Drama Hàn và tuần ra mắt thất bại của “nữ cảnh sát” thị phi

Bông Xù, Theo 16:39 16/11/2011

Xem ra, “ngày về” của người đẹp “Tứ thần ký” - Lee Ji Ah vẫn còn rất xa…

1. Me Too, Flower! bị “dìm hàng”

Hậu vụ ly hôn chấn động K-biz nửa đầu năm 2011, ai cũng nghĩ sẽ còn lâu lắm mới thấy người đẹp của Thái vương Tứ thần ký xuất hiện lại trên màn ảnh. Vậy nên, khi dự án mà "mỹ nam có nụ cười chết người" Kim Jae Won bỏ dở - Me Too, Flower!công bố tên Lee Ji Ah trong bảng phân vai, hầu hết khán giả đều tỏ ra hoài nghi. Bởi từ trước đến nay, “món ăn” thị phi chưa bao giờ là thứ gia vị hấp dẫn trên bàn tiệc drama xứ Hàn. Không nói đâu xa, tấm gương lù lù trước đó của cô nàng đỏng đảnh Han Ye Seul với Beautiful Spy là một minh chứng quá rõ ràng với mức rating siêu lẹt đẹt.



Quả nhiên, “người đời nói cấm có sai”. Câu chuyện tình yêu giữa chàng công tử che giấu thân phận Seo Jae Hee (Yoon Si Yoon) và cô nàng cảnh sát cá tính Cha Bong Sun (Lee Ji Ah) đã có màn ra mắt chật vật với mức rating 6,6% (theo TNmS). Thậm chí, con số này còn theo đà “lao dốc” xuống mức 6% tròn trĩnh ngay tập tiếp theo. Với khởi đầu “đen như mực” này, tương lai của bộ phim hứa hẹn sẽ còn gây đau đầu dài dài cho nhà sản xuất cũng như khiến khán giả “trót” yêu mến “Vua bánh mìYoon Si Yoon phải ngao ngán.

Diễn biến tập 1 của phim

Công bằng mà nói, nếu không tính ác cảm sẵn có của một bộ phận khán giả dành cho nữ diễn viên chính thì Me Too, Flower! thực sự là một bộ phim có nhiều “sạn”. Chẳng hạn như màn “khoe thân” gây tranh cãi của Jae Hee ngay trong tập đầu tiên phát sóng. Theo lời phàn nàn của không ít người xem – phần lớn là các bà nội trợ - thì: “Cảnh tắm xuất hiện đột ngột quá, nó làm tôi thấy hơi ngại”, “Có cần phải quay những cảnh thừa thãi như này không?”


Chưa hết, sang tập 2 khán giả lại được phen “bỏng mắt” lần nữa khi nàng cảnh sát “lắm chiêu” lên tiếng khiêu khích độ bạo dạn của chàng công tử Jae Hee. Ai dè, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Vốn thuộc hạng “dân chơi không sợ mưa rơi”, anh chàng liền… cởi phắt áo rồi đập xuống bàn với vẻ mặt hùng hổ.

Cảnh "lột áo" gây tranh cãi

Tuy cảnh quay này chủ yếu để làm nền cho Maru (Lee Ki Kwang) xông vào “bắt quả tang” và dùng súng rượt Jae Hee chạy “tóe khói” nhưng đây thực sự là một phân đoạn bị “trừ điểm” rất nặng. Thậm chí, nhiều khán giả còn cho rằng lời thoại của nó quá nhạy cảm và không phù hợp với một bộ phim tình cảm hài nhẹ nhàng. Hy vọng là sau mớ “ý kiến ý cò” này, chất lượng của các tập tiếp theo của Me Too, Flower! sẽ có chuyển biến khá hơn.


2. "Cảnh sát biển" chết hụt, rating chết… thật

“Không có gì hay ho” là câu trả lời rất dễ bắt gặp đối với những khán giả nào đã “lỡ” theo dõi đủ 16 tập Poseidon lên sóng. Đáng buồn hơn cả là lượng người xem “lèo tèo” này hầu hết đều rơi vào thành phần… fan girl của chàng cảnh sát biển Seon Woo (Choi Si Won). Vài khán giả vui tính còn nửa đùa nửa thật rằng: ngoài anh chàng điển trai của nhóm SuJu ra, bộ phim chả có gì hấp dẫn cả!


Xét một cách khách quan, ý kiến trên không phải không có lý. Nếu ở khâu “oánh nhau”, có thể Poseidon không thua kém City Hunter nhưng nếu nhìn sang khía cạnh “tình củm”, bộ phim của đài KBS còn phải học tập đàn anh dài dài. Thậm chí khi phim mới “lết” được nửa chặng đường, nhà đài đã từng nhận được cả… núi đá vì “cái tội” dám lơ là chuyện yêu đương của cặp đôi họ Si. Tuy nhiên “ngựa quen đường cũ”, phải đến tập cuối cùng tình yêu của cả hai mới buồn “đâm hoa kết trái”. Thành ra, khán giả lại còn được phen thêm “ngứa mắt” vì “Chả hiểu anh chị ấy yêu nhau lúc nào mà thành đôi được?!”.


Ngoài ra, diễn biến được quảng cáo hết lần này đến lần khác là “kịch tính” của Poseidon còn bị coi là “hàng fake” không hơn. Vì đúng là có vụ án, có theo dõi, có rượt đuổi, có cả đấu trí lẫn đấu… khẩu nhưng tất cả chỉ dừng ở mức nhàn nhạt. Nói một cách khác, đồ thị của bộ phim giống y như hình sin đứt gánh, tức là không bao giờ lên đến đỉnh mà chỉ dừng chân ở “lưng chừng núi”. Đến nỗi khi nhà đài “tung hỏa mù” về cái chết của Seon Woo “trước giờ G”, có khán giả còn thẳng thừng tuyên bố: Có cho vàng cũng… không chết được! Và thực tế đúng là nhân vật nam chính vẫn sống nhăn…

Tập cuối của "Poseidon"

Tổng kết sau cùng dành cho đứa con cưng này của đài KBS là một kết quả “khóc thét”: rating trung bình 8%. Không hiểu liệu dự án tiếp theo - Brain - với chủ đề cũng “khó nhằn” không kém là y khoa có thể gỡ gạc lại rating cho nhà đài hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé.

3. “Con vua thì lại làm vua” - A Thousand Days' Promise, Tree with Deep Roots…

Tiếp tục duy trì thành tích cao ngất ngưởng trên bảng phong thần tuần qua là tác phẩm đẫm nước mắt của người đẹp khóc Soo Ae. Nối tiếp diễn biến sau vụ hủy hôn không quá bất ngờ của Ji Hyung (Kim Rae Won), tuy nhiên câu chuyện tuần này chủ yếu được nhìn dưới khía cạnh của những người xung quanh anh.



Sự đau đớn của hôn thê Hyang Ki (Jung Yoo Mi), sự phẫn nộ của mẹ cô nàng, sự giận dữ của cha mẹ Ji Hyung… tất cả càng khiến chuyện tình giữa Ji HyungSeo Yeon (Soo Ae) thêm bi kịch. Và mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo chiều hướng nào khi Seo Yeon có dấu hiệu phát bệnh?


Hai tập "A Thousand Days' Promise" lên sóng tuần qua

Cùng chung kết quả với A Thousand Days' Promise còn có hai “đại gia” hàng đầu là Tree with Deep RootsOjakgyo Brothers. Tuy có giảm chút xíu so với thành tích tuần trước nhưng với mức rating 19,2%, bộ phim cổ trang của đài SBS hoàn toàn có quyền “ăn no ngủ kỹ”. Trong khi đó, đại gia đình Ojakgyo Brothers thì lại có dịp hân hoan ăn mừng khi rating một lần nữa chạm mốc 30%.


"Tree with Deep Roots"

"Ojakgyo Brothers"

Ngoài ra, dù không có gì xuất sắc nhưng Man of Honor bên phía đài KBS vẫn đạt thành tích ổn định 12,9%.


Preview hai tập "Man of Honor" phát sóng tuần qua