Chán ghi bàn bằng cách thông thường, tài năng trẻ hay nhất thế giới giở trò "bàn tay của Chúa" nhưng theo phiên bản quá lỗi

Thành An, Theo Helino 13:31 23/01/2020

Kylian Mbappe phải trả giá cho hành động chơi chiêu bất thành của mình ở trận bán kết cúp Liên đoàn Pháp.

Làm khách trên sân của Reims trong khuôn khổ bán kết cúp Liên đoàn Pháp (rạng sáng 23/1) nhưng với đẳng cấp chênh lệch, PSG dễ dàng "giã" vào lưới đội chủ nhà 3 bàn sau khoảng 77 phút bóng lăn. Chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội khách nhưng với cá nhân Kylian Mbappe, việc chưa thể có cho riêng mình bàn thắng dường như khiến anh chàng bứt rứt, khó chịu.

Màn chơi chiêu "bàn tay của Chúa" lộ liễu của Mbappe

Trong pha phối hợp trung lộ với đàn anh Neymar ở phút 90, Mbappe nỗ lực thâm nhập vùng cấm. Dù đã mất thăng bằng và ngã ra sân trong tình huống lộn xộn, tài năng trẻ được đánh giá hay nhất làng túc cầu hiện tại vẫn cố rướn người và dùng tay đẩy bóng vào lưới trống.

Pha ghi bàn khiến nhiều người liên tưởng tới tình huống "bàn tay của Chúa" được huyền thoại Diego Maradona thực hiện vào lưới tuyển Anh tại tứ kết World Cup 1986. Tuy nhiên khác với khoảnh khắc may mắn của "Cậu bé vàng", phiên bản của Mbappe lộ liễu và lỗi hơn nhiều nên tất nhiên không thể qua nổi mắt trọng tài.

Chán ghi bàn bằng cách thông thường, tài năng trẻ hay nhất thế giới giở trò bàn tay của Chúa nhưng theo phiên bản quá lỗi - Ảnh 2.

Cả hai ngôi sao sáng nhất của PSG đều để lại "dấu ấn" ở bán kết cúp Liên đoàn Pháp. Ảnh: Getty Images.

Mbappe phải nhận một tấm thẻ vàng cho màn chơi chiêu và anh chàng cũng chỉ còn biết phì cười bởi hành động khá bồng bột của bản thân. "Sở hữu tới 13 bàn thắng và 4 đường kiến tạo sau 14 trận ra sân mùa này tại Ligue 1 (giải VĐQG Pháp), ghi bàn đã trở thành thói quen của Mbappe và có lẽ vì vậy cậu ấy đã không từ thủ đoạn nào để lập công", một fan hài hước bình luận.

Cũng ở trận đấu trên, không chỉ Mbappe, đàn anh Neymar cũngđể lại dấu ấn với tình huống… dùng mông chuyền bóng điệu nghệ. Nhưng thay vì nhận những lời ngợi khen, ngôi sao người Brazil phải hứng chịu chỉ trích từ chính người hâm mộ PSG bởi thái độ "làm màu" và thiếu tôn trọng đối thủ.