình ảnh “chàng trai dễ thương” đã từng "làm mưa làm gió" khắp châu Á. Đó chính là lý do vì sao anh chàng "xung phong" nhận vai trong City Hunter: “Tôi nhận thấy rằng, mình có thể cho khán giả thấy được sự tiến bộ rõ rệt của bản thân qua bộ phim đặc biệt này. Tôi luôn hy vọng có thể nghe thấy những nhận xét rằng, Lee Min Ho đã đạt được một bước tiến mới để trở thành một diễn viên thực sự.” 



Trong City Hunter, Min Ho khiến khá nhiều người ganh tị khi anh có may mắn làm việc cùng "kiều nữ dao kéo" Park Min Young. Về chuyện này, "chàng tiến sĩ nhà Xanh" chỉ thổ lộ: “Tôi rất tiếc khi không thể đối xử theo cách người lớn và ga–lăng hơn bởi tôi đang nhập vai nhân vật Lee Yoon Sung. Tôi cũng cảm thấy buồn khi chúng tôi đã không thể kéo dài mối quan hệ cãi cọ, bởi nó có thể duy trì sự căng thẳng thêm một chút.” 




Mặc dù vậy, "thợ săn thành phố" vẫn khẳng định, anh hoàn toàn có thể đóng những cảnh “yêu đương” mà không có bất cứ vấn đề gì. Park Min Young và tôi đã tạo nên những cảnh quay rất tuyệt vời. Bởi chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi diễn cùng nhau.”




Chuyển sang chuyên mục "tâm sự chuyện... bạn trai chúng mình", Lee Min Ho ngậm ngùi cho biết, anh đã buộc phải thay đổi rất nhiều kể từ khi trở nên nổi tiếng. "Trước đây, tôi là người rất thích gặp gỡ người lạ. Tôi thường khá vui vẻ và thân thiện nữa cơ, bởi mục tiêu mà tôi hướng tới là cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình. Nhưng mọi chuyện đều đảo lộn khi tôi nhận được sự chú ý từ khán giả. Thậm chí giờ đây, tôi bắt đầu né tránh mọi người nếu cảm thấy có chút gì đó không thoải mái." 






"Tôi tự thấy rất buồn cho chính mình, bởi tôi đã phải đấu tranh để suy nghĩ về việc nói chuyện với một người bạn gặp năm ngoái. Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn tự hỏi mình rằng: Đâu mới là cách sống đúng đắn? Tôi không rõ là sự cô đơn bắt đầu từ đâu nhưng đây là vấn đề mà tôi cần đặt hết nỗ lực để tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, thật khó để làm điều này khi tôi còn là một diễn viên.”




Tuy than thở "ghê gớm" vậy nhưng anh chàng cũng không quên cho biết, mình đã nhận được rất nhiều lời chào mời hấp dẫn từ các nhà sản xuất về các dự án "khủng long" trong tương lai. Chưa hết, có rất nhiều gợi ý cực thú vị và đa dạng giúp cho "thợ săn thành phố" có thể sớm... chuyển nghề. Thế nên, chúng mình hãy cùng nhau chờ đợi những vai diễn mới của Lee Min Ho trong thời gian tới để thấy được sự thay đổi của chàng "Xoăn" nhé!