Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi

Quang Tiến, Theo Dân sinh 08:51 10/05/2019

Kết hôn với nhau được một năm thì đôi vợ chồng trẻ tật nguyền sinh được cô con gái đầu lòng nhưng em bé bị teo mật. Không còn lựa chọn, hai vợ chồng lên Hà Nội đi làm ngày đêm để kiếm tiền giành giật lại sự sống cho con từng giờ.

Gặp Cường vào buổi sáng giữa tuần đầu tháng 5 của tiết trời Hà Nội, chúng tôi không khỏi xót xa gia cảnh của cặp vợ chồng tật nguyền đi làm thuê ngày đêm để giành giật sự sống từng giờ cho con 9 tháng tuổi.

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 1.
Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 2.

Bé Bảo Anh với vết phẫu thuật trên bụng.

Do tiết trời Hà Nội những ngày này thay đổi thất thường nên Cường có vẻ ốm yếu, một phần cũng do cường độ làm việc của em từ 5h sáng đến gần 24h khuya.

Trong căn nhà trọ ở Linh Đàm (Hà Nội), Cường kể cho tôi nghe về cuộc sống vợ chồng và phút bén duyên với cô nàng tật nguyền cùng cảnh ngộ.

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 3.
Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 4.

Mẹ tật nguyền ôm con 9 tháng tuổi bị teo mật.

Năm 2015, chàng trai tật nguyền Vũ Mạnh Cường (thôn An Tháp, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) lên Hà Nội và gặp được cô gái cùng cảnh ngộ Đặng Thị Hải Vân (22 tuổi, Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội).

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 5.
Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 6.

Bố mẹ tật nguyền ôm con 9 tháng tuổi bị teo mật giành giật sống cho con từng giờ.

Thời gian đó, Cường do bị tật nguyền nên có phần tự ti về bản thân, có lẽ vì vậy mà chàng trai ít giao giao tiếp, nói chuyện với mọi người xung quanh.

Sau khi gặp Vân, cô gái thường lại hỏi han trò chuyện khiến hai người gần gũi hơn. Cũng từ đó, Cường trở nên hòa đồng, hoạt bát hơn trong mọi công việc. Rồi từ đó, họ yêu nhau và kết hôn.

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 7.

Cháu bé gần 9 tháng tuổi bụ bẫm nhưng đáng thương phải đối mặt với căn bệnh hiếm gặp.

Cường giọng ốm yếu nói: "Khi đưa cháu Bảo Anh (con gái Cường và Vân) đi khám, cả gia đình bàng hoàng khi nhận thông tin cháu bị teo mật. Trước đó, gia đình vẫn đưa mẹ cháu đi khám thai theo định kỳ nhưng không phát hiện ra. Từ ngày sinh ra, ngày nào con gái cũng phải uống thuốc, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn".

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 8.

Do căn bệnh teo mật kén sữa mẹ nên cháu Bảo Anh càng thêm phần thiệt thòi.

"Để có tiền mua thuốc cho con gái em phải đi làm từ 5h sáng đến gần 12h đêm nhưng cũng chỉ đủ chi trả một phần. Thân cả hai vợ chồng đều tật nguyền nên làm thuê cho một công ty lương 3 triệu/tháng. Hằng ngày, vợ chồng em nhờ bà nội trông cháu để đi làm kiếm tiền duy trì sự sống cho cháu" - Cường rơm rớm nước mắt nói.

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 9.

Cuộc sống của đôi vợ chồng đang phải vật lộn từng bữa ăn, từng đơn thuốc cho con

Lặng đi một lúc, cầm lọ thuốc cho con gái uống Cường nói: "Hai vợ chồng cưới nhau đầu năm 2018 thì cuối năm sinh được cháu. Ngày bé Bảo Anh chào đời, hai vợ chồng nước mắt nhìn nhau vì quá hạnh phúc. Thế nhưng, ông trời không cho chúng em hưởng niềm hạnh phúc ấy được bao lâu. Sinh cháu ra được một tháng, gia đình đưa đi khám thì phát hiện cháu bị teo mật bẩm sinh. Bác sĩ nói sự sống chỉ được đếm trên đầu ngón tay nhờ vào những loại thuốc đặc trị. Ca phẫu thuật teo mật phải mất cả vài tỷ đồng nên kinh phí gia đình không đủ. Nhận kết quả, về nhà hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau. Đêm hôm đó, vợ em khóc cả đêm vì thương con. Em thương con gái, sinh ra chưa bằng bạn bằng bè đã bị bệnh teo mật (bệnh hiếm gặp)".

Từ khi sinh ra đến nay bé Bảo Anh lên bàn mổ liền một lần để phẫu thuật Kasai để nối ruột non lên rốn nhằm hứng mật từ gan tiết ra. Những ngày sau đó, Bảo Anh phải ở viện điều trị triền miên. Chí phí mổ mất hơn 30 triệu đồng do có bảo hiểm hỗ trợ. Vân không đi làm được vì phải chăm con. Lương đi làm không đủ lo nên thường phải đi vay mượn thêm.

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 10.

Do Cường và Vân phải đi làm cả ngày đến đêm mới về nên bà nội phải ra chăm sóc con cho Cường.

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 11.

Tính mạng của Bảo Anh không biết sẽ còn giữ được đến bao giờ khi sức khỏe của bố mẹ cháu có hạn và tiền mua thuốc không còn

Ngồi bên võng bế cháu, bà Lê Thị Tuệ vừa (bà nội cháu Bảo Anh) chia sẻ: "Gia đình tôi bần hàn lắm, nhà sinh được hai người con trai thì cả hai nằm viện liên miên. Cường bị tật nguyền từ nhỏ, năm 13 tuổi lại bị viêm não tủy nên phẫu thuật hết cả chục triệu nhưng cuối cùng vẫn không đi lại được".

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 12.

Bé Bảo Anh đang chập chững những bước đi đầu tiên.

Vân chia sẻ: "Bệnh teo mật của con rất hiếm gặp, mỗi ca phẫu thuật vài tỷ đồng nên không đủ chi phí. Hai vợ chồng em vẫn cố gắng hết sức làm việc để mua thuốc điều trị cho con, còn phẫu thuật thì xa vời quá anh ạ. Bữa ăn cho con còn phải đi lo từng ngày bọn em lấy đâu ra tiền tỷ để phẫu thuật cho cháu. Giờ chúng em trân trọng từng phút bên con và mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra".

Xót cảnh bố mẹ trẻ tật nguyền đi làm thuê, gom góp tiền níu giữ mạng sống từng ngày cho con gái 9 tháng tuổi - Ảnh 13.

Căn bệnh teo mật bẩm sinh bất ngờ đến với bé gái bụ bẩm, đáng yêu Bảo Anh.

Trước hoàn cảnh khó khăn của bé Bảo Anh, rất mong quý độc giả gần xa quan tâm ủng hộ, mọi đóng góp xin gởi về địa chỉ:

Em Vũ Mạnh Cường (thôn An Tháp, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên).

Số ĐT: 0397443195

Xin chân thành cảm ơn!