"Bộ Tứ Lừa Đảo": Yoo Seung Ho - Chàng Robinhood có nụ cười rạng rỡ nhất xứ Hàn

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/08/2016

“Em trai quốc dân” Yoo Seung Ho liên tục biến hóa trong bom tấn cổ trang Hàn Quốc mang tên "Bộ Tứ Lừa Đảo".

Seondal: The Man Who Sells River (tựa Việt: Bộ Tứ Lừa Đảo) là dự án cổ trang xoay quanh một "thánh bịp" cuối thế kỷ 18. Nhân vật này có vài nét tương đồng với Trạng Quỳnh của Việt Nam. Ra mắt từ tháng sáu ở Hàn Quốc, Bộ Tứ Lừa Đảo đã thu về 14 triệu USD cùng hơn hai triệu lượt người xem.

Phim có mở màn ấn tượng khi giới thiệu một loạt phi vụ của Kim In Hong (Yoo Seung Ho), từ biến gà thành "phượng hoàng" đến lừa bán đài thiên văn quốc gia, từ đột nhập vào cung vua đến cả… bán thân lừa tình. Dù là "thiên tài lừa đảo" nhưng Kim In Hong lại là người nghĩa khí, chỉ đánh cướp của người giàu. Các nhân vật phụ trong băng nhóm của anh dần xuất hiện như bậc thầy cải trang Bowon (Go Chang Seok), bà thầy bói (Ra Mi Ran) và chàng trai trẻ (Xiumin).

Bộ Tứ Lừa Đảo: Yoo Seung Ho - Chàng Robinhood có nụ cười rạng rỡ nhất xứ Hàn - Ảnh 1.

Nửa đầu phim ngập tràn những tình huống gài bẫy được cài cắm hợp lý, tạo tiếng cười cho người xem. Khi tên đại quan Song Daeryeon (Jo Jae Huyn) xuất hiện, câu chuyện bất ngờ rẽ sang hướng kịch tính theo mô-típ báo thù. Chỉ đến lúc này, khán giả mới hiểu tại sao phim có tên là "bán cả dòng sông". Tầm vóc của chuyện phim được đẩy lên mức độ quốc gia với một âm mưu liên quan đến cả nhà vua.

Trong vòng hai năm sau khi xuất ngũ, "em trai quốc dân" Yoo Seung Ho liên tục tham gia các dự án như The Magician, Remember hay Imaginary Cat. Với vẻ ngoài điển trai và đời tư sạch sẽ, anh trở thành thần tượng của nhiều khán giả trẻ. Bộ Tứ Lừa Đảo là tác phẩm mà Yoo Seung Ho biến hóa nhiều nhất, từ giả trang hoàng thượng, thương gia, nho sĩ đến cả… giả gái. Cách anh nháy mắt hay phẩy tay đều duyên dáng và hớp hồn người xem. Nụ cười rạng rỡ và nét diễn sáng của tài tử cũng là điểm nhấn trong suốt phim. Nếu là một fan của Yoo Seung Ho, Bộ Tứ Lừa Đảo chắc chắn là tác phẩm dành cho bạn.

Bộ Tứ Lừa Đảo: Yoo Seung Ho - Chàng Robinhood có nụ cười rạng rỡ nhất xứ Hàn - Ảnh 2.

Màn giả gái đắt giá của Yoo Seung Ho

Dù tên phim Việt hóa là Bộ Tứ Lừa Đảo nhưng các phi vụ hầu như chỉ được thực hiện bởi bộ đôi Kim In Hong và Bowon. Nhân vật của diễn viên gạo cội Go Chang Seok được xây dựng theo hình tượng đối lập với vai chính. Nếu như Kim In Hong điển trai và sống lãng tử, bất cần thì Bowon lại to béo, chung thủy và cần kiệm. Sự khác biệt này tạo nên nhiều mảng miếng thú vị trên hành trình lừa đảo của họ. Go Chang Seok cũng sở hữu nhiều lớp diễn gây cười đặc sắc nhờ hình thể và phong cách có phần "chân quê" của mình.

Nữ diễn viên Ra Mi Ran diễn tròn vai bà thầy bói và là "người tình trong mộng" của Bowon. Trong khi đó, Xiu Min hóa thân thành cậu em muốn học nghề lừa đảo của đàn anh. Trong vai diễn đầu tay, ca sĩ của nhóm EXO thể hiện được độ sáng màn ảnh dù chưa có nhiều cảnh nội tâm. Nhân vật của anh đóng vai trò quan trọng cho động cơ của Kim In Hong trong nửa sau tác phẩm.

Bộ Tứ Lừa Đảo: Yoo Seung Ho - Chàng Robinhood có nụ cười rạng rỡ nhất xứ Hàn - Ảnh 3.

Xiumin có tạo hình điển trai trong vai đàn em của nhân vật chính

Bối cảnh cổ trang trong Bộ Tứ Lừa Đảo được tái hiện một cách tỉ mỉ, chỉn chu. Phim có không gian đa dạng từ cung đình, làng quê đến đường phố. Nhiều dạng người trong xã hội được mô tả một cách sinh động từ phục trang đến hành vi. Dù phim nói về đề tài lừa gạt nhưng vẫn giữ tông màu sáng, phù hợp với tinh thần tổng thể lạc quan, hướng thiện. Thông điệp tự hào dân tộc của người Hàn cũng được khéo léo cài cắm vào phim.

Biên đạo hành động hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những cảnh rượt bắt, chiến đấu. Có một phân đoạn khá thú vị khi băng nhóm lừa đảo bị truy đuổi, phải luồn lách qua những con đường nhỏ hẹp đặc trưng của làng xóm thời xưa. Đại cảnh cao trào khi nước sông chảy cuồn cuộn có kỹ xảo ấn tượng và hoành tráng.

Bộ Tứ Lừa Đảo: Yoo Seung Ho - Chàng Robinhood có nụ cười rạng rỡ nhất xứ Hàn - Ảnh 4.

Kim In Hong và Bowon cải trang thành các thầy tu

Điểm trừ của phim nằm ở đôi chỗ, chất sướt mướt của điện ảnh Hàn bị lạm dụng quá đà. Khi chiến hữu qua đời, nhân vật của Yoo Seung Ho có màn khóc ngon lành kéo dài mấy phút nhưng cách tài tử diễn đạt còn hơi "kịch". Chỉ vài phút sau đó, lại có một cảnh hồi tưởng và Yoo Seung Ho tiếp tục thổn thức. Nhân vật mỹ nhân tài sắc vẹn toàn được thêm vào khá vội vàng ở nửa sau của phim.

Bộ Tứ Lừa Đảo: Yoo Seung Ho - Chàng Robinhood có nụ cười rạng rỡ nhất xứ Hàn - Ảnh 5.

Cuộc đối đầu giữa Kim In Hong và đại quan Song Daeryeon

Nhìn chung, Bộ Tứ Lừa Đảo đã thành công khi kết hợp được chất hài và kịch tính vào bối cảnh cổ trang. Nhịp phim nhanh giúp người xem duy trì sự hứng khởi từ đầu đến cuối. Trong khi đó, các màn tung hứng giữa các diễn viên tạo ra nhiều mảng miếng hài hước. Yoo Seung Ho có màn trình diễn lột xác đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Đây là một tựa phim Hàn đáng chú ý hè này bên cạnh Train To Busan.

Seondal: The Man Who Sells the River (Bộ Tứ Lừa Đảo) công chiếu ở Việt Nam từ ngày 12/8.