Té ngửa trước kết thúc lẽ-ra-phải-thế của City Hunter!

Rosa Ng., Theo 14:00 08/08/2011

Bộ phim đã không thể có được một cái kết mỹ mãn chỉ vì "trời không thương"!

Vừa qua, đài SBS đã chính thức đăng tải nội dung kịch bản của 20 tập phim City Hunter lên trang chủ. Điều làm khán giả ngỡ ngàng nhất là những gì họ được xem ở tập cuối cùng hoàn toàn khác so với kịch bản trước đó. Trước khi tìm hiểu lý do, chúng mình hãy cùng điểm qua những tình tiết đáng lẽ phải được xuất hiện trong đoạn kết nhé!



Đầu tiên là chú Bae Shik Joong sẽ tiếp tục phát huy khả năng nấu nướng của mình bằng cách mở một nhà hàng nhỏ. Tình cờ, cựu tổng thống Choi đến đó để dùng bữa. Sau đó, tổng thống lại có dịp gặp lại Yoon Sung tại đài tưởng niệm 21 liệt sĩ. Hai cha con đối mặt nhau và Yoon Sung nói rằng, từ hôm nay cả hai đừng bao giờ gặp nhau nữa. 






Mẹ của Yoon Sung – bà Kyung Hee thì sống an nhàn trong một ngôi nhà nhỏ ven biển. Bà nấu một bữa ăn ấm cúng rồi sau đó gọi Na Na đến ăn cùng. 



Sau cái chết của công tố viên Kim Young Joo, bác sĩ Se Hee quyết định di dân sang Úc. Cô đến nghĩa trang, nói với anh rằng, cô sẽ đi Úc và tiếp tục chờ đợi anh ở nơi đó.




Cuối cùng là cặp đôi Yoon Sung và Na Na; sau bao sóng gió, họ cũng đến được với nhau. Cả hai cùng nhau mở một văn phòng thám tử tư để tiếp tục sứ mệnh giúp đỡ những người gặp khó khăn. 



Như thông tin chúng mình từng đưa, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự bất mãn trước kết thúc lấp lửng của City Hunter. Một số cho rằng kết như vậy không được trọn vẹn. Số khác lại nói, dường như bộ phim đã khép lại một cách quá gấp gáp. Vì vậy, sau khi xem qua kịch bản ban đầu của tập 20 mà SBS công bố, khán giả lại càng cảm thấy tiếc nuối nhiều hơn nữa. 




Giải thích cho sự việc này, người đại diện của nhà sản xuất City Hunter cho biết: Vì tình trạng mưa bão ngập lụt ở Hàn Quốc kéo dài cộng thêm thời gian quá gấp rút nên cuối cùng, đoàn phim quyết định thay đổi những tình tiết của tập 20.



Ngoài ra, đạo diễn Jin Hyuk cũng bày tỏ phần nào sự tiếc nuối khi trả lời phỏng vấn của tờ Nocutnews: “Những bộ phim hành động như vậy thường tốn rất nhiều thời gian và kinh phí để thực hiện. Trong khi City Hunter chỉ được khởi quay trước khi phát sóng 1 tháng rưỡi. Không những vậy, kinh phí đầu tư sản xuất lại thấp hơn nhiều so với những bộ phim khác cùng thể loại. Chính vì vậy, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Phương pháp duy nhất để giải quyết chính là thay đổi một số chi tiết so với đề cương ban đầu. Điều này đã làm tôi cảm thấy vô cùng hối tiếc.”





Rõ ràng, cái kết mà tổ biên kịch dựng lên lúc đầu hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của số đông người xem. Cộng thêm, nếu có chi tiết Yoon Sung và Na Na cùng mở văn phòng thám tử tư thì chắc chắn đã không nảy sinh hàng loạt những nghi vấn về sự sống chết của Yoon Sung trong lòng khán giả. Thiết nghĩ, nếu City Hunter kết thúc theo cách này thì bộ phim sẽ hoàn hảo hơn gấp nhiều lần.