Trước khi bị đâm, người phụ nữ ăn xin và hung thủ còn ngồi uống bia với nhau

P.V, Theo Trí Thức Trẻ 23:57 25/05/2014

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi được cho biết, hung thủ và nạn nhân vốn quen biết lâu nay. Ngay trước khi xảy ra sự việc, họ còn ngồi uống bia vui vẻ với nhau.

Như chúng tôi đã đưa tin, khoảng 18h ngày 25/5, một vụ ẩu đả nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực chợ Tứ Liên, Âu Cơ, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu được đưa lên mạng, khi người phụ nữ đậm người mặc áo trắng xòe tay xin 21.000 đồng, 1 người phụ nữ khác mặc chiếc quần soóc đen đã nổi giận và cầm ngay con dao đâm trọng thương người phụ nữ ăn xin. 

Người phụ nữ  bị đâm trọng thương. Nguồn: Facebook.

Tuy nhiên, khi có mặt tại hiện trường để tìm hiểu vụ việc thì chúng tôi lại ghi nhận được những thông tin khác.

Theo một người bán hàng gần khu vực xảy ra vụ ẩu đả, hung thủ và nạn nhân đều quen biết và thường xuyên chơi với nhau. Người này cho biết, trước khi xảy ra sự việc còn thấy nạn nhân và hung thủ ngồi uống bia với nhau tại một quán bia gần khu vực chợ Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội).

Sau khi hai người phụ nữ trên rời khỏi quán bia, đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc. Theo đó, người phụ nữ được cho là đã đâm vào người ăn xin nói rằng, người phụ nữ ăn xin đã lấy cắp của mình số tiền là 11.000 đồng (người phụ nữ này có 20.000 đồng và đã mua 1 lon bia hết 9.000 đồng. Số tiền còn lại là 11.000 đồng đã không cánh mà bay nên người này nghi ngờ người ăn xin lấy cắp). Người phụ nữ kia một mực quả quyết mình không lấy cắp số tiền đó và nói rằng: "Em sẵn sàng mời chị thêm một vài lon bia nữa, chứ em lấy của chị 11.000 đồng để làm gì".

Vị trí người phụ nữ ăn xin bị đâm gục - (Hình tròn màu đỏ)

Sau nhiều lời qua tiếng lại, người phụ nữ mặc quần sooc đã dùng dao đâm vào người ăn xin nói trên. Hậu quả khiến người ăn xin gục xuống bên vệ đường, máu chảy nhiều. Sự việc xảy ra quá nhanh nên những người xung quanh không kịp ngăn cản. Ngay sau đó, người dân đã gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện. Theo tìm hiểu, chiếc dao gây án là của người ăn xin mang theo, sau khi xảy ra mâu thuẫn đã bị người phụ nữ kia cướp và đâm trọng thương.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nạn nhân trong vụ việc quê ở Hải Phòng. Người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện tại khu vực chợ Tứ Liên trong khoảng thời gian một vài năm trở lại đây để ăn xin qua ngày. Ai hay đi qua đây cũng nhớ mặt chị này, một phần còn vì vóc dáng thấp lùn rất đặc biệt. 

Vụ việc xảy ra nhanh nên những người xung quanh không kịp vào ngăn cản.

"Hung thủ và nạn nhân là người quen của nhau. Xảy ra vụ việc hôm nay có thể do mâu thuẫn bột phát thôi. Bản thân cô nạn nhân đã sống dạt về khu này nhiều năm nay, ai trong khu này cũng đều quen mặt cô ấy rồi" - anh P., một người dân sống gần hiện trường cho biết. Nhiều người nhận định, có thể do hơi men nên khi xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ kia đã không kiềm chế được và dùng dao đâm bạn mình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày