Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản được hàng xóm khen rất xinh đẹp và thông minh

Skye, Theo Thời Đại 21:55 27/03/2017

Sau cái chết đáng thương của bé gái Nhật L. mang quốc tịch Việt Nam, những người thân và hàng xóm đã hết sức bàng hoàng và buồn bã. Những người dân xung quanh đều khen bé xinh đẹp, ngoan ngoãn và cư xử tốt với mọi người.

Ngày 26/3, tin tức một bé gái mang quốc tịch Việt Nam được phát hiện thiệt mạng tại thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, Nhật Bản đã khiến nhiều người hết sức bàng hoàng, sửng sốt; đặc biệt là những người hàng xóm sống quanh nhà của bé Nhật L. Tất cả mọi người đều cho biết rằng, L là một cô bé rất ngoan ngoãn, hay cười nói và xinh xắn.

Thi thể của em được tìm thấy trong một cánh đồng, gần con mương vào khoảng 6:45' sáng bởi một người đi câu cá gần sông Tone. Sau sự ra đi của Nhật L., truyền thông Nhật Bản đã có cuộc phỏng vấn với nhiều người thân, hàng xóm và bạn bè của L. tại trường cấp một.

Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản được hàng xóm khen rất xinh đẹp và thông minh - Ảnh 1.

Hình ảnh bé L. xuất hiện trên báo NHK của Nhật Bản. Nguồn ảnh: NHK.

Người dân xung quanh khen Nhật L. rất xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng trẻo. Em cũng rất ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người xung quanh. Em cũng thích mặc trang phục màu hồng, theo bà Saito, một người sống gần nhà của bé L. tại Matsudo.

Một lần, khi được bà Saito khen trang phục dễ thương, bé L. nói rằng em đã mua chúng tại Việt Nam và tặng cho bà một vài món đồ lưu niệm như cà phê hay kẹo. Bé L. cũng thường xuyên kể cho bà Saito về người bà của mình đang sống tại Việt Nam. Bà Taeko Saito, 69 tuổi, đã ôm mặt khóc khi nghe tin thi thể của bé L. được tìm thấy: "Tôi không thể tin được rằng mình sẽ không có cơ hội nhìn con bé nữa".

Một người hàng xóm khác, 35 tuổi có con gái cùng học tại trường với L. cũng bày tỏ sự tiếc thương và buồn bã.

"Tôi đã rất lo lắng khi nghe tin con bé mất tích", cô cho biết. "L. là một bé gái ngoan và rất trung thực. Cô bé cũng luôn vui vẻ với người lạ".

Bé gái người Việt bị sát hại tại Nhật Bản được hàng xóm khen rất xinh đẹp và thông minh - Ảnh 2.

Những người quen biết đều nói rằng L. xinh đẹp..

Người hàng xóm khác của bé L., một phụ nữ 59 tuổi cũng nhớ rằng L. thường hay sang nhà và chơi với cháu ngoại bà. Người phụ nữ này miêu tả L. là một bé gái rất thân thiện, ngoan ngoãn và dễ gần.

"Con bé rất thân thiện với mọi người", bà nói.

Khi được hỏi về người bạn L., những học sinh cùng lớp đều cho biết rằng dù mới chuyển trường tới đây không lâu, L. rất vui vẻ và thân thiện với mọi người.

"Bạn L. mới chuyển trường tới nhưng rất hoà đồng với các bạn. Khi nghe tin L. gặp tai nạn này thì mọi người đều đau buồn và hoảng sợ".

Mẹ của bé gái học cùng lớp Nhật L. cũng cho biết thêm:

"L. và còn gái tôi học cùng một lớp nên đã nhiều lần thấy L. ở trường. Con gái tôi đã nhiều lần kể là bạn L. là một học sinh rất chăm chỉ.

Tháng 4 này các cháu sẽ vào lớp 4 nhưng không ngờ giờ lại xảy ra việc như này, khi biết tin tôi đã thực sự rất sốc. Khi biết tin cháu mất tích thì mọi người đã cùng nhau tìm kiếm".