Thế còn công việc MC của Trana, bạn nghĩ sao về nó?
MC cũng là
một công việc khiến Trana vô cùng thích thú, thích đến nỗi trong các công việc thì Trana luôn ưu tiên lịch quay MC lên đầu tiên. Thậm chí hồi trước Trana còn... nghỉ vài buổi học để đi quay chương trình cơ, nhưng bây giờ thì hết rồi, việc học luôn là hàng đầu (cười). Ðiều mình học được khi
làm MC chính là sức mạnh của giao tiếp. Khi dẫn, bạn phải nói lưu loát, không
được quá nhanh cũng không được quá chậm. Sự tự tin là không thể thiếu, thêm vào đó là giọng nói truyền
cảm, sự hiểu biết rộng, khả năng xử lý tình huống nhạy bén... tất cả đều là những
thách thức lớn mà khi vào nghề bạn phải vượt qua.
Bạn có kỉ niệm vui nào khi làm MC không?
Trana còn nhớ trước trung thu năm ngoái, Trana phải quay liền tù tì ba, bốn show
lận. Khi đến show cuối là đuối lắm rồi, bất ngờ có rất nhiều nghệ sĩ đến để
quay những đoạn clip nhỏ gửi lời chúc cho khán giả. Có ca sĩ Thiên Vương nè, nhóm
V.music nè, đặc biệt hơn là tất cả đều phải... ngồi chờ Trana quay xong mới đến lượt họ được ghi hình, hehe. Mình bất ngờ lắm, cũng hơi run nữa, vì xung quanh đều là các "sao" đang chờ mình. May là cuối cùng cũng ổn, đó là kỉ niệm rất đáng nhớ đối với Trana.
Thế còn niềm đam mê với nhạc cụ dân tộc đã đến
với Trana như thế nào?
Đó là khi mình được cô dạy nhạc
thử sức nghe nhạc và khả năng cảm nhận nhịp, rồi cô chọn mình vào khóa đào tạo
tài năng về nhạc cụ dân tộc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Khi ấy mình
đã lựa chọn đàn tranh 16 dây. Mình thích học lắm, học nhạc cụ dân tộc rất thú vị.

Bạn có rất nhiều tài lẻ: diễn xuất, ca hát, dance, MC… Vậy con đường
nghệ thuật mà bạn muốn theo đuổi là gì?
Từ nhỏ khi ở Nga, mình đã được mẹ cho học ballet. Rất tiếc là khi lớn lên, trở về Việt Nam, mình không còn học ballet nữa, nhưng nó đã nhen nhóm tình
yêu nghệ thuật trong mình. Mình yêu âm nhạc và những giai điệu của các bài hát, nên mình
rất mong muốn được trở thành một ca sĩ. Mình cũng
đam mê diễn xuất nữa (cười).
Công việc và học hành bộn bề như vậy, nhưng Trana đã
thành thạo cả tiếng Nhật, Anh, Nga. Bạn có thể chia sẻ bí quyết quản lí thời gian không?
Mình là người gốc Nga nên biết tiếng Nga rồi nhé. Mình theo học tiếng Nhật từ năm lớp 6 và cảm thấy đây
là ngôn ngữ cực thú vị và giàu cảm xúc. Mình cũng rất yêu đất nước giàu truyền thống
văn hoá này (Trana từng tham gia rất nhiều hoạt động do đại sứ quán Nhật tổ chức). Còn tiếng Anh thì đó
là ngôn ngữ quốc tế, mình nghĩ là bắt buộc phải biết để công việc giao tiếp thuận lợi hơn.
Thế còn tiếng Việt, trở về Việt Nam khi tiếng Việt còn khá yếu, đến bây giờ thì vốn tiếng Việt của Trana như thế nào rồi?
Tiếng Việt của mình khá lên nhiều rồi, bằng chứng là mình đang... trả lời phỏng vấn trôi chảy nè (cười). Phát âm tiếng Việt rất khó, nhất là những từ có dấu ngã, dấu hỏi, lúc đầu Trana tập muốn gãy lưỡi luôn. Thậm chí không ít lần Trana đã nản chí ngồi khóc, nhưng nhờ sự động viên của gia đình, mình dần đã làm quen và thấy yêu tiếng mẹ đẻ của mình. Mình nhớ nhất là khi mình viết một bài văn bằng tiếng Việt về bà ngoại - người mà mình chưa được gặp lần nào, mọi người khen hay và mình yêu luôn môn Văn từ đó.
Nghe nói Trana còn rất giỏi nấu ăn nhé. Món tủ của Trana
là gì?
Hồi trước mình không thể ăn được món Việt Nam. Thế nhưng thấy
mọi người trong gia đình phải mất công nấu riêng cho mình nên mình đã tập ăn đồ
Việt Nam và... "ghiền" luôn. Quả thực đồ Việt Nam rất ngon. "Món tủ" của Trana là mấy món của
Nga như khoai tây nghiền, sa-lát hay spaghetti, còn món Việt Nam mình cũng nấu thành
thạo nhiều món lắm: thịt kho
hột vịt, canh cua, canh chua và trứng chiên (cười).
Năm nay lên lớp 12 rồi, vậy Trana đã có dự định gì cho mình chưa?
Chắc chắn là ôn tập và học thật tốt để có thể đạt kết quả
cao trong hai kì thi quan trọng. Mình cũng sẽ thu xếp
thời gian chụp hình và đi diễn để không bị ảnh hưởng tới việc học. Mình cũng ấp
ủ nhiều dự định lắm, hi vọng là mọi người sẽ luôn ủng hộ Trana!
Cám ơn Trana vì những chia sẻ của bạn nhé. Chúc bạn luôn học tập tốt và thành công trong công việc!



