Yêu qua mạng và cung phụng bạn gái xinh đẹp cả tỷ đồng suốt 3 năm, chàng trai suýt ngất khi diện kiến dung nhan người yêu ngoài đời

Jia You, Theo Helino 21:41 19/07/2019

Chàng trai ngây ngô không hề hay biết rằng 3 năm qua mình đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo lớn.

Một chàng trai tên là Tiểu Kim sống ở khu Cảng, thành phố Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã bị lừa suốt 3 năm mà không hề hay biết. Được biết, anh đã quen biết với một cô gái trên mạng và đem lòng yêu lúc nào không biết. Một ngày nọ, anh nhận được bức ảnh tự sướng của người ấy khiến anh động lòng.

Tuy rằng yêu nhau 3 năm nhưng Tiểu Kim chưa bao giờ gặp người yêu. Anh luôn tin rằng chân mệnh thiên tử chính là người trong bức ảnh khiến anh xuyến xao ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Được biết, 3 năm trước, Tiểu Kim là một thanh niên độc thân trong thời gian dài, cuối cùng anh mong muốn có bạn gái nên đã lên mạng xã hội làm quen. Trong quá trình đó, anh gặp được một cô gái tên là Tiểu Tịnh, nói chuyện duyên dáng, hoạt bát. Đối với một người hướng nội như Tiểu Kim khi nói chuyện với Tiểu Tịnh đã bị thu hút ngay lập tức. Không những thế, Tiểu Tịnh còn gửi ảnh tự sướng xinh đẹp khiến Tiểu Kim rung động. Họ đã trò chuyện với nhau được một thời gian dài và không lâu sau tiến đến quan hệ yêu đương.

Yêu qua mạng và cung phụng bạn gái xinh đẹp cả tỷ đồng suốt 3 năm, chàng trai suýt ngất khi diện kiến dung nhan người yêu ngoài đời - Ảnh 1.

Đoạn đối thoại của Tiểu Kim và Tiểu Tịnh được công an Gia Hưng thu thập. Nội dung là Tiểu Tịnh gửi hình cho Tiểu Kim và nói: "Anh nhìn xem, tiểu tiên nữ của anh có xinh không này?".

Trong suốt 3 năm qua, tình cảm của cặp đôi sâu đậm theo thời gian mặc dù không gặp mặt nhau. Họ chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, trước khi đi ngủ còn hát tình ca, cùng nhau nghiên cứu thị trường chứng khoán. "Tôi cảm nhận sâu sắc được những thay đổi mà cô ấy mang đến trong cuộc sống của mình. Tôi không còn cảm thấy cô đơn hay trống vắng nữa". Tiểu Kim nhớ lại.

Dù cuộc sống khó khăn, nhưng vì tình yêu, Tiểu Kim bất chấp tất cả. Vào những ngày lễ Tình nhân, hay bất cứ dịp lễ gì, Tiểu Kim vẫn gửi hồng bao cho Tiểu Tịnh với mong muốn vun đắp tình cảm và tạo sự bất ngờ cho cô ấy. Tiểu Kim nói rằng, từ khi yêu nhau, anh thường là người chủ động trả những chi phí mà Tiểu Tịnh đang gánh. "Đó là trách nhiệm của một người đàn ông", Tiểu Kim khẳng định.

Yêu qua mạng và cung phụng bạn gái xinh đẹp cả tỷ đồng suốt 3 năm, chàng trai suýt ngất khi diện kiến dung nhan người yêu ngoài đời - Ảnh 2.

Những khoản tiền mà Tiểu Kim đã gửi cho Tiểu Tịnh.

Vì vậy, mỗi khi bạn gái có nhu cầu về vật chất, Tiểu Kim đều ra tay giúp đỡ. Có lúc anh sử dụng tiền của chính mình, khi hết thì mượn tiền của đồng nghiệp, bạn bè, thậm chí là rút tiền từ thẻ tín dụng hoặc vay… Bằng cách này, Tiểu Kim đã nợ chồng chất nhưng điều quan trọng là chưa bao giờ nhìn thấy được Tiểu Tịnh ngoài đời thật. Tiểu Kim nói: "Mỗi lần tôi muốn gặp, cô ấy đều từ chối vì nhiều lý do, phải nhập viện vì bị bệnh, không thể sắp xếp công việc, nhà đang có vấn đề…". Tiểu Kim đã chu cấp cho bạn gái tổng cộng 320 nghìn nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) chỉ để đổi lại câu nói: "Em xin lỗi, em không thể gặp anh được".

Thời gian trôi qua, Tiểu Kim dần trở nên chán nản và nhận ra điều gì đó không lành. Dưới sự can thiệp của gia đình, cuối cùng vào tháng 4 năm nay, Tiểu Kim đã quyết định đến đồn cảnh sát Tác Phổ, Gia Hưng báo án. Thông qua những chứng cứ mà Tiểu Kim cung cấp, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được nghi phạm ở Hắc Long Giang.

Yêu qua mạng và cung phụng bạn gái xinh đẹp cả tỷ đồng suốt 3 năm, chàng trai suýt ngất khi diện kiến dung nhan người yêu ngoài đời - Ảnh 3.

Nghi phạm họ Vương - "Tiểu Tịnh" giả đã khiến Tiểu Kim suy sụp ngay khi nhìn thấy.

Vào ngày 26/5, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một nghi phạm họ Vương ở Tề Tề Cáp Nhĩ, Hắc Long Giang nghi ngờ có liên quan đến sự việc. Khi gặp "Tiểu Tịnh", Tiểu Kim như bị đâm một nhát thật đau khi phát hiện người mà 3 năm qua mình yêu đương lại là một người đàn ông lừa đảo. Tâm trạng rối bời không biết nên đánh nhau hay như thế nào, Tiểu Kim không thể giữ được bình tĩnh.

Sau khi điều tra, cảnh sát cho biết trong thời gian từ năm 2016 - 2019 đã tiến hành lừa đảo với thủ đoạn giống nhau. Anh đã hợp tác với nhiều người khác để lừa đảo thông qua hẹn hò trực tuyến, và tổng số tiền lừa được hơn 400 nghìn nhân dân tệ (hơn 1,3 tỷ đồng). Trong 3 năm qua, bức ảnh mà Vương gửi cho những người khác đều lấy từ trên mạng.

Ngày 2/7 vừa qua, Vương chính thức bị bắt theo luật của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bình Hồ, Gia Hưng với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và sẽ bị xử theo pháp luật hiện hành.

(Nguồn: Sohu)