Drama Hàn và những “thiên vương” không nằm ngoài dự đoán

Bông Xù, Theo 00:00 03/11/2011

Thống trị ba chặng đua rating trong tuần đều là những cái tên “biết rồi, khổ lắm nói mãi”.

1. Bộ ba “đại gia”: A Thousand Days' Promise - Deep Rooted Tree - Ojakgyo Brothers

Sau khi Warrior Baek Dong Soo của đài SBS kết thúc phát sóng, tất cả khán giả đều đã nghĩ đến một “kết thúc có hậu” cho “bom tấn” cổ trang Gye Baek bên phía MBC. Thế nhưng, sự xuất hiện của A Thousand Days' Promise đã “phá bĩnh” mọi chuyện.

"A Thousand Days' Promise"

Khởi chiếu từ 17/10 với mức rating “khủng bố” 12,8%, Lời hứa một nghìn ngày đã chỉ mất đúng… 2 ngày để biến giấc mơ quán quân thành hiện thực. Khi dân tình vẫn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra thì bộ đôi “người đẹp khóc” Soo Ae và ngôi sao Chuyện tình Harvard - Kim Rae Won đã đủng đỉnh nắm tay nhau leo lên một đỉnh cao mới. Kết quả thống kê của AGB cho biết: rating tập 4 lên sóng đạt mức 17,5% tức là tăng 2,4% so với tập trước đó.


Hai tập đầu tiên của phim gây "sóng gió" trên bảng xếp hạng rating

Lý giải cho thành tích ngất ngưởng này có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng điểm mấu chốt chính là diễn xuất tuyệt vời của “nữ hoàng phim bi” Soo Ae trong một vai “chắc như bắp”: một cô gái mắc bệnh Alzheimer trong khi người yêu thì chuẩn bị đám cưới với người con gái khác. Ngoài ra, mạch phim nhanh và gọn gàng, không có nhiều chi tiết thừa – “đặc sản” của các bộ phim tình cảm lãng mạn Hàn – cũng là một điểm nhấn đáng chú ý.

Soo Ae

Trong tập 3 và 4 lên sóng, Seo Yeon (Soo Ae) bắt đầu ý thức rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Đau khổ và giận dữ, nhưng rồi rất nhanh chóng cô đã tự trấn an bản thân trước những diễn biến phức tạp của căn bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, anh họ Jae Min (Lee Sang Woo) và em trai cô Moon Kwon (Park Yoo Hwan) đã phát hiện ra sự thật chết người này. Tình trạng căn bệnh mất trí nhớ của Seo Yeon sẽ diễn biến ra sao, mọi người xung quanh cô sẽ phản ứng như thế nào – nhất là chàng người yêu Park Hyung Ji (Kim Rae Won)… là những vấn đề mà khán giả đặc biệt trông đợi.


Nội dung hai tập "A Thousand Days' Promise" lên sóng tuần qua

Trong khi “ma… không mới lắm” A Thousand Days' Promise ung dung nếm “trái ngọt đầu mùa” thì hai gương mặt Deep Rooted TreeOjakgyo Brothers đều đã “sống trong sung sướng” từ lâu. Thế nên, cái khiến hai "ông lớn" này quan tâm không phải là vị trí mà là điểm số rating sẽ cao đến đâu. "Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ" khi tuần qua đều là tuần phá kỷ lục của hai "đại gia" này.


"Deep Rooted Tree"

Bộ phim của kiều nữ cổ trang Shin Se Kyung - Deep Rooted Tree – đã và đang chứng tỏ sức hút của nó không nằm ở dàn trai xinh gái đẹp “câu khách”. Nhất là sau khi Song Joong Ki “thoái vị”, nhường quyền “tiếp quản” ngai vàng cho tiền bối Han Suk Kyu, tình hình còn có vẻ khởi sắc hơn. Kết quả là tập 8 trình chiếu hôm 27/10 trên kênh SBS, bộ phim đã đạt mức rating cao nhất kể từ lúc phát sóng với thành tích 19,2%. Với kết quả này, Deep Rooted Tree tiếp tục cho tác phẩm hậu City Hunter của “nàng cảnh vệ nhà Xanh” Park Min Young - Man of Honor - “ngửi khói”.

"Ojakgyo Brothers"

Tương tự Deep Rooted Tree, “đại gia đình” Ojakgyo Brothers cũng có dịp ăn mừng khi rating cán mốc 30% mơ ước sau bao ngày tháng chờ mong. Ắt hẳn nghe tin này, “nàng tiên quốc dân” UEE sẽ là người mừng nhất. Không vui sao được khi mà trong 2 năm trở lại đây – sau You are beautiful năm 2009 – chân dài của After School liên tục có tên trong các bảng xếp hạng lớn nhỏ về những “bình hoa đi động” trên màn ảnh xứ kim chi. Thắng lợi to oành lần này của Ojakgyo Brothers là quá đủ để cô nàng “rửa oan” tiếng xấu bấy lâu.

Nội dung "Ojakgyo Brothers" lên sóng tuần qua

Trong tập siêu-đặc-biệt lên sóng hôm 30/11, Ja Eun (UEE) đã rời khỏi nhà Bok Ja. Bởi cô phát hiện ra rằng, mình đã bị Bok Ja (Kim Ja Ok) - người mà mình tin tưởng bấy lâu - lừa dối. Thậm chí, cả Tae Hee (Joo Won) cũng phụ lòng tin của cô. Cho dù lúc này, Ja EunTae Hee đã thổ lộ tình cảm dành cho đối phương, song mối quan hệ lãng mạn của họ rất có khả năng chấm dứt khi cô tìm ra sự thật.

2. Dậm chân tại chỗ: Man of Honor, Poseidon, Gye Baek, Live in Style…

Sự thống trị “muôn năm cũ” của các đại gia là nguyên nhân khiến hàng loạt “bom xịt” chỉ còn biết… dựa cột. Chẳng hạn như tập đoàn "cảnh sát biển" của đài KBS đang cố “chữa cháy” gượng gạo sau hàng loạt chỉ trích về kịch bản “thiếu muối” cả khâu hành động kịch tính lẫn những pha tình cảm mùi mẫn.

"Poseidon"

Khổ nỗi, “cố quá” thì cũng đã đến lúc… “quá cố”. Chỉ còn vài tập nữa là kết thúc tới nơi nhưng tình cảm của cặp nhân vật chính vẫn y như ngày nào. Các màn hành động lúc thì lên gân quá mức lúc lại chùng xuống nhàn nhạt khiến khán giả “cá đuối” toàn tập.


Nội dung hai tập "Poseidon" lên sóng tuần qua

Trong khi rating của Poseidon tiếp tục phát huy “thành tích” ổn định quanh mốc 7% thì những gương mặt khác như Man of Honor, Gye Baek… dù có khá hơn thì cũng không sao tạo đà bứt phá nổi. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của "biên kịch vàng" Kang Eun Gyung - Man of Honor - cũng chỉ buồn nhích được đến con số 11,5%.


Nội dung hai tập "Man of Honor" lên sóng tuần qua

Còn dự án kỷ niệm 50 năm thành lập đài MBC - Gye Baek – tiếp tục chứng tỏ “cái duyên” về nhì với mức rating hơn 10% một chút.

"Gye Baek"