Nạn nhân kể lại giây phút cả nhà mình bị truy sát kinh hoàng trong đêm

Dũng Chí, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 21/01/2015

Liên quan đến vụ án khiến <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/truy-sat-ca-gia-dinh-bo-va-con-gai-bi-dam-chet-20150121103734712.chn" target="_blank">4 người trong một gia đình thương vong</a>, chúng tôi đã tiếp cận với Bà Lưu Thị Hồ - (mẹ của nạn nhân Nguyễn Văn Cường). Bà Hồ chỉ bị thương nhẹ ở chân nên đã bình phục.

Rạng sáng ngày 21/1, vụ án mạng kinh hoàng tại thôn Ia Tang, xã Ia K’la, huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã khiến 4 người trong cùng 1 gia đình thương vong. 2 nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Cường (56 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (18 tuổi, con gái anh Cường); nạn nhân bị thương là chị Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ anh Cường) và bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ anh Cường).

Nạn nhân kể lại giây phút cả nhà mình bị truy sát kinh hoàng trong đêm 1
Căn phòng nơi xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Chia sẻ với phóng viên, bà Hồ cho biết, vào tối ngày xảy ra án mạng, cả gia đình bà đang ngủ trong nhà. Khoảng 0 giờ ngày 20/1, bà bắt đầu nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập. Vì tiếng chó sủa dữ quá nên anh Cường dậy mở cửa xem sao. Đúng lúc vừa mở cửa thì anh Cường bị một đối tượng nam đội mũ đen xô ngược vào trong nhà, hai bên giằng co một hồi lâu.

Nạn nhân kể lại giây phút cả nhà mình bị truy sát kinh hoàng trong đêm 2
Bà Hồ chia sẻ với phóng viên.

Nghe tiếng chồng rên xiết đứt quãng, chị Mão choàng dậy, lao vào cứu chồng. Tuy nhiên, lúc này, kẻ thủ ác đã chém xối xả khắp đầu và cổ khiến chị Mão chỉ kịp kêu lên vài tiếng: cướp, cướp rồi gục xuống. 

Nghe tiếng mẹ, Thủy vùng ra khỏi nhà tri hô cầu cứu. Tuy nhiên, khi vừa ra đến sân, Thủy đã bị một đối tượng lạ bên ngoài đâm một nhát vào người, gục ngay tại chỗ. 

Nạn nhân kể lại giây phút cả nhà mình bị truy sát kinh hoàng trong đêm 3
Bàn thờ 2 bố con xấu số được lập vội.

Khi đó, bà Hồ hô hoán mọi người, hàng xóm nghe thấy liền chạy đến thì hung thủ đã bỏ trốn, anh Cường và cháu Thủy đã tử vong tại chỗ, còn chị Mão bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. 

Theo quan sát của phóng viên, một đoạn tường rào B40 phía sau nhà đã bị kẻ giết người cắt đứt để xông vào nhà. Con dao gây án được vứt lại phía sau vườn có chiều dài khoảng 30cm.

Nạn nhân kể lại giây phút cả nhà mình bị truy sát kinh hoàng trong đêm 4
Bờ rào bị cắt đứt.

Được biết, vợ chồng chị Mão vốn không mâu thuẫn hay có điều gì khúc mắc với ai. Riêng cô con gái duy nhất của họ là Nguyễn Thị Thủy (hiện đang học lớp 12C1 Trường THPT Lê Hoàn, huyện Đức Cơ) là học sinh giỏi, ngoan ngoãn. Gần đây, cháu Thủy mới quen một bạn trai ở Thị trấn huyện Đức Cơ.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày