Báo chí nước ngoài "dậy sóng" vì phim 18+ của Kim Ki Duk

Miko chan, Theo Trí Thức Trẻ 17:08 04/09/2013

"Moebius" - tác phẩm mới nhất của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Kim Ki Duk - lại một lần nữa trở thành đề tài nóng với báo giới nước ngoài.

Sau khi đoạt giải thưởng Sư tử vàng tại Venice năm ngoái với bộ phim Pieta, Kim Ki Duk đã trở thành cái tên cực kỳ được quan tâm, săn đón tại LHP lâu đời nhất nhì thế giới này. Sang năm nay, vẫn như thường lệ, đạo diễn nổi tiếng xứ kim chi lại tiếp tục khiến truyền thông nước ngoài xôn xao khi cho ra mắt bản đầy đủ của tác phẩm Moebius tại LHP Venice 70. Đây cũng là bộ phim từng bị Hiệp hội xếp hạng điện ảnh Hàn Quốc cấm chiếu vì "quá độc hại với giới trẻ", và phải cắt sửa 3 lần mới được ra rạp với rating 18+.

Báo chí nước ngoài "dậy sóng" vì phim 18+ của Kim Ki Duk  1
Poster

Teaser của "Moebius"

Hào phóng lời khen nhất phải kể đến Twitchfilm. "Rực rỡ và điên cuồng" là hai từ mà trang này bình luận về Moebius. Phóng viên viết bài này đã mô tả tác phẩm của Kim Ki Duk"một câu chuyện tự nhiên và dũng cảm, Moebius mang lại cho chúng ta những trải nghiệm mạnh mẽ nhất trong mùa phim năm nay".

Báo chí nước ngoài "dậy sóng" vì phim 18+ của Kim Ki Duk  2

Nhưng không phải người nào cũng có trái tim "dũng cảm" như vậy. Cây bút của Hollywoodreporter rụt rè nhận định: "Mặc dù nhận được sự hoan nghênh nhiệt tại một trong ba phòng chiếu ở Lido, song sẽ là rất khó để Kim Ki Duk đảm bảo rằng tác phẩm lần này của ông sẽ được yêu mến rộng rãi như Pieta năm ngoái". 

Báo chí nước ngoài "dậy sóng" vì phim 18+ của Kim Ki Duk  3

"Rốt cuộc, Moebius đã không thể hiện được nền tảng tinh thần cơ bản của Kim Ki Duk mà khán giả từng thấy trong Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring cách đây đúng 1 thập kỷ, khi một nhân vật trẻ tuổi cũng buộc phải trải qua một quãng thời gian đầy thăng trầm để trưởng thành và có được sự hiểu biết sâu sắc về cuộc sống".

Báo chí nước ngoài "dậy sóng" vì phim 18+ của Kim Ki Duk  4

Trong khi đó, tờ Variety lại nhận xét một cách khá trung tính nhưng không kém phần sắc sảo: "Chỉ để chứng minh chủ nghĩa táo bạo của bản thân, Kim Ki Duk đã chọn cách kể lại câu chuyện này mà không hề có bất cứ lời thoại nào. Tất nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy bị xúc phạm bởi vấn đề được bộ phim đặt ra, nhưng đó chắc chắn là ý định của Kim Ki Duk".