Cô gái "xấu xí nhất thế giới" đáp trả bất ngờ khi bị đem ra làm mục tiêu chế ảnh mua vui

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 14/12/2016

Có những trò đùa tưởng như vô hại nhưng kỳ thực lại gây ra rất nhiều tổn thương cho người khác.

Khi được sinh ra, chẳng ai muốn phải sở hữu vẻ bề ngoài xấu xí, thế nhưng cũng chẳng người nào có quyền lựa chọn nhan sắc cho chính mình. Một số người may mắn được trời phú cho diện mạo xinh đẹp, sáng sủa, một số người khác thiệt thòi hơn khi bị coi là xấu xí, khác người.

Có những kẻ thích đem người khác ra làm trò đùa, thậm chí là giễu cợt họ vì ngoại hình không mấy lý tưởng. Quá quắt hơn, có kẻ còn chế ảnh của người kém may mắn rồi đăng lên mạng để mua vui cho thiên hạ. Tuy nhiên, oái oăm thay là trò chơi tag bạn bè vào những bức ảnh như thế lại nhận được sự ủng hộ của đông đảo cư dân mạng.

Cô gái xấu xí nhất thế giới đáp trả bất ngờ khi bị đem ra làm mục tiêu chế ảnh mua vui - Ảnh 1.

Có lẽ nhiều người nghĩ đó chỉ là một trò đùa vô hại mà không hề biết rằng, đối với những người bị đem ra làm mục tiêu, phương thức tiêu khiển ấy đã gây ra những tổn thương sâu sắc cho họ.

Lizzie Velasquez, 27 tuổi, ở bang Texas, Mỹ từng vô cùng đau khổ khi bị mọi người gán cho biệt hiệu "cô gái xấu xí nhất thế giới". Nhưng với nghị lực phi thường, cô đã vượt lên dư luận, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu để có thể trở thành một diễn giả đi khắp nơi truyền bá thông điệp đầy ý nghĩa về cuộc sống và truyền cảm hứng cho mọi người thông qua câu chuyện về cuộc đời mình.

Vậy mà một cô gái tự tin, lạc quan như thế gần đây lại phải buồn phiền khi thấy ảnh của mình bị đem ra chế nhạo rộng rãi trên Facebook.

Cụ thể, một kẻ nào đó đã ghép ảnh của Lizzie cùng dòng chữ: "Michael nói rằng anh ấy sẽ gặp tôi ở sau gốc cây này. Nhưng anh ấy đến muộn mất rồi. Ai đó hãy giúp tôi tag anh ấy vào và nói với anh ấy rằng tôi vẫn đang đứng đợi ở đây."

Cô gái xấu xí nhất thế giới đáp trả bất ngờ khi bị đem ra làm mục tiêu chế ảnh mua vui - Ảnh 2.

Bức ảnh chế kể trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các cư dân mạng. Nhiều người nhanh chóng tag bạn bè của mình vào để trêu chọc "cho vui". Họ thản nhiên đem sự đau khổ của người khác ra làm trò tiêu khiển mà chẳng cần quan tâm đến cảm nhận của những nạn nhân khốn khổ ấy.

Khi thấy bức ảnh, Lizzie đã rất buồn. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói lên quan điểm của mình: "Tôi đã nhìn thấy hàng tá ảnh chế như vậy trên Facebook. Tôi viết những dòng này không phải với tư cách là một nạn nhân, mà chỉ là một người đang muốn nói lên suy nghĩ của mình. 

Vâng, tuy hiện giờ đã là tối muộn nhưng tôi vẫn lọ mọ gõ ra những dòng chữ này như một lời nhắc nhở rằng, những người vô tội bị gắn vào những bức ảnh chế ấy có lẽ cũng đang lướt Facebook và chịu đựng cảm giác tồi tệ đến nỗi tôi không mong muốn kẻ thù của mình phải chịu đựng.

Cho dù chúng ta trông như thế nào hay lớn bé ra sao, đến cuối cùng thì chúng ta cũng đều là con người. Xin hãy nhớ lấy điều này nếu lần sau bạn nhìn thấy bức ảnh chế của một người xa lạ nào đó.

Lúc đấy, bạn sẽ thấy vui vẻ, nhưng người ở trong bức ảnh đó thì hoàn toàn ngược lại. Hãy lan tỏa yêu thương chứ đừng nói những lời đắng cay qua những chiếc màn hình vô tri như thế này."

Cô gái xấu xí nhất thế giới đáp trả bất ngờ khi bị đem ra làm mục tiêu chế ảnh mua vui - Ảnh 3.

Dòng trạng thái của Lizzie đã nhận được hơn 123.000 lượt bày tỏ cảm xúc, cùng gần 100.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận của các cư dân mạng. Trong đó có cả mẹ của Lizzie: "Với tư cách một người mẹ, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng trước những lời nói như vậy. Mẹ sẽ luôn sát cánh bên con cùng lan tỏa yêu thương. Yêu con Lizzie."

Lizzie Velasquez bị mắc một hội chứng bẩm sinh hiếm gặp có tên NPS - Neonatal Progeroid Syndrome. Những người mắc căn bệnh này sẽ bị lão hóa sớm, xuất hiện nhiều nếp nhăn, vẩn đục giác mạc, bị ảnh hưởng đến tim, não, xương và không thể tăng cân. Cơ thể của bệnh nhân mắc NPS không thể tích lũy mô mỡ, nên họ phải ăn liên tục, nếu không muốn chết vì thiếu năng lượng. 

Trên thế giới chỉ có 3 trường hợp mắc phải căn bệnh quái ác này và hiện vẫn chưa có biện pháp điều trị nào khác ngoại trừ việc người bệnh phải tự bổ sung năng lượng cho cơ thể.