Tối 4/5, theo ghi nhận của chúng tôi, chiếc xe đạp điện của nam thanh niên được đeo BKS màu xanh, với dãy số “siêu khủng”: 80B-999.99 chạy lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố Lý Thái Tổ, Tràng Thi, Tràng Tiền… gây sự tò mò của người đi đường.
Nhiều người dân khu vực ra bờ hồ Hoàn Kiếm cũng phản ánh, nam thanh niên đầu trần, đi xe đạp điện chạy đánh võng, lạng lách… khiến nhiều người giật mình hoảng sợ. Chiếc xe đạp điện đeo biển “khủng” như vậy chắc chắn là biển giả. Có người cho rằng, chắc nam thanh niên này con nhà "đại gia", thích chơi ngông để gây sự chú ý của mọi người.
Trước đây, trên địa bàn TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc cũng xuất hiện một cô gái mặc bộ trang phục màu vàng, đi chiếc xe màu vàng BKS 88B-888.88 vi phạm luật giao thông. Còn ngày 27/3, trên tuyến giao thông từ phố Văn Miếu về phố Cát Linh (Hà Nội) có một cô gái trẻ, đi chiếc xe đạp điện BKS 80B-8888 làm người đi đường chú ý.
Ngoài ra, trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) một người đàn ông không đội mũ bảo hiểm thường xuyên điều khiển xe đạp điện đeo BKS 29S2-1998, nhưng đây có vẻ là biển số thật của một chiếc xe máy được người này đeo vào xe đạp điện.