Những cái Tết xa nhà của sinh viên

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 10/02/2013

Không phải bất kỳ sinh viên nào cũng có điều kiện về quê nhà ăn Tết. Với nhiều bạn, Tết là dịp thuận lợi nhất để kiếm tiền. Có khi sau một đợt làm Tết, SV đã có thể kiếm được một khoản tiền gấp 2, 3 lần bình thường.

Vì sao SV không về quê ăn tết

Có khá là nhiều lý do đưa ra để SV không về quê, một phần do chi phí đắt đỏ, một phần do không mua được vé tàu, một phần do muốn ở lại kiếm tiền làm thêm và còn vô vàng những lý do để SV “trốn” Tết.

H.Minh (Sv năm 3 ĐH KHTN HCM) chia sẻ: “Cũng đã 3 năm rồi kể từ khi mình bước chân vào mảnh đất SG này. 3 năm nghĩa là 3 cái Tết đã trôi qua mà mình không thể về nhà được. Vé về quê nhà quá đắt, mình ở tận Thanh Hóa nhà cũng không khá giả gì nên mỗi năm mình lại phải nói dối với bố mẹ là cấn thi cử. Thật lòng, mình cũng rất muốn về nhưng nghĩ tới cái cảnh vô học kỳ mới với bao khoản chi phí thì mình đành phải ở lại, vừa tiết kiệm lại vừa tranh thủ đi làm thêm kiếm thêm chút đỉnh.”

Những cái Tết xa nhà của sinh viên 1

Với những sinh viên sống xa nhà, có cuộc sống khó khăn thì dịp Tết đối với họ cũng giống như những ngày bình thường, hay đơn giản hơn Tết đối với họ là dịp để họ tranh thủ kiếm tiền.

H.Oanh (SV năm 2 ĐH SP Đà Nẵng) nói rằng: “Năm nay tớ quyết định không về quê nữa, học phí ngày càng cao sang năm 3 lại phải đi học thêm ở ngoài nữa, đụng tới cái gì cũng tiền tiền nên tết này tớ định ở lại làm thêm. Thông thường lương ngày Tết khá là cao gấp 2, 3 lần ngày bình thường, nếu chăm chỉ làm nhiều ca thì sau cái Tết cũng kiếm được kha khá. Mấy ngày trước Tết này tớ đi giúp việc cho một gia đình cũng khá giả, mặc dù công việc ngày Tết khá là nhiều nhưng được cái chủ nhà trả lương rất cao, chỉ dọn nhà 3 ngày mà tớ được trả công hơn 1 triệu, nếu làm tốt thì được thưởng thêm. Tớ định mấy ngày Tết đi phục vụ trong quán cà phê. Chắc tớ làm cả 3 ca luôn. Hy vọng sau Tết kiếm đủ tiền nộp học phí.”

Không như những SV có lý do “bắt đắc dĩ” không được về quê ăn Tết, phải ở lại làm việc kiếm tiền thì cũng có những SV mặc dù không sống xa gia đình, nhưng vẫn hờ hững với Tết. 

SV nghĩ gì về cái Tết như thế này?

Tâm sự với một số SV thì được biết không phải họ không thích về quê nhà mà họ không có điều kiện cho phép. Bất kỳ ai cũng mong muốn ngày Tết được bình yên bên gia đình của mình dù cuộc sống có khăn đến chừng nào miễn là cả nhà được quây quần bên nhau là cũng đủ ấm áp rồi.

Bạn H.Oanh chia sẻ: “Tớ nhớ lắm Tết năm ấy cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng. Chỉ còn 2 năm nữa thôi tớ sẽ cố gắng về nhà dù bất cứ giá nào đi chăng nữa. Nhìn cả xóm trọ về quê hết chỉ còn lác đác vài người tớ thấy chạnh lòng kinh khủng. Chính vì không chịu được cảnh cô đơn lủi thủi 1 mình trong mấy ngày Tết nên mình cố gắng kiếm thật nhiều việc hy vọng mau nhanh nhanh qua cái Tết.”

Những cái Tết xa nhà của sinh viên 2

Có những SV suy nghĩ thoáng rằng không phải cứ nhất thiết Tết mới phải về nhà, chúng ta có thể về nhà thăm gia đình trong những dịp như hè. Nói như vậy không có nghĩa là những SV ấy “vô trách nhiệm” với gia đình. Có một số bạn coi Tết chỉ đơn giản là một ngày mà tất cả mọi người đều nghỉ ngơi sau một năm trời vất vả làm việc. Những bạn ấy quyết định lấy cái Tết dành riêng bản thân, coi như đây là dịp để tự thưởng cho mình sau những ngày tháng vất vả học hành. Và họ đã dùng cái Tết theo kiểu riêng của mình.

K.Ánh (SV năm 2 ĐH KT Đà Nẵng) cho hay: “Năm trước tớ về nhà trúng dịp Tết, cũng chẳng có gì thú vị ngoài việc nằm dài ở nhà ăn và ngủ, luyện phim, đi chơi với bạn bè. Tớ quyết định năm nay không về ăn Tết mà ở lại, dành những ngày nghỉ ấy đi du lịch một chuyến. May mắn nhà tớ cũng chấp nhận nên tài trợ một khoản cho tớ đi, phần còn lại do tớ tiết kiệm cả năm. Nói thật thì tớ cũng thấy Tết nhất mà không về sum họp bên gia đình thì cũng hơi buồn chút xíu nhưng mà tớ không muốn đánh mất thời gian của mình như vậy.”

Tết là dịp để mọi người sum họp bên nhau và thật là buồn khi có những bạn không có điều kiện để mà về nhà được. Đôi khi có những số phận buộc mình phải như vậy, hy vọng rằng sang năm mới những bạn ấy sẽ sớm có cơ hội để đoàn tụ với gia đình của mình.