4 "yêu nữ" khiến ai cũng mong nữ phụ phim Hàn sớm tuyệt chủng!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 13:49 18/05/2017

Mặc cho sự lên ngôi của bromance, các nữ phụ phim Hàn vẫn chưa hề biến mất mà thậm chí còn ngày một đáng ghét.

Xem phim tình cảm Hàn Quốc, bên cạnh nỗi ức chế về những mối tình tay ba tay tư đầy mệt mỏi thì chắc chắn đông đảo người xem còn bực mình vì các nàng nữ phụ kém duyên. Dù thời gian gần đây, các biên kịch có xu hướng loại bỏ hoàn toàn đối thủ cho nữ chính ngay từ đầu, đồng thời để các "mối tình" bromance được lòng fan hâm mộ lên ngôi, vẫn còn không ít tác phẩm giữ lại các "yêu nữ" sân si bên nam chính. Không phải nữ phụ nào cũng có nhiều người thương như Min Ha Ri của She Was Pretty, và dưới đây chính là 4 nàng nữ phụ khiến khán giả chỉ mong tuyến nhân vật này "tuyệt chủng" luôn cho rồi!

1. Kim Hwa Gun (Mặt Nạ Quân Chủ)

Mới xuất hiện mà mặt đã "câng câng", lại còn thích xăm hình vô tội vạ

Xuất thân là tôn nữ nhà Biên Tu Hội, tiểu thư bán nước thời Joseon Kim Hwa Gun (Yoon So Hee) không có nhiều khác biệt so với những nàng nữ phụ cậy nhà có điều kiện bây giờ: Ăn nói thì hỗn xược với người trên tuổi (nhưng lại được khen là… thẳng thắn?!!), lại còn thích sấn sổ với nam chính, ngay từ lần gặp đầu tiên không ai mướn đã xăm giùm Thế tử (Yoo Seung Ho) một cái nốt ruồi to đùng. Vì muốn có nốt ruồi đôi với Thế tử, cô ta cũng tự chấm thêm cho mình một cái vào cổ.

Bây giờ mặc đồ đôi chứ ngày xưa phải xài nốt ruồi đôi mới chịu!

Để rồi, chỉ vì cái nốt ruồi đó, chỉ vì muốn gặp lại vị Thế tử đó mà Kim Hwa Gun không từ thủ đoạn, hi sinh cả bố của Lee Sun (L) để buộc Thế tử phải xuất đầu lộ diện. Là con cháu của một tổ chức tàn ác như Biên Tu Hội, có vẻ như câu nói "ác từ trong trứng nước" là không hề quá lời với Kim Hwa Gun. Rất may, Thế tử nhà ta có một đôi mắt rất đẹp và rất biết nhìn người đẹp, nhờ đó mà dân tình được dịp hả hê khi thấy yêu nữ ảo tưởng bị người trong mộng cho "ăn dưa bở".

Màn ăn dưa bở của nữ phụ khiến các khán giả vô cùng hả hê

Bên cạnh những bình luận chỉ trích Kim Hwa Gun là nhân vật "điên khùng", các netizen Hàn Quốc còn liệt Yoon So Hee vào trường hợp được tuyển sai vai. Nếu như để một nữ diễn viên khác phù hợp hơn, có thể Kim Hwa Gun đã không gây nhiều ức chế như vậy cho khán giả. Còn với Yoon So Hee, diễn xuất còn nhiều hạn chế và "không đủ đắm chìm vào nhân vật" của cô đã khiến mọi thứ về nhân vật mà cô đảm nhận càng trở nên khó ưa, kể cả tạo hình.

2. Song Shi Ho (Tiên Nữ Cử Tạ)

Thả thính liên tục nhưng Song Shi Ho vẫn bất lực trước tình cũ

Giai đoạn cuối 2016 – đầu 2017, các khán giả phim Hàn cũng được dịp sôi máu về một nữ phụ đáng ghét khác trong bộ phim vô cùng đáng yêu Tiên Nữ Cử Tạ Kim Bok Joo. Đã là bạn gái cũ của nam chính Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk) nhưng Song Shi Ho (Kyung Soo Jin) lại muốn có được anh ta lần nữa. Cô ta thường xuyên tiếc nuối quá khứ và liên tục thả thính Jung Joon Hyung, với hi vọng cậu trai trẻ này sẽ động lòng mà quay lại với mình. May mắn là Jung Joon Hyung rất tỉnh, không cho Song Shi Ho cơ hội dù chỉ là cái nắm tay.

Cũng may là tới cuối phim, Song Shi Ho đã đổi tính đổi nết kịp thời

Tuy nhiên, phải tới khi Song Shi Ho tấn công nữ chính thì các khán giả mới không chịu đựng nổi cô gái này được nữa. Ghen tị khi thấy bồ cũ ngày càng thân thiết với Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung), Song Shi Ho đã cố tình sắp đặt để huấn luyện viên có thể nhìn thấy cuốn sách hướng dẫn giảm cân của cô nàng cử tạ, khiến cô bị người thân mắng chửi, bị giáo viên cho ăn gậy, bố cô vì quá nóng nảy mà ngất xỉu tới nhập viện. Rất may là tới cuối phim, Song Shi Ho đã biết sống thế nào cho tử tế, biết chấp nhận sự thật là mình không còn thuộc về cuộc đời Jung Joon Hyung nữa rồi.

3. Yeon Hwa (Moon Lovers)

Làm nữ chính phim Hàn, cay đắng nhất là phải nhìn nam chính kết hôn với nữ phụ. Trong Moon Lovers, sau khi Hae Soo (IU) phong Tứ hoàng tử Wang So (Lee Jun Ki) làm vua, dù bản thân có thể trở thành hoàng hậu nhưng cuối cùng cô lại chấp nhận để Công chúa Yeon Hwa (Kang Han Na) thành thân với người cô yêu thương. Với những anti-fan của cô công chúa lắm mưu mô, thủ đoạn này, đây quả là một kết cục khiến họ "ngứa hết ruột gan", kể cả khi thành thân xong, cô bị Wang So ghẻ lạnh.

Nữ phụ "Moon Lovers" đã đáng ghét lại còn đẹp hơn nữ chính

4. Baek In Ha (Cheese in the Trap)

Một nữ phụ quá nổi tiếng của phim Hàn 2016. Khó ai ngờ trước khi trở thành Kim Bok Joo dễ thương vô đối trong Tiên Nữ Cử Tạ thì Lee Sung Kyung lại từng bị ghét tới vậy khi làm Baek In Ha của Cheese in the Trap. Thậm chí, cũng vì nàng ngố Bok Joo quá đáng yêu mà người ta quên luôn bạn gái Nam Joo Hyuk từng đóng Baek In Ha "đạt" tới cỡ nào.

"Kiếp trước" của Kim Bok Joo đây sao?!

Nếu đem Baek In Ha so kè hơn thua với nữ chính Hong Seol (Kim Go Eun) thì quả là không công bằng. Bởi vì đối với nữ phụ quái đản này, nam chính Yoo Jung (Park Hae Jin) chỉ là một chàng trai để cô đào mỏ, ăn bám, ỷ lại. Những tưởng sau khi quá khứ không hạnh phúc (do bị ngược đãi) của Baek In Ha được tiết lộ, nhân vật này sẽ dần phát triển theo một hướng tích cực. Nào ngờ, thói dựa dẫm của cô hóa ra không phải là do dòng đời xô đẩy, mà chính là bản chất của cô ta. Đến gần cuối phim, cũng nhờ Baek In Ha mà Hong Seol có cơ hội được xe cán bay lộn nhào.

Thật ra, Baek In Ha từng giúp khán giả hả hê không ít lần, đó là khi cô dằn mặt phiên bản cosplay của Hong Seol