Vụ dùng xăng cố sát cả nhà: Hung thủ khai "vì người yêu hay qua lại với người khác phái"

K.Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 13:39 03/06/2014

Theo lời Nam, dù đã yêu nhau gần 2 năm nay nhưng Trinh vẫn thường xuyên qua lại với những người khác phái.

Theo nguồn thông tin cập nhật tại bệnh viện 175 sáng sớm nay, nghi phạm Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê ở Nam Định, người gây ra vụ hỏa hoạn) đã dần hồi phục với vết bỏng lớn ở chân và cánh tay. Nam cho biết lý do dẫn đến hành động dại dột của mình là do việc bạn gái thường xuyên qua lại với những người khác phái trong khi hai người đã yêu nhau gần 2 năm. Vì tức giận và ghen tuông nên Nam đã chuẩn bị xăng để đến nhà người yêu "nói chuyện phải trái".

Cũng theo thông tin từ anh N.H.T, em rể nạn nhân, đến sáng nay (3/6), nạn nhân Đặng Thị Tuyết Trinh (SN 1991) vẫn đang nằm trong phòng cách ly tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). 

 Căn nhà nằm sát bên bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ cháy.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 2/6, tại địa chỉ 1094/3 đường Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp (TP.HCM), Đỗ Đình Nam đến nhà trọ của chị Trinh ở địa chỉ trên, có mang theo một can xăng để đầu ngõ. 

Khi chị Trinh mở cửa, chuẩn bị dắt xe ra đi làm thì bất ngờ thấy Nam trước nhà, sau đó hai người có cãi vã, Nam đột ngột mang xăng đã chuẩn bị trước đó tạt vào người chị Trinh rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, căn nhà bị thiêu rụi chỉ trong thời gian ngắn, lửa còn cháy lan sang cả hai căn nhà bên cạnh.


Sách vở của sinh viên nhà bên cạnh bị đốt cháy.

Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu, căn nhà 1094/3 là nhà trọ mà chị em Đặng Thị Tuyết Trinh thuê ở được 2 năm nay. Ở cùng nạn nhân có em gái chị Trinh là Đ.T.B.L (20 tuổi), anh N.H.T (27 tuổi, chồng L) và người em gái út của chị Trinh đang học đại học. Chị Trinh hiện đang làm tại một công ty xuất nhập khẩu, chị Đ.T.B.L là nhân viên kế toán, anh N.H.T có công ty riêng trong lĩnh vực điện tử.

Rất may, khi sự việc xảy ra, người em gái đã đi học từ sớm nên không bị thương. Chị Đ.T.B.L đang mang thai may mắn được cứu thoát khỏi đám cháy. Anh N.H.T trong lúc dập lửa trên người chị Trinh đã bị Đỗ Đình Nam đâm vào vai, vết thương chảy máu khá nhiều. Tiếp xúc với chúng tôi tại hiện trường vụ hỏa hoạn sáng nay, vợ chồng anh N.H.T đã ổn định được sức khỏe, hai anh chị đang tìm kiếm đồ đạc còn sót lại sau vụ cháy lớn ngày hôm qua.

Thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan điều tra thống kê. Tuy nhiên, theo chị Đ.T.B.L, toàn bộ 3 chiếc xe máy, vật dụng trong nhà (bao gồm cả 3 chiếc laptop, máy tính bảng) và tiền mặt đều bị cháy rụi.

Vụ cháy lớn còn lan rộng sang 2 căn nhà bên cạnh, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, sách vở. Những sinh viên thuê trọ ở nhà 1094/5 hôm nay đã phải chuyển đến nơi khác ở tạm. Căn nhà 1094/1 cũng bị khói bám đen trần, một số nơi trên lầu có hiện tượng nứt vách.


 Sáng nay, hiện trường vụ việc được chủ nhà thuê người dọn dẹp.

Theo tìm hiểu của PV, Đặng Thị Tuyết Trinh và Đỗ Đình Nam có tình cảm sâu đậm, họ yêu nhau được khoảng gần năm rưỡi. Những người hàng xóm cho biết, Nam thường xuyên chở chị Trinh về tới đầu hẻm rồi quay về chứ không vào chỗ ở của người yêu.

Chuyện tình cảm giữa hai người bị gia đình chị Trinh ngăn cấm, 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc thì không thấy Nam chở Trinh về như trước. 

Chị Phạm Thị Thanh Thúy - sống cạnh nhà chị Trinh, cho biết: “ba bốn chị em nó ở đây đi làm suốt, sáng đi tận tối mới về. Khi ở nhà thì thấy chúng nó cũng chơi với con nít quanh đây, thấy hiền lành lắm”. 

Còn vợ chồng anh N.H.T cho biết, chưa gặp gỡ, nói chuyện với Nam lần nào.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày