Ronaldo ghi bàn thứ 7 cho Juventus sau 4 trận, fan tặc lưỡi: Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là đây chứ đâu!

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 23/01/2020

Kể từ khi có kiểu đầu mới, tiền đạo người Bồ Đào Nha liên tục ghi bàn cho Juventus. Đêm qua, ở tuổi 34, Ronaldo khiến hậu vệ đối thủ "hít khói" trước khi ghi bàn ở góc siêu hẹp.

Rạng sáng 23/1, Cristiano Ronaldo tiếp tục nối dài chuỗi trận ghi bàn cho Juventus trước AS Roma, một trong những "ông lớn" của nước Ý, tại tứ kết cúp Quốc gia Italy. Anh mở tỉ số trận đấu ngay ở phút 26, qua đó góp công lớn giúp Juve giành thắng lợi chung cuộc 3-1.

Nhận bóng từ cánh trái, Ronaldo bứt tốc trước khi tung ra cú dứt điểm ở góc cực hẹp. Bàn thắng của tiền đạo người Bồ Đào Nha không chỉ giúp Juve dễ triển khai thế trận tấn công trước Roma mà còn khiến nhiều anti-fan của CR7 phải câm lặng. Ai bảo Ronaldo giờ chỉ biết đứng chờ sẵn trong vòng cấm rồi đệm bóng ghi bàn? Pha lập công vừa rồi chứng tỏ anh hiện vẫn còn rất sung sức, thừa khả năng khiến cho hậu vệ trẻ tuổi hơn bên phía Roma "hít khói" trước khi mở tỉ số trận đấu.

Ronaldo ghi bàn thứ 7 cho Juventus sau 4 trận, fan tặc lưỡi: Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là đây chứ đâu! - Ảnh 1.

Ronaldo bứt tốc mở tỉ số cho Juventus.

Bàn thắng vào lưới Roma là pha lập công thứ 7 của Ronaldo. Juventus thi đấu 4 trận từ đầu năm 2020 đến nay, CR7 ghi bàn trong cả 4 trận đấu đó. Phong độ tuyệt vời ở tuổi 35 khiến fan của tiền đạo người Bồ Đào Nha khẳng định: Chẳng ai xứng đáng với danh hiệu "Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử" hơn Ronaldo.

Ronaldo ghi bàn thứ 7 cho Juventus sau 4 trận, fan tặc lưỡi: Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là đây chứ đâu! - Ảnh 2.

Ronaldo đi bóng rồi ghi bàn như chỗ không người.

Ronaldo ghi bàn thứ 7 cho Juventus sau 4 trận, fan tặc lưỡi: Cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử là đây chứ đâu! - Ảnh 3.

Giờ thì chẳng ai dám bảo anh là cầu thủ hết thời nữa.

Tháng 12 năm ngoái Ronaldo từng thổ lộ với fan rằng anh muốn thi đấu tới năm 40 tuổi. Nếu cứ tiếp tục phong cách luyện tập, thi đấu như hiện tại, cựu tiền đạo của Real Madrid và Manchester United hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu.

"Nhiều năm trước, độ tuổi chơi bóng chỉ tới 30 hay 32. Lúc này, các cầu thủ có thể thi đấu đến 40 tuổi. Chỉ khi nào tiếng nói từ cơ thể cho thấy không thể đá bóng được nữa, tôi sẽ dừng lại", siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định.