Chẳng ai như SM: Dám mạo hiểm “chơi chiêu” này giữa lúc sự nghiệp các nhóm nữ đang lên như diều gặp gió

Tann, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 12/04/2019

Cách mà SM thử nghiệm với các nhóm nữ khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp hẳn sẽ là điều mà hiếm có “ông lớn” nào dám làm theo.

Là "ông trùm" đào tạo thần tượng từ những thế hệ đầu tiên, SM được biết tới như một công ty giải trí với hàng loạt chiến lược thông minh và có sức ảnh hưởng. Khi đã xây dựng được một "đế chế" tương đối hùng mạnh, người hâm mộ dần nhận ra rằng SM không còn an toàn trên con đường tìm kiếm sự công nhận hay khẳng định tên tuổi của nghệ sĩ. "Ông lớn" này đã ra những quyết định có phần liều lĩnh và mang tính thử nghiệm nhiều hơn.

Điển hình là việc SM chuyển hướng âm nhạc, cho các nhóm nhạc nữ phát hành ca khúc theo thể loại khác lạ giữa lúc họ đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp. Đây được xem là nước đi mạo hiểm bởi không ai có thể chắc chắn được rằng những sản phẩm này liệu có được công chúng ủng hộ hay không khi mà cả hình tượng lẫn phong cách âm nhạc đều chưa từng tiệm cận với thị hiếu khán giả.

SNSD – "The Boys" (2011)

Trước đó, âm nhạc của SNSD được công chúng đón nhận nồng nhiệt bởi có giai điệu vui tươi, trong sáng hoặc phần điệp khúc dễ nhớ và gây nghiện. Sự thành công của các bản hit như "Gee", "Oh!" hoặc "Run Devil Run", "Hoot",… là minh chứng vô cùng rõ nét. Nhưng đến năm 2011, "The Boys" đánh dấu sự trở lại của nhóm với album phòng thu thứ 3. Bản hit này có sự pha trộn giữa dance-pop, electropop, R&B cộng hưởng với chất hip-hop cực lạ.

Chẳng ai như SM: Dám mạo hiểm “chơi chiêu” này giữa lúc sự nghiệp các nhóm nữ đang lên như diều gặp gió - Ảnh 1.

"The Boys" nằm trong album phòng thu thứ 3 của SNSD và đánh dấu sự chuyển mình về hình tượng lẫn phong cách âm nhạc của nhóm

Dù âm nhạc có phần mới mẻ so với những ca khúc trước nhưng "The Boys" vẫn được khán giả trong nước lẫn quốc tế đón nhận nồng nhiệt. Ngoài ra, bản hit này cũng được các nhà phê bình quốc tế dành nhiều lời khen ngợi và cho đến nay, "The Boys" vẫn được xem như một huyền thoại khi nhắc về sự chuyển mình trong âm nhạc của các nhóm nhạc nữ Kpop.

"The Boys" MV - SNSD

f(x) – "Red Light" (2014)

Sự nổi tiếng của "LA chA TA", "Hot Summer" "Electric Shock" và "Rum Pum Pum Pum" chứng tỏ khán giả cực kì yêu thích hình ảnh tươi sáng và giai điệu sôi động trong âm nhạc của f(x). Nhưng đột nhiên, nhóm thoát khỏi vùng an toàn và trở lại với hình tượng mạnh mẽ, có chút ma mị cùng giai điệu khá kén người nghe trong "Red Light".

Chẳng ai như SM: Dám mạo hiểm “chơi chiêu” này giữa lúc sự nghiệp các nhóm nữ đang lên như diều gặp gió - Ảnh 3.

Chẳng ai ngờ một f(x) tươi sáng trong "Rum Pum Pum Pum" lại có thể ma mị tới mức này khi trở lại với "Red Light"

Với chất nhạc electronic house, "Red Light" được các fan cho rằng cần nghe đi nghe lại vài lần mới có thể "ngấm" nhưng xét về mặt hình ảnh, chắc chắn các cô gái đã gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ca khúc cũng đánh dấu sự trọn vẹn cuối cùng của f(x) với đội hình 5 thành viên bởi sau đó không lâu Sulli đã quyết định rời nhóm.

"Red Light" MV - f(x)

Red Velvet – "RBB (Really Bad Boy)"(2018)

Red Velvet sở hữu chất nhạc được nhận xét là tương đối lạ tai và mang đậm tính thử nghiệm nhất từ trước tới nay của SM. Nhưng có thể thấy, "Ice Cream Cake", "Peek-A-Boo" hay "Bad Boy" vẫn có phần giai điệu dễ nhớ để khán giả dễ dàng ngân nga. Còn sang tới "RBB (Really Bad Boy)", trong khi các fan vẫn rất hào hứng ủng hộ thần tượng thì phần đông khán giả nghe nhạc bình thường lại cho rằng ca khúc này quá khó nghe và không có điểm nhấn.

Chẳng ai như SM: Dám mạo hiểm “chơi chiêu” này giữa lúc sự nghiệp các nhóm nữ đang lên như diều gặp gió - Ảnh 5.

"RBB (Really Bad Boy)" được phần lớn khán giả nhận xét có giai điệu quá khó nghe và khó "ngấm"

"RBB (Really Bad Boy)" được xem là phép thử thất bại đối với Red Velvet khi nhận về hàng tá lời chê bai, thậm chí còn có nhiều ý kiến đồng tình rằng đây là ca khúc tệ nhất của nhóm từ trước tới nay. Tuy nhiên, sự độc đáo, phá cách và dám khác biệt này của Red Velvet chắc chắn là điều mà hiếm có nhóm nhạc nào chấp nhận thử thách.

MV "RBB (Really Bad Boy)" - Red Velvet

Nguồn tham khảo: Pannative