Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 11:01 22/01/2015

Chiều ngày 21/1, bà Phan Thị Mão (53 tuổi) - nạn nhân trong <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/truy-sat-ca-gia-dinh-bo-va-con-gai-bi-dam-chet-20150121103734712.chn" target="_blank">vụ trọng án truy sát cả gia đình ở Gia Lai</a>, đã tỉnh dậy, bước đầu bà có thể nói chuyện. Sức khỏe của bà Mão về cơ bản đã ổn định nhưng bà đang bị sốc về tinh thần khi cùng lúc mất đi người chồng và con gái thân yêu.

Đến giờ, dù đã bình tĩnh hơn để suy xét mọi chuyện nhưng bà Mão vẫn chưa thể tin vào sự thật bởi bà cho rằng, vợ chồng bà xưa nay vốn không có mâu thuẫn hay khúc mắc gì với ai. 

Riêng cô con gái duy nhất là Nguyễn Thị Thủy (hiện đang học lớp 12C1 Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) dạo gần đây có quen một chàng trai tên H., có bố làm tại bệnh viện Đức Cơ (thị trấn Chư Ty). Cách đây mấy ngày, Thủy và H. có mâu thuẫn với nhau. 

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 1
Sau khi cấp cứu tại bệnh viện quân y 211, bà Mão được đưa đến bệnh viện khác để tiếp tục điều trị và được bảo vệ nhân chứng.

Theo lời bà Mão, khoảng 0 giờ ngày 21/1, vợ chồng bà nghe tiếng chó sủa trước nhà song vì đã khuya nên chồng bà (nạn nhân Nguyễn Văn Cường, 56 tuổi) không ra mở cửa. Một lát sau, chó sủa dồn dập nên ông Cường đã bật dậy mở cửa nhà mà không bật đèn. Vừa mở cánh cửa trước, ông bị một đối tượng nam (còn trẻ) xô ngược vào trong phòng khách rồi dùng dao nhọn chém tới tấp khắp người. 

Nghe tiếng chồng rên xiết đứt quãng, bà Mão choàng dậy lao ra cứu chồng. Tuy nhiên, lúc này, kẻ thủ ác trong cơn điên đã chém xối xả khắp đầu và cổ bà Mão. Bà chỉ kịp kêu lên vài tiếng cướp, cướp rồi gục xuống. 

Nghe tiếng mẹ tri hô, Thủy vùng ra khỏi nhà cầu cứu xong mới ra đến sân đã bị một đối tượng lạ bên ngoài đâm một nhát vào người, gục ngay tại chỗ. Bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) nghe động, vừa thức dậy cũng bị tên côn đồ chém vào người nhưng may mắn là bị thương nhẹ.

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 2
Hiện tại, bà Mão được cơ quan chức năng đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt.

Theo nhận định của người cung cấp tin, hung thủ gây án nghi có đồng bọn. Bọn chúng đã không nói không rằng, tấn công ngay khi thấy người mở cửa. Nhà nạn nhân ở gần công ty 74. Tại khu vực trên, có 3 căn nhà vườn giống nhau, đều được cấp cho 3 vị nguyên là đội trưởng đội sản xuất Công ty 74. Phía sau 3 căn nhà là 3 vườn tiêu tựa nhau, hung thủ đã đột nhập từ nơi này vào nhà. 

Vợ chồng ông Cường bà Mão rất hiền lành, riêng bà Mão là chủ tịch Hội phụ nữ rất có uy tín của Công ty 74.

Theo bác sĩ Đinh Trung Kiên - Trưởng khoa B, Bệnh viện Quân y 211, bệnh nhân Phan Thị Mão nhập viện vào lúc 2h45 ngày 21/1 với tình trạng đa vết thương trong đó có 11 vết thương lớn, bị mất nhiều máu, sau khi được cấp cứu đã qua cơn nguy kịch. "Đến sáng nay, phía Binh đoàn 15 đề nghị được đưa chị Mão về bệnh viện của Binh đoàn để điều trị, thấy không còn nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân nên chúng tôi đồng ý" - bác sĩ Kiên nói thêm.

Hiện, bà Mão đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, tinh thần bà rất hoảng loạn sau cái chết đột ngột của chồng và con gái. Các cơ quan vũ trang đã đưa bà vào chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt.

Thu được một số tang vật liên quan đến vụ truy sát

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an kết hợp với Binh đoàn 15 đã xuống hiện trường khám nghiệm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện phía sau nhà có một đoạn tường rào làm bằng lưới B40 bị cắt đứt.

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 3
Cơ quan công an đang tích cực điều tra sớm tìm ra hung thủ.

Công an cũng đã thu được một chiếc áo và mũ của hung thủ để lại. Phía bên ngoài sân có một con dao xếp dài khoảng 20cm dính đầy máu, có thể đây là hung khí gây án. Điều đáng chú ý, dưới gốc trụ tiêu phát hiện nhiều mẩu và tàn thuốc lá, nhiều khả năng đối tượng ở ngoài vườn theo dõi từ lâu. 

Trong nhà ông Cường - bà Mão, lực lượng chức năng vẫn chưa phát hiện có dấu hiệu mất đồ đạc. 

Ngõ nhà ông Cường nằm đối diện với Công ty 74, phía trước cổng công ty có gắn camera, xem lại dữ liệu, cơ quan điều tra phát hiện một đối tượng khả nghi chạy xe máy lượn đi lượn lại quanh khu vực ngõ nhà ông Cường. 

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 4
 Phía sau nhà ông Cường - nơi nghi vấn hung thủ đột nhập.

Dựa trên những vật chứng thu thập được như mũ, áo và dao để lại tại hiện trường, Cơ quan Điều tra đã tiến hành khoanh vùng đối tượng khả nghi có liên quan. Hiện có 3 đối tượng đã được gọi lên cơ quan Công an để thu thập lời khai. Nguồn tin riêng từ Công an huyện Đức Cơ cũng cho biết, hung thủ của vụ án khoảng 1-3 người.

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 5
Chiếc áo khoác đen để lại tại hiện trường - (Ảnh: Báo Gia Lai).

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 6
Chiếc mũ dính máu của hung thủ, con dao gấp bị vứt lại ven đường và nhiều vết máu trên nền nhà - (Ảnh: Báo Gia Lai).

Vụ thảm án ở Gia Lai: Người vợ hoảng loạn sau cái chết của chồng và con gái 7
Các đối tượng khả nghi đang được gọi lên lấy lời khai - (Ảnh: Báo Gia Lai).

Bà Nguyễn Thị Nhuần - một cán bộ về hưu cùng sinh hoạt chi bộ Đảng với ông Cường cho biết, cách đây khoảng nửa năm, lúc họp chi bộ thôn, ông Cường có mang ra một bộ quần áo và báo cáo có một người đàn ông đến rình ở nhà ông và để lại một bộ quần áo. Nhưng sự việc sau đó không có manh mối gì thêm.

"Chiều hôm xảy ra vụ án, chi bộ thôn có họp. Trong cuộc họp, ông Cường cũng nêu ra tình trạng trộm cắp xảy ra trong những ngày cuối năm. Kết thúc cuộc họp, mọi người có mời nhau đi nhậu nhưng do ngày mùng 1 (âm lịch), ông Cường ăn chay nên không đi mà về nhà tưới cây. Đến sáng sớm hôm sau, chúng tôi mới biết được sự việc đau lòng trên" - bà Nhuần vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày