Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 27/03/2013

Ba tuổi chỉ nặng chưa tới 6 kg, cháu Hứa Văn Dũng đang giành giật sự sống mỗi ngày trên giường bệnh. Gia đình nghèo đã sức cùng lực kiệt với chi phí điều trị của cháu.

Cháu Hứa Văn Dũng (dân tộc Tày, Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) bị suy dinh dưỡng quá nặng, sau một thời gian dài điều trị tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương, cháu Dũng vừa được chuyển sang khoa truyền nhiễm của viện Nhi Trung ương.

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 1
Hình ảnh cháu Dũng nằm quắt queo trên giường bệnh

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 2
Ba tuổi, cháu Dũng chỉ nặng gần 6kg

Cùng có mặt với PV lúc đó là hai nhà hảo tâm đến thăm cháu Dũng và gia đình, hai vị khách lạ không thể cầm được nước mắt và bật khóc to trong căn phòng 220 của khoa Truyền nhiễm, bệnh viện Nhi trung ương, khi nhìn thấy hình ảnh cháu bé chỉ còn da bọc lấy xương. Bên cạnh là người mẹ đang mang thai cháu bé thứ 2 được sáu tháng, một mình chạy ngược chạy xuôi lo chữa bệnh cho con.

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 3
Chị Ma Thị Nhích đang mang bầu tháng thứ 6,
 vẫn phải một mình chạy ngược chạy xuôi lo cho con


Trên giường bệnh là một cậu bé chỉ còn da bọc lấy xương, từng mảng sườn nổi lên như chỉ chực để lộ ra ngoài. Hai cánh tay thi thoảng dùng chút sức lực còn lại để cử động, còn đôi chân thì dường như không thể. Trên giường bệnh, cháu vẫn phải thở ô xy, thi thoảng cháu dùng đôi bàn tay yếu ớt giật ống thở ra vì khó chịu.

Đã ba tuổi, nhưng Dũng không còn đủ sức để nói lên thành tiếng, chỉ ê a đòi mẹ khi thấy đau trên cơ thể. Khuôn mặt cháu gầy xọp, trơ xương, miệng thở hổn hển bằng chút sức lực cuối cùng trên giường bệnh.

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 4
Khuôn mặt gầy gò, chỉ còn da bọc lấy xương

Bên giường bệnh, chị Ma Thị Nhích (27 tuổi, người dân tộc Tày ở Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) cũng tiều tụy đi vì thời gian dài chăm con. Hiện chồng chị đang đi làm thuê ở Đăk Lăk, một mình chị lo cho cháu nhỏ ở viện với bụng bầu nay đã 6 tháng. Chị Nhích nhớ lại:" Hồi mới sinh, cháu nó nặng gần 3kg, bụ bẫm, mặt mũi khôi ngô, ai nấy trong gia đình cũng mừng. Đến 6 tháng tuổi, cháu bắt đầu lười ăn, da xanh xao và gầy xọp".

Cũng chỉ vì hoàn cảnh quá khó khăn mà chị không đưa cháu đi khám, đến lúc thấy bệnh tình quá nặng, chị mới đưa con đi bệnh viện đa khoa tỉnh để khám thì được bác sĩ kết luận là bị thiếu máu huyết tán, phải truyền máu, cộng thêm bệnh suy dinh dưỡng. Từ đó, cứ một tháng một lần, gia đình phải vay mượn khắp nơi để đưa cháu đi truyền máu. Mỗi lần như thế lại tốn cả tiền triệu.

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 5


Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 6

Chị Nhích nghẹn ngào: "Nếu có điều kiện bồi bổ cho cháu thì cũng đã không đến nông nỗi như thế này chú ạ. Gia đình bữa đói, bữa no, nên cũng không lo được cho cháu đầy đủ". Con bệnh tật, nhưng chị vẫn phải lên nương làm việc để có cái ăn, chị Nhích để cháu Dũng cho dì chăm. Dì chỉ ẵm cháu một lúc rồi đặt lên tấm phản, cho ăn được dăm ba thìa cháo, thấy cháu không ăn được nên đành thôi. Cứ vậy, Dũng dần quắt queo đi, đến 3 tuổi mà cháu chỉ được gần 6kg. Đôi mắt người mẹ như bất lực nhìn đứa con đang quằn quại trong bệnh tật. Tôi biết chị thương con, nhưng không thể làm gì hơn cho cháu.

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 7
Thi thoảng đôi mắt cháu ngước nhìn xung
quanh, muốn nói điều gì đó nhưng không thể?


Thời gian gần đây, thấy con ốm yếu quá, ăn không được, người chỉ còn da bọc xương, thở hổn hển không đều, gia đình chị mới chuyển tới viện ở Hà Nội để điều trị. Khi đến viện, ai nấy đều bất ngờ vì chưa bao giờ thấy một cậu bé 3 tuổi mà bộ dạng gầy gò đáng thương đến như vậy.

Sau một thời gian dài điều trị tại Viện huyết học Trung ương, cháu Dũng được chuyển sang viện Nhi trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Muôn vàn khó khăn đang đổ lên đôi vai người phụ nữ nghèo. “Chồng đi làm thuê ở xa, hai ba tháng mới gom góp được ít tiền gửi về nhưng làm sao đủ thuốc thang cho con được” chị Nhích xót xa. Sức khỏe của cháu thời gian này rất yếu, phải thở bình ô xy thường xuyên. Thi thoảng cháu mở mắt trở mình, chị Nhích lại nhanh tay lấy cốc sữa đút cho con thìa sữa, chưa kịp nuốt đã trào ra khỏi miệng.

Chị đang mang thai cháu thứ hai được 6 tháng, nhưng cũng ăn uống tiết kiệm để dành tiền chữa trị cho con chứ không dám bồi bổ thêm gì. Đến bữa, chị lại ra hàng cơm trước bệnh viện, mua tạm hộp cơm, rau nhiều hơn thức ăn. Vừa nhìn cháu Dũng chị vừa nói: "Mong sao cháu thứ hai sinh ra sẽ được khỏe mạnh, lành lặn. Còn cứ bệnh tật như thế này thì thương các cháu đứt ruột mất".

Rơi nước mắt nhìn cháu bé 3 tuổi chỉ còn... da bọc xương 8
Số tiền chữa trị cho cháu Dũng là gánh nặng cho gia đình chị Nhích

Ngày chị Nhích đưa con nhập viện, chồng gửi từ Đăk Lăk về hai triệu đồng, tiền tàu xe, chi phí đi từ quê xuống đã gần hết. Giờ gánh nặng thuốc thang, viện phí gia đình chị còn chưa thể lo nổi?

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Ma Thị Nhích
Địa chỉ: Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang
SĐT: 01688446273