Người đàn ông bán vé số trong bộ quần áo cũ mèm, đội một chiếc nón rộng vành, đeo một chiếc túi nhỏ và trên tay cầm một xấp vé số đi vào quán cà phê. Ông gọi một ly cà phê và đăng ký để được lên sân khấu hát.
Đối với nhiều người, Tết Nguyên đán là dịp để cả gia đình sum họp, vui vầy bên nhau. Nhưng với một số người, vì những hoàn cảnh khác nhau, họ không có được niềm vui đoàn viên đó.
Không phải sinh viên nào cũng may mắn được học trường gần nhà. Nhiều bạn phải bỏ sau lưng gia đình, bạn bè để tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Do đó, nhớ nhà đã trở thành “bệnh mãn tính”.
Khăn gói lên thành phố trọ học cũng đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải tự chăm sóc bản thân. Và chắc chắn rằng bạn sẽ nghiệm ra được rất nhiều điều từ chuyến đi này.
Không phải bất kỳ sinh viên nào cũng có điều kiện về quê nhà ăn Tết. Với nhiều bạn, Tết là dịp thuận lợi nhất để kiếm tiền. Có khi sau một đợt làm Tết, SV đã có thể kiếm được một khoản tiền gấp 2, 3 lần bình thường.
Kết thúc buổi học cuối cùng và tranh thủ về nhà trước ngày đón ông Táo, đa số sinh viên – học sinh và cả công nhân viên chức đã chọn hôm nay là ngày hồi hương của mình. Tết đã thực sự về với những người con xa xứ…