Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này

Đinh Hương, Theo Thời Đại 08:40 27/09/2017

Một năm sau khi ông chồng già qua đời, người quả phụ đau đớn khi nhận được tờ thông báo mình “trắng tay”.

Marcel Amphoux, một ông lão sống tại vùng núi Alps có ngoại hình “xấu hơn cả xấu”. Khuôn mặt ông với chiếc mũi to xù, hàm răng xộc xệch rụng gần hết và dường như ông chẳng bao giờ tắm rửa. Dù là một ông lão rất tốt bụng, cả làng đều quý mến nhưng chẳng một người phụ nữ nào muốn lấy ông làm chồng. Ấy vậy mà, vẫn có một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp quyến rũ chấp nhận mò đến nơi hẻo lánh quê mùa để làm vợ một ông lão xấu xí lớn hơn mình hơn hai thập kỷ. Lý do là vì ông Marcel sở hữu khối gia tài cả hàng triệu đô.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 1.

Không một người phụ nữ nào muốn cưới ông, trừ Sandrine... (Ảnh: Internet)

Là một người nông dân cần cù, chịu khó, có hàng chục mẫu đất và nhà cửa cho thuê nhưng ông Marcel lại sống chẳng khác gì các ẩn sĩ trong nhưng túp lều nhỏ, không có nước cũng chẳng có điện. Dân làng miêu tả Marcel là một ông già tuy quái dị nhưng là một người chủ thuê rất thân thiện, đáng mến và tốt bụng. Các mảnh đất mà ông sở hữu theo thời gian và sự phát triển của du lịch đã trở thành những khu đất vàng với giá trị khổng lồ.

Nàng “thợ mỏ” Sandrine Devillard gặp gỡ ông lão Marcel khi cô cố gắng thương lượng mua lại khu vực đất mà ông đang sở hữu nằm cạnh khu nghỉ mát độc nhất Serre Chevalier tại dãy núi Alps. Cuộc mua bán không thành công nhưng cuối cùng Sandrine và Marcel bắt đầu nảy sinh tình cảm, hẹn hò rồi kết hôn chớp nhoáng vào tháng 9 năm 2011.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 2.

Đám cưới của cặp đôi chênh nhau 25 tuổi chịu nhiều sự chỉ trích của dân làng (Ảnh: Internet)

Tất cả người dân làng khi thấy Sandrine đeo bám Marcel như sam đều ra sức khuyên nhủ. Họ tin rằng người phụ nữ này chỉ lăm le khối tài sản chứ chẳng yêu thương gì ông lão cả.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 3.

Người ta cho rằng âm mưu của cô dâu là muốn hưởng hết gia tài của người chồng xấu xí (Ảnh: Internet)

Trước lời xì xầm bàn tán của mọi người, Sandrine luôn tự tin thể hiện và khẳng định tình yêu dành cho ông chồng già. Cô không ngần ngại lên sóng truyền hình thừa nhận tình yêu với chồng. Cô còn dựng hẳn một video ca ngợi tình yêu nồng nàn với chồng như “tiếng gọi của mặt trời”.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 4.

Sandrine phiêu diêu trong ca khúc tự sáng tác về tình yêu như "tiếng gọi của mặt trời" với người chồng già (Ảnh: Internet)

Điều này càng khiến dân chúng cảm thấy ghét Sandrine hơn, bởi thực tế sau khi cưới, quý cô này vẫn sống sung sướng ở quê nhà Paris chứ không hề sống cùng chồng. Khi bị chất vấn về chuyện này, Sandrine nói: “Tôi sẽ cố về thăm anh ấy thường xuyên nhất có thể, để làm anh ấy vui vẻ, để được nhìn thấy anh ấy cười”.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 5.

Sandrine thường xuyên đăng ảnh và thể hiện tình yêu với chồng để "dập" lại những lời chỉ trích (Ảnh: Internet)

Chỉ một năm sau ngày cưới, ông lão tốt bụng bỗng qua đời trong một vụ tai nạn đau thương khiến nhiều người đặt ra nghi vấn. Trong vụ tai nạn ấy, chiếc xe hơi chở ông Marcel lao xuống khe núi trong một buổi tối đầy sương mù mịt. Tuy nhiên, có hai người sống sót là tài xế và người đi cùng xe đều là bạn của Sandrine.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 6.

Ông Marcel qua đời sau một tai nạn xe hơi bí ẩn được cho là âm mưu từ người vợ trẻ (Ảnh: Internet()

Người tài xế này cuối cùng bị kết án giết người. Tất cả dân làng của Marcel đều tin rằng, ông là nạn nhân của một âm mưu chiếm đoạt gia tài mà Sandrine đã gầy dựng bấy lâu này. Họ hết mực căm phẫn nhưng không thể có chứng cứ gì để buộc tội người phụ nữ kia.

Ngay trong đám táng của ông Marcel, Sandrine chưa kịp hết đau buồn đã lộ rõ bản chất của mình. Cô ta huênh hoang với dân làng rằng tất cả sẽ bị đuổi đi hết vì cô sẽ thừa hưởng hết đất đai từ chồng quá cố.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 7.

Những tưởng mọi gia tài đều rơi vào tay mình... (Ảnh: Internet)

Những tưởng cái ngày nắm trong tay toàn bộ khối gia sản của chồng sắp đến gần, không ngờ rằng Sandrine cuối cùng lại ăn quả đắng khi một bức di chúc viết tay của ông Marcel được tìm thấy. Trong đó ông ghi lại rằng sau khi qua đời, tất cả nhà cửa đang cho thuê sẽ tặng luôn cho người thuê, ngoài ra những tài sản khác ông để lại cho một cô em họ ở xa. Sandrine không được thừa hưởng bất cứ một xu nào.

Chấp nhận lấy chồng già xấu mong “đào” được mỏ vàng, người phụ nữ không ngờ có ngày mình nhận được điều này - Ảnh 8.

... ngờ đâu nhận trái đắng vì ông lão quá cao tay (Ảnh: Internet)

Cô vợ trẻ tức giận và không cam tâm trước sự thật này đã đâm đơn kiện, cho rằng bản di chúc là giả mạo. Cuối năm 2016, sau một thời gian đấu tranh, Sandrine đành phải ngậm ngùi khi cảnh sát thông báo bãi bỏ đơn khiếu nại của cô vì bức di chúc là thật do chính tay ông Marcel viết nên.

Ông lão Marcel có vẻ như quá cao tay và sáng suốt trước những chiêu trò của cô vợ trẻ và để lại một bài học thích đáng cho người phụ nữ muốn “đào mỏ” gia tài của mình.

(Nguồn: Mirror, Telegraph)