Xót xa bé gái 3 tuổi phải phẫu thuật tháo khớp tứ chi sau cơn sốt nhiễm khuẩn huyết

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 12:06 14/04/2018

Để giữ lại tính mạng cho bé Thư (3 tuổi, huyện Phong Thổ, Lai Châu), các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Trung ương buộc phải tiến hành phẫu thuật tháo khớp tứ chi đã bị tím đen của em. Nhìn con từ đứa trẻ đầy đủ chân tay giờ chỉ chờ lên bàn mổ, chị Hồng đau đớn vô cùng.

Bé gái buộc phải tháo khớp tứ chi vì căn bệnh lạ

Chị Tẩn Thị Hồng (25 tuổi, huyện Phong Thổ, Lai Châu) đưa tay thay áo cho con gái, 2 bàn tay bé Đèo Anh Thư (3 tuổi) đang được băng bó sau 2 ngày phẫu thuật tháo khớp tay. Bé Thư không may bị nhiễm khuẩn huyết sau một cơn sốt, nếu không tháo khớp, bệnh này chỉ có chết. 

Nhiều người nghi ngờ Thư bị bệnh than - một loại bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nhưng các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương bác bỏ thông tin này. Qua quá trình chữa trị, bệnh nhi bị sốc nhiễm khuẩn, chân tay hoại tử. Hiện bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị nhiễm trùng huyết.

Xót xa bé gái 3 tuổi phải phẫu thuật tháo khớp tứ chi sau cơn sốt nhiễm khuẩn huyết - Ảnh 1.

Bàn tay băng bó sau khi phẫu thuật tháo khớp.

Chị Hồng phát hiện con gái bắt đầu có biểu hiện lạ kể từ khi bé Thư liên tục ốm sốt và mệt mỏi, lười ăn. Tưởng con chỉ bị cảm bình thường, cha mẹ em đã đi mua thuốc hạ sốt nhưng không thấy đỡ. Một ngày sau đó, tay và chân bé Thư xuất hiện những vết phồng nhỏ, dần dần tím đen lại. 

Hoảng hốt, chị Hồng đưa con từ bệnh viện tuyến huyện đến tuyến tỉnh nhưng bác sĩ đều không tìm ra nguyên nhân. Ngày 26/3, em bé được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nguy kịch: sốc nhiễm khuẩn nặng, tay chân bị hoại tử và buộc phải thở máy. 

Để giữ lại tính mạng cho bé Thư, các bác sĩ đã phải đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng: cắt bỏ tứ chi của em. Đau đớn nhìn đứa con gái mới 3 tuổi phải chịu cảnh đau thương, chị Hồng và anh Đèo Văn Thắm (35 tuổi) phân vân nhiều lắm. Đến ngày 11/4, anh chị chấp nhận mạo hiểm để con gái tiếp tục được sống. 

Xót xa bé gái 3 tuổi phải phẫu thuật tháo khớp tứ chi sau cơn sốt nhiễm khuẩn huyết - Ảnh 2.

Hai bàn chân của bé Thư cũng đen tím lại, hoại tử nặng.

Nằm tại Khoa chỉnh hình Nhi của Bệnh viện Nhi trung ương, bé Thư đang trong quá trình hồi phục sau khi cắt bỏ 2 bàn tay. Theo lời bác sĩ, vài ngày tới nếu em khỏe hơn thì sẽ tiếp tục vào phòng mổ để tháo khớp đôi bàn chân đang bị hoại tử. 

Chia sẻ về lý do chần chừ phẫu thuật cho con, chị Hồng không cầm được nước mắt: "Khi sinh, con vẫn đủ tay chân, giờ phải cắt bỏ đi tất cả tôi xót lắm...".

Xót xa bé gái 3 tuổi phải phẫu thuật tháo khớp tứ chi sau cơn sốt nhiễm khuẩn huyết - Ảnh 3.

Thư chỉ mới 3 tuổi nhưng đã phải trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ 2 bàn tay, sắp tới đôi bàn chân em cũng sẽ không còn...

"Tôi không biết sau này phải giải thích với con như nào nữa..."

Được biết, gia đình anh Thắm chị Hồng có 2 người con gái trong đó cháu Thư là con út. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, anh chị chủ yếu bám nương rẫy để có thu nhập, anh Thắm còn nhận làm thợ xây kiếm thêm tiền. Kể từ khi con gái mắc bệnh lạ, 2 vợ chồng gửi bé lớn nhờ người thân rồi chạy vạy khắp đưa bé Thư đi khám bệnh. 

Biết đến hoàn cảnh đáng thương của bé Thư, trong những ngày qua rất nhiều các mạnh thường quân đã trực tiếp tới Bệnh viện Nhi Trung ương giúp đỡ gia đình em. Dù mỗi khoản tiền không lớn, nhưng đều là tấm lòng của những người lớn tử tế mong muốn tương lai của em bớt cực khổ hơn.

Xót xa bé gái 3 tuổi phải phẫu thuật tháo khớp tứ chi sau cơn sốt nhiễm khuẩn huyết - Ảnh 4.

Chứng kiến cảnh con gái đau đớn nhưng không làm gì được, anh Thắm và chị Hồng cũng đau nhiều lắm.

"Từ khi con ốm đến giờ ngày nào tôi cũng buồn, nhìn con thế ai cũng xót xa. Dự kiến tuần sau con lại lên bàn mổ tháo tiếp 2 khớp chân, tôi không biết sau này phải giải thích với con như nào nữa", chị Hồng nức nở.  

Theo Ths.BS Lê Tuấn Anh, tác nhân gây nhiễm khuẩn huyết rất nhiều, có thể chỉ là một vết xước trên da, vết côn trùng đốt hoặc thậm chí viêm răng, viêm họng... Sau đó vi khuẩn xâm nhập vào máu và gây nên nhiễm trùng. Tuy nhiên với bé Thư, vẫn chưa xác định được loại vi khuẩn nào gây nhiễm khuẩn huyết. 

Xót xa bé gái 3 tuổi phải phẫu thuật tháo khớp tứ chi sau cơn sốt nhiễm khuẩn huyết - Ảnh 5.

"Mạnh mẽ lên, Thư nhé"

Ánh mắt lạ người của bé Thư ám ảnh chúng tôi. Chị Hồng kể nhiều hôm con quấy khóc vì vết thương sau mổ khá đau nhưng bé chỉ khóc một lúc lại thôi. Khuôn mặt dễ thương của em vẫn đang phải cắm đủ thứ thiết bị, ai nhìn cũng xót thương. Trước lúc ra về khi hết giờ thăm khám, có một chị gái đứng lại hồi lâu ở giường bệnh rồi thủ thỉ: "Con à, con xinh xắn lắm, cố lên con!". 

Nghị lực ngày hôm nay của anh Thắm chị Hồng và của chính bản thân em Thư, chúng tôi tin sẽ được đền đáp bằng một tương lai tươi đẹp hơn. Với Thư, sự sống của em chỉ mới bắt đầu, bởi thế nhiệm vụ hiện giờ của em, là vẫn cứ mạnh mẽ cho lần lên bàn mổ tiếp theo nhé! 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày