Drama Hàn: Nhọc nhằn "chiêu mộ" mỹ nam!

Shin Hee, Theo 00:01 17/11/2011

Các chàng diễn viên “đẹp hơn hoa” xứ kim chi giờ “ứ thèm chơi” với phim truyền hình nữa rồi!

Thời gian gần đây, hàng loạt các hãng sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc lên tiếng kêu than “rầm trời” về “nghịch cảnh trớ trêu” họ đang phải đối mặt. Rất nhiều dự án dù đã lên kế hoạch chuẩn bị “xong xuôi ngon nghẻ” từ lâu mà vẫn không nhúc nhích khởi động được. Nguyên nhân to đùng được xác định là bởi “bói không ra”… nam chính. 


"Mỹ nam" ơi, anh "lặn" đi đâu mất rồi???

Thật vậy, mùa phim cuối 2011 – đầu 2012, màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thiếu vắng hẳn sự xuất hiện của thế hệ nam diễn viên thần tượng trẻ trung. Những đối tượng này vốn được coi là “thỏi nam châm” hút fan kì diệu, là con "át chủ bài" trong trận chiến rating. Vấn đề bi quan tới mức chính các đạo diễn cũng phải thiểu não gọi đây là thời kì “khủng hoảng diễn viên trầm trọng”. 







2010 - thời kì vàng son của truyền hình Hàn, trai đẹp "nở rộ" trên màn ảnh nhỏ

Giờ bật TV lên, nếu bạn muốn được thỏa sức ngắm trai đẹp thì "hàng" cũng không “sẵn” nữa rồi. Điểm mặt các phim đang và sắp lên sóng ở Hàn, dân tình "khóc thét" vì đa phần toàn đụng mặt các chú, các bác U30, U40 (Jang Hyuk, Kim Rae Won, Yeon Jung Hoon, Jung Woo Sung...). Vậy câu hỏi đặt ra là: Hỡi các chàng tài tử “đẹp hơn hoa” ơi, các anh “lặn” đi đâu hết rồi?


Kim Rae Won


 Jung Woo Sung


 Jang Hyuk

Lật hồ sơ showbiz Hàn Quốc, ta có thể dễ dàng phát hiện ra ngay "chân tướng" sự việc. Thì ra, tập đoàn mỹ nam trẻ đã đồng loạt rủ nhau “lượn” qua chơi với "anh bạn" movie, tạm thời "phũ phàng" quay lưng lại với "đồng môn" truyền hình. 

Đơn cử như trường hợp của "play boy" Song Joong Ki. Năm nay, chàng ta chỉ xuất hiện trong vài tập đầu của drama Deep Rooted Tree rồi sau đó "lặn biền biệt" đi quảng bá ngoài rạp với Many a Little Romance. Tác phẩm tiếp theo Joong Ki "chọn mặt gửi vàng" cũng lại là 1 movie có tựa Wolf Boy sẽ khởi quay vào tháng 12/2011. 


Vài khuôn hình hiếm hoi của Song Joong Ki trong "Deep Rooted Tree"


Từ giờ đến sang năm, muốn gặp play boy chỉ còn cách... "ra rạp"

Yoo Ah In - mỹ nam "vụt sáng thành sao" sau Sungkyunkwan Scandal - hiện đang đường hoàng nắm giữ ngôi vị "bá chủ phòng vé" xứ kim chi với Wandeugi. Người đại diện của "Ngựa điên" tiết lộ: trước mắt Ah In sẽ không "để ý" đến drama mà tập trung xem xét kịch bản cho các movie mới.


Yoo Ah In vẫn kiên quyết bám trụ với màn ảnh rộng

Về phía Lee Min Ho, sau khi hoàn thành vai diễn trong City Hunter, "thợ săn thành phố" bèn ra quyết định “bái bai” khán giả truyền hình, bắt đầu lên kế hoạch tấn công rạp chiếu bóng trong thời gian tới. Riêng với trường hợp cá biệt của 2 mỹ nam đàn anh Won Bin, Jo In Sung, từ khi xuất ngũ đến giờ, họ chưa "đoái hoài" đến bất kỳ một đầu phim dài tập nào luôn!

"Thợ săn thành phố" cũng quyết gia nhập hàng ngũ "mỹ nam rạp chiếu"

Nguyên nhân khiến các "anh giai" chạy hết về phe movie là do lịch trình làm phim điện ảnh nhàn hạ hơn drama rất nhiều. Các chàng vừa có thể chủ động về thời gian mà vẫn "rủng rỉnh" tiền đút túi. Khả năng diễn xuất lại được giới nghệ thuật đánh giá cao hơn. 


Won Bin lập kỉ lục: 9 năm chưa ló mặt lên TV!

Trong điều kiện như vậy, các công ty sản xuất drama đang "khóc dở mếu dở" với khâu chọn lựa diễn viên chính cho những kế hoạch năm tới. Danh sách một lô dự án đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề này gồm có: Absolute Boyfriend (MBC), The KingDoll Mask (KBS)... Tác phẩm cổ trang giả tưởng The Moon Embracing the Sun tuy may mắn lôi kéo thành công Kim Soo Hyun nhưng vẫn "nơm nớp sống trong sợ hãi". Bởi lỡ như "quốc vương trẻ" mà dứt áo ra đi thì đào đâu ra thế thân đây!


Kim Soo Hyun mà bỏ cuộc chơi thì dự án "The Moon Embracing the Sun" rất dễ đổ bể!

Hai phương án hữu hiệu nhất giúp nhà sản xuất đối phó với "cuộc đại khủng hoảng" nam diễn viên hiện nay là: "tương kế tựu kế" câu kéo các tên tuổi quay về địa hạt truyền hình hoặc nhanh nhạy đi "khai quật" nhân tài mới. Mong sao từ giờ đến sang năm, chúng mình sẽ không phải mỏi mắt kiếm tìm hình bóng mỹ nam trong phim Hàn nữa!