Trong nền điện ảnh Hàn Quốc vốn đã không thiếu những tác phẩm gây sốc, Moebius (2013) vẫn là một trong những bộ phim 18+ khó nhằn, cực đoan và ám ảnh nhất từng được thực hiện.
Gã quái kiệt Kim Ki Duk ra đi để lại cho điện ảnh thế giới những chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc đời đầy sâu sắc thông qua tác phẩm Xuân, Hạ, Thu, Đông… Rồi Lại Xuân.
Trong thể loại kinh dị, ly kỳ, phim Hàn tỏ ra đặc biệt cao tay trong việc cài cắm các cú twist (cái kết bất ngờ), đưa người xem từ trạng thái cảm xúc này sang trạng thái cảm xúc khác một cách ngoạn mục.
Màn thể hiện của Seo Young Joo, lúc ấy mới chỉ là một sao nhí 14 tuổi, trong tác phẩm "siêu 18+" Moebius khiến nhiều người không khỏi giật mình và lo lắng thay cho chàng trai này.
Có thể ví “Xuân Hạ Thu Đông… rồi lại Xuân” như một quyển sách nhập môn về Phật giáo. Bởi nó giới thiệu được những nguyên lý cơ bản nhất trong hệ thống triết học khổng lồ và vô cùng “hack não” này, bằng một ngôn ngữ điện ảnh nhẹ nhàng và hàm súc.