Chị em phụ nữ trong "Hoa Hồng Trên Ngực Trái": Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già

Lệ - Ảnh: VTV, Theo Helino 10:20 24/09/2019

Phụ nữ của "Hoa Hồng Trên Ngực Trái" sao mà khốn khổ thế!

Hoa Hồng Trên Ngực Trái là câu chuyện về hành trình gìn giữ và tìm kiếm hạnh phúc cho mình của những người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Có điều dù phim đã lên sóng được gần một nửa số tập nhưng vẫn chẳng có người phụ nào trong phim được một lần mỉm cười hạnh phúc. Từ những cô bé ngây ngô chưa trải đời, những cô nàng mộng mơ vừa tập yêu đương đến những người mẹ, người bà, ai nấy đều mang có cho mình nỗi khổ riêng mà trời cao cũng chẳng thấu nổi.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 1.

Phụ nữ của Hoa Hồng Trên Ngực Trái khổ từ trong trứng nước đến tận tuổi xế chiều

Bé Bống, bé Mun - Khổ từ trong trứng nước vì chẳng thể làm con trai

Sinh ra trong nhung lụa, có một ông bố là giám đốc, một bà mẹ chấp nhận ở nhà để dành nhiều thời gian cho chồng con, tưởng đâu bé Bống, bé Mun chính là hai đứa trẻ "ngậm thìa vàng" nhưng không, đời chúng khổ hơn những gì người ngoài có thể tưởng tượng. Với một ông bố nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ như Thái (Ngọc Quỳnh) dù có thương Bống và Mun đến đâu thì gã vẫn chẳng hài lòng khi hai đứa trẻ đều là con gái.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 2.

Tưởng đâu sung sướng khi có một ông bố là giám đốc nhưng sự thật phũ phàng hơn những gì người ta nghĩ

Bố mẹ đòi bỏ nhau, Bống - Mun chính là những người khổ nhất. Mới chỉ 10 tuổi mà Bống đã nghĩ đến chuyện "lập di chúc", để lại hết đồ chơi cho Mun rồi dặn dò em sau này phải bảo vệ mẹ. Cô bé ngây ngô bỗng phải gánh trên vai bao lo toan, nhọc nhằn, nào là chuyện bệnh tật rồi cả chuyện bố mẹ ly tán.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 3.

Bống, Mun nào có tội tình gì mà sao chúng khổ thế

Cô Khuê, cô Nhung của 10 năm trước - Tuổi mộng mơ vừa biết yêu đã khổ vì đàn ông tồi

Còn gì chua chát hơn khi hai cô gái đang tuổi mộng mơ, đầy hoài bão lại phải tự tay khép cánh cửa tương lai vì một gã đàn ông tồi. Cách đây tròn 10 năm, Khuê (Hồng Diễm) và Nhung cùng yêu Thái, trái ngang nhất là cả hai cô gái lại cùng lúc mang trong mình giọt máu của gã Sở Khanh. Năm đó, Nhung đã chết vì bị Thái bắt phá bỏ cái thai còn Khuê, tưởng đâu là may mắn hơn Nhung khi được Thái chọn làm vợ nhưng không, chính bởi sự may mắn tức thời đó mà 10 năm sau, đời Khuê không có lấy một phút giây hạnh phúc.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 4.

Hai cô gái trẻ cùng bị một gã Sở Khanh lừa gạt

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 5.

Người bị bắt phá thai rồi chết khi tuổi vừa đôi mươi

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 6.

Người "may mắn" hơn khi được Thái chọn cưới nhưng lại phải đánh đổi tất cả vì đám cưới này

Cô Khuê, cô San 10 năm sau - Những người phụ nữ khốn khổ vì gia đình chồng

Thời sinh viên mộng mơ, trẻ dại bị lừa gạt, kết quả là 10 năm sau, Khuê bắt đầu nếm mùi đau khổ. Cuộc đời của một người phụ nữ ngoài 30 không công việc, không bằng cấp chưa bao giờ lại ê chề đến thế. Chồng công khai có nhân tình, nếu ly dị sẽ trở thành kẻ trắng tay, đến quyền nuôi con cũng khó giữ nổi, Khuê đành ngày ngày nhẫn nhịn nhìn người đầu ấp tay gối với mình đi hú hí với cô gái trẻ đẹp khác.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 7.

Nhìn chồng đi với người khác mà chẳng thể làm gì

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 8.

Đời Khuê còn bất hạnh nào mà cô chưa trải qua

Về phần San (Diệu Hương) - bạn thân của Khuê, ra ngoài được người người kính nể, trọng vọng, là kiểu phụ nữ hiện đại, tự chủ về kinh tế nhưng đời San cũng chẳng sung sướng gì vì có một bà mẹ chồng cay nghiệt. Đâu chỉ suốt ngày nhiếc móc, hạnh họe thậm chí là đánh đập con dâu, bà Kim còn giả điên để đuổi khéo San ra khỏi nhà và nhẫn tâm đến độ cho San uống thuốc tránh thai để cô mất luôn khả năng làm mẹ.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 9.

Xinh đẹp, tài giỏi, tự chủ về kinh tế

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 10.

Nhưng lại bị mẹ chồng bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần

Bà Hồng - Tuổi xế chiều vẫn khổ vì con trai

Ngày trẻ, bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) từng bị chồng ruồng bỏ, phải chứng kiến bố Thái có nhân tình và con riêng ở ngoài. Tuổi xế chiều tưởng đâu sẽ được hưởng phước khi con cái trưởng thành, hai cháu gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng không, bà Hồng vẫn phải đau đáu nỗi lo cho tương lai của con dâu và cháu. Có một thằng con bất trị, nối gót bố làm chuyện sằng bậy, bà Hồng chẳng đêm nào được yên giấc, lúc nào cũng sợ Thái sẽ bỏ vợ, sợ Bống - Mun phải chịu cảnh ly tán.

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 11.

Có tuổi rồi mà bà Hồng vẫn không được hưởng phước

Chị em phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái: Khổ từ trong trứng nước tới tận lúc về già - Ảnh 12.

Dù có cố gắng ra sao thì bà Hồng vẫn chẳng thể giữ được hạnh phúc gia đình con trai

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gì về thân phận người phụ nữ trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Hoa Hồng Trên Ngực Trái lên sóng vào 21h40 thứ Tư, thứ Năm hàng tuần trên kênh VTV3.