Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) khổ sở cứu cuộc hôn nhân giãy chết của Khuê

Hằng Nga, Theo Helino 15:59 21/09/2019

Trong khi Khuê bất lực, Thái muốn giãy ra thì ba bà cháu Bống – Mun đang là những người đáng thương nhất Hoa Hồng Trên Ngực Trái lúc này!

Chiến tranh gia đình nổ ra, Khuê (Hồng Diễm) thất vọng, Thái (Ngọc Quỳnh) ngột ngạt, nhưng người tổn thương nhiều nhất lại là hai đứa con thơ và người mẹ già tội nghiệp. Ba bà cháu cũng là những người nỗ lực nhất trong công cuộc hàn gắn hôn nhân của Khuê và Thái lúc này.

Mẹ chồng ngược xuôi, hết dằn mặt tiểu tam đến chửi thẳng mặt con trai

Bà Hồng (NSND Hoàng Cúc) đóng vai trò thuyền trưởng chỉ huy trong công cuộc hàn gắn hôn nhân của Khuê và Thái. Từng là một người vợ mọc sừng nên bà hiểu rõ con dâu bất hạnh và cay đắng đến mức nào. Kể từ khi biết Thái cặp bồ và có ý định ruồng rẫy vợ con, bà đã chạy ngược chạy xuôi để cứu vãn cuộc hôn nhân này khi còn có thể.

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 1.

"Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận người phụ nữ hư hỏng như cô về nhà tôi sao, không đời nào!"

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 2.

Cháu oan lắm bác ơi!

Đối với tiểu tam hai mặt, bà đến dằn mặt không chỉ một lần. Trà (Lương Thanh) diễn rất sâu, khiến người nhẹ dạ cả tin dễ mủi lòng nhưng bà Hồng lại rất tỉnh. Bà có cách giải quyết êm thấm nhất là nhận lại con cháu nhà mình nếu đúng Trà có con với Thái, còn Trà sẽ nhận được một khoản tiền để làm lại cuộc đời. Nhưng âm mưu và tham vọng của Trà lại lớn hơn cả khoản tiền ấy.

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 3.

"Trước đây khi phát hiện ra bố con có vợ lẽ con riêng ở ngoài, mẹ con mình sống thế nào mà bây giờ con lại để cho vợ con và hai đứa trẻ cơ cực thế này".

Đối với gã con trai mất nết, bà Hồng chửi thẳng miệng, tát thẳng tay làm nức lòng khán giả. Thái là người khiến bà đau não nhất. Bà đã khuyên bảo Thái nhiều lần, nhẹ nhàng có, gay gắt có, nói đạo lý cũng có và cả biện pháp mạnh cũng có luôn. Sau mỗi lần như vậy, gã chồng tệ bạc lại trút giận lên đầu vợ. Tức nước vỡ bờ, bà Hồng phải chỉ thẳng mặt con trai tuyên bố: "Nếu con cố tình ly hôn và rước con kia về đây thì mẹ sẽ đi cùng mẹ con con Khuê, mẹ thà ở với con dâu còn hơn ở với đứa con trai bất nghĩa như mày!"

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 4.

"Mẹ thà ở với con dâu còn hơn ở với đứa con trai bất nghĩa như mày! "

Về phần con dâu, bà Hồng vẫn luôn yêu thương và thấu hiểu. Vừa dạy dỗ lại con trai bà cũng không quên dặn con dâu nín nhịn, bao dung, lạt mềm buộc chặt. Nhưng Khuê đang dần khá đuối vì "lạt của con không mềm như người khác".

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 5.

Bà khuyên con dâu lạt mềm buộc chặt.

Với hai đứa cháu, bà Hồng dặn chúng phải tích cực hỏi han bố nhiều hơn, rủ bố chơi cùng mình, dành thời gian cho mình mỗi khi bố đi làm về. Kế hoạch này của bà Hồng cũng bị con trai "bắt bài".

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 6.

Bà Hồng "xui" cháu thân với bố nhiều hơn.

Như vậy sao bao nhiêu nỗ lực đánh đông dẹp bắc, bà Hồng vẫn phải bất lực nhìn cảnh tan đàn xẻ nghé của con cháu mình.

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 7.

Chẳng lẽ mẹ chồng quốc dân lại thua tiểu tam?

Bống và Mun: những đứa trẻ còn quá nhỏ để chịu đựng sức nặng của hai từ "ly hôn"

Đối với một người mẹ như Khuê thì "nửa từ ly hôn thôi cũng đủ đau lòng rồi". Còn đối với chị em Bống – Mun thì sao? Với những đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới ấy sẽ phải đối mặt với vết thương này như thế nào?

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 8.

Bống nhường đồ chơi cho em.

Mun còn quá nhỏ để hiểu chuyện, Bống lại bị bệnh tim. Một đứa trẻ mới 11 tuổi nhưng đã biết lập "di chúc", để lại quyền "thừa kế" đồ chơi cho em, còn dặn em hễ chị có bề gì thì phải bảo vệ mẹ.

Một đứa trẻ tưởng như không biết gì nhưng lại biết hết. Từ chuyện "Bố cháu có người khác nên đòi ly hôn với mẹ" đến chuyện "Cháu có một lỗ thủng ở tim. Cháu sắp chết mà bố mẹ cháu còn ly hôn nữa".

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 9.

Bống xin bố đừng ly hôn mẹ.

Một đứa trẻ táy máy nghịch máy tính bảng của bố chỉ để tìm xem "Ly hôn là gì hở bố?" và tất cả những gì liên quan đến hai từ ly hôn.

Những đứa trẻ còn quá nhỏ nhưng thường xuyên phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi cọ, cảnh bà quát mắng và định tát bố nên đã lao vào "giải vây" cho bố.

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 10.

Hai đứa trẻ lao vào giải vây cho bố.

Bống đã hơn một lần xin bố đừng bỏ mẹ, thậm chí còn đem cả bệnh tật của mình ra để xin bố đừng làm con ốm thêm.

Đối với mẹ, Thái rất cứng đầu, đối với vợ anh ta "cạn tàu ráo máng" nhưng đối với hai đứa con, Thái lại có chút chùn chân. Anh ta nhiều lần khẳng định ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn nhưng vẫn còn do dự vì hai đứa con. Nhưng cuối cùng hai đứa trẻ cũng không níu giữ được trái tim của người bố.

Xót lòng cảnh bà cháu Bống – Mun (Hoa Hồng Trên Ngực Trái) cứu cuộc hôn nhân sắp đến lúc tàn của Khuê - Ảnh 11.

Tại sao một người từng thương con đến thế lại trở thành kẻ bội bạc?

Cái kết của Khuê và Thái đã được báo trước, cảnh tan đàn xẻ nghé chia con chia cháu cũng đã xuất hiện ngay từ đầu bộ phim. Không biết trái tim Thái làm bằng đá hay Trà quá xảo quyệt mà gia đình Thái lại tan tác đến vậy.

Đón xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái lúc 21:40 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên VTV3.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày