Cận cảnh quá trình truy bắt kẻ phóng hỏa sát hại cả nhà người yêu

Trí Thức Trẻ, Theo 04:14 03/06/2014

Toàn bộ quá trình phóng hỏa và chạy trốn của hung thủ Đỗ Đình Nam đã được một nhiếp ảnh gia tại khu xóm ghi lại bằng hình ảnh và video clip.

Theo lời kể của những người dân trong hẻm 1094 Lê Đức Thọ, khoảng 6 giờ sáng nay, ngày 2/6, khi Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) vừa mở cửa cho em út đi học thì Đỗ Đình Nam (30 tuổi, người yêu cũ của Trinh) ngồi uống cafe gần đó chạy đến trước cửa nhà. Sau vài phút cãi cọ với nhau, Nam bất ngờ hất can xăng đã để sẵn ngay cổng nhà lên người chị Trinh rồi châm lửa đốt.

Chị Trinh la hét cầu cứu, cố chạy vào nhà tắm để dập lửa. Ngay lúc đó, anh Nguyễn Hữu Tùng là em rể của chị Trinh chạy xuống thì bị Nam cầm dao chém vào cánh tay. Lúc này là khoảng 6 giờ 20 phút, đám cháy đã lan ra dữ dội khắp căn nhà, cả gia đình bị mắc kẹt phải cầu cứu hàng xóm đến giúp.

Khi thấy lực lượng Phòng cháy chữa cháy Quận Gò Vấp cùng Cảnh sát điều tra đến, hung thủ đã cố leo lên mái nhà để tẩu thoát nhưng bất thành. Trong lúc gây án, Nam cũng bị bỏng và được đưa đi bệnh viện 175 cấp cứu. Theo lời khai ban đầu của Nam, do có mâu thuẫn tình cảm với Trinh nên mới dẫn đến vụ việc trên.

Vì mải giải quyết mâu thuẫn với người yêu, Nam không ngờ toàn bộ quá trình gây án và tẩu thoát của mình đã bị nhiếp ảnh gia Đăng Quang chụp lại.

Sau đây là những hình ảnh và video clip mà anh Quang cung cấp cho chúng tôi:

Video ghi lại toàn bộ quá trình căn nhà trọ của gia đình chị Trinh bị phóng hỏa và hành trình vây bắt hung thủ của lực lượng chức năng.

  
Khoảng 6 giơ 20 phút sáng, đám cháy bắt đầu lớn dần cùng tiếng la hét, cầu cứu của người nhà chị Trinh.


Những cột khói cao mù mịt cả khu xóm đường Lê Đức Thọ. Nhiều gia đình hốt hoảng ôm đồ chạy ra khỏi nhà vì sợ đám cháy lan ra.

Hung thủ sau khi gây hỏa thì leo lên các mái nhà để tẩu thoát.

Trong quá trình xô xát, phóng hỏa, Đỗ Đình Nam cũng bị bỏng và bị thương nhẹ, quần áo rách tươm.

Hung thủ đã nhảy từ mái nhà này đến mái nhà khác trong trạng thái mệt lử.

  
Mọi người phía dưới bắt đầu tri hô, lực lượng chức năng chuẩn bị vào cuộc.

Nhìn quanh không có lối xuống, hung thủ bắt đầu hoang mang.

Chân dung kẻ phóng hỏa cố giết cả nhà người yêu do mâu thuẫn.

Bị vây bắt, hung thủ la hét sẽ nhảy xuống tự tử nếu ai đến gần.

Sau đó, hắn lại tiếp tục nhảy lên một mái tôn khác để chạy trốn.

  
Cảnh sát bao vây toàn bộ khu vực.

  Không còn đường thoát, hung thủ ngồi bệt trước đám cháy nhà người yêu. Sau đó, lực lượng chức năng đã bắt được hung thủ và đưa đi điều trị trước khi lấy lời khai.

Đến hơn 7 giờ 20 phút sáng, đám cháy được dập tắt.

Vụ việc này đã làm ùn tắc giao thông trên đường Lê Đức Thọ sáng 2/6

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Văn Mậu - Phó trưởng Công an Phường 13, Quận Gò Vấp cho biết, gia đình chị Trinh vừa chuyển về ở trọ tại đây được hơn một tháng, không hề có hiềm khích với bà con lối xóm. Chủ nhà trọ vẫn chưa lên tiếng yêu cầu bồi thường.

Ngôi nhà của gia đình chị Trinh giờ chỉ còn lại đống đổ nát

  Đến 5 giờ chiều ngày 2/6, khi trời dứt mưa, mọi người lại tụ tập trước hiện trường vụ phóng hỏa để bàn tán. "Thật may là sáng nay trời đứng gió, nếu không đám cháy lan qua dãy nhà trong xóm thì nguy", một người dân nói.

  Vụ cháy đã khiến toàn bộ tài sản trong nhà bao gồm tiền bạc, 3 xe máy... bị thiêu rụi hoàn toàn, hai căn nhà kế bên bị hư hỏng nhẹ.

Hiện công an đang tạm giữ đối tượng Đỗ Đình Nam để làm rõ vụ việc.

Được biết, hiện chị Trinh đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Chợ Rẫy.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày