Phái đẹp sợ phẫu thuật thẩm mỹ sau vụ bác sĩ ném xác phi tang nạn nhân

Sứ Giao, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/10/2013

Trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội, chị em bày tỏ sự sợ hãi khi nhắc tới biện pháp làm đẹp bằng dao kéo, khác hẳn với không khí tấp nập "sửa sang" như trước kia.

* Xem toàn bộ diễn biến vụ án rúng động "Thẩm mỹ viện làm chết người, vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang" tại đây.

Vụ án bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường – giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường – trong quá trình nâng ngực đã gây ra cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền, sau đó đem xác nạn nhân vứt xuống sông Hồng để phi tang, đang gây rúng động dư luận. Nhiều người không khỏi bàng hoàng và lên án hành vi độc ác của vị bác sĩ. Khắp mọi nơi, người ta bàn tán về cái chết của chị Huyền và hành động phi tang xác như trong phim kinh dị của bác sĩ Tường.

Phái đẹp sợ phẫu thuật thẩm mỹ sau vụ bác sĩ ném xác phi tang nạn nhân 1
Bác sĩ "tử thần" Nguyễn Mạnh Tường

Bên cạnh diễn biến vụ án, cũng như thương cho người đàn bà xấu số đã phải bỏ mạng chỉ vì muốn làm đẹp, trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội, chị em bày tỏ sự sợ hãi khi nhắc tới biện pháp làm đẹp bằng dao kéo, khác hẳn với không khí tấp nập "sửa sang" như trước kia.

Trước vụ việc này, phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) được coi là cứu cánh cho chị em muốn sửa lại nhan sắc một cách nhanh nhất. Trên khắp các diễn đàn phụ nữ, các trang mạng xã hội, những quảng cáo làm trắng da bằng tiêm Vitamin, tiêm huyết thanh, cắt mí, nâng mũi, đặc biệt là gọt hàm cho gương mặt nhỏ chữ V đang cực hot…, cho đến nâng ngực, hút mỡ, bơm botox mặt… rất được phái đẹp quan tâm.

Quả thật, khi đó quan niệm của chị em “Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ chưa đủ tiền đi làm đẹp” tỏ ra rất hợp thời. PTTM từ những tiểu phẫu như cắt mí, xăm lông mày, xăm môi, nâng mũi cho tới bơm ngực, hút mỡ, gọt mặt, độn cằm… đều rất hút khách. Trên Facebook và các trang mạng xã hội khác, ngập tràn những bức ảnh “lột xác” của các cô gái Hà Nội với công thức mũi cao, cằm nhỏ, mắt 2 mí thấy rõ, đặc biệt là vòng 1 nảy nở.

Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười với chứng nghiện PTTM của các cô gái muốn đổi đời, như bốc họ, vay lãi cắt cổ để “tân trang” cơ thể nhằm kiếm cho mình đại gia. Thậm chí có cô còn nghiện PTTM, họ gọi là “làm”. Chỉ cần ngồi hàng gội đầu, làm nail trên phố một hôm thôi, sẽ thấy vô số những gương mặt đã kịp xinh, hoặc vẫn bịt khẩu trang che vết băng bó tíu tít khoe: “Em mới làm cằm, em mới làm mũi”, hoặc “Em mới sửa ngực đã ra đường rồi”…

Nhiều đến nỗi các chàng trai phải thốt lên: “Bây giờ tìm được em nào không thẩm mỹ, không sửa này nọ mới là hiếm”.

Thế nhưng, có vẻ như gió đã xoay chiều khi vụ án bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường – giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường - gây ra cái chết của chị Lê Thị Thanh Huyền.

Trước đó, chị Lê Thị Thanh Huyền đến thẩm mỹ viện này để thực hiện phẫu thuật, hút mỡ và nâng ngực. Sau khi thực hiện thủ thuật gây mê, bác sĩ Tường đã trực tiếp thực hiện phẫu thuật, hút mỡ và nâng ngực cho chị Huyền.

Sau phẫu thuật, các nhân viên phát hiện chị Huyền có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép nên đã tiêm thuốc.

Sau đó, chị Huyền có dấu hiệu tím tái nên ông Tường đã chỉ đạo cho thở oxy và thực hiện các biện pháp cấp cứu. Đến khi ông Tường quay lại thẩm mỹ viện thì phát hiện nạn nhân đã chết lâm sàng và tử vong sau đó.

Kinh hoàng hơn cả, là ông Tường vì sợ trách nhiệm nên đã mang xác nạn nhân lên ô tô, sau đó khiêng xác nạn nhân lên cầu Thanh Trì, vứt xuống sông Hồng để phi tang.

Ở thời điểm này, đi tới đâu cũng có thể thấy vụ án bác sĩ Tường vứt xác bệnh nhân làm đẹp xuống sông Hồng thu hút được rất nhiều sự quan tâm chú ý của dư luận. Người ta bàng hoàng trước tội ác của bác sĩ Tường bao nhiêu, thì thương cảm cho nạn nhân bấy nhiêu. Bên cạnh đó, chị em cũng rút ra bài học về phương pháp làm đẹp cho bản thân mình.

Hồng Hạnh, một nhân viên văn phòng 26 tuổi chia sẻ, cô đã sở hữu chiếc mũi thon gọn sau khi PTTM nâng mũi ở một trung tâm thẩm mỹ tại Hà Nội. Cuối năm nay, Hạnh định “đại tu” nốt bộ ngực, nâng cấp lên 1 size để mặc váy xẻ cho đẹp. Nhưng khi vụ án bác sĩ Tường tràn ngập trên các báo, Hạnh đã quyết định “cancel” dự án làm đẹp này.

“Ngực bé thì đi tập Gym, Yoga vậy, chứ nghe đến những tai biến sau khi gây mê mà sợ quá”, Hồng Hạnh chia sẻ.

Phái đẹp sợ phẫu thuật thẩm mỹ sau vụ bác sĩ ném xác phi tang nạn nhân 2

Phái đẹp sợ phẫu thuật thẩm mỹ sau vụ bác sĩ ném xác phi tang nạn nhân 3

Phái đẹp sợ phẫu thuật thẩm mỹ sau vụ bác sĩ ném xác phi tang nạn nhân 4
Cộng đồng mạng đã sợ PTTM?

Một độc giả comment trên diễn đàn dành cho chị em: “Cách đây 1 tháng em cũng xem quảng cáo trong mục Doanh nghiệp, thấy có thẩm mỹ này. Em cũng nhen nhóm định hỏi xem hút mỡ bụng thì bao nhiêu. Chắc cạch, không bao giờ nhen nhóm và nung nấu nữa, tự hạn chế cái mồm và tập thể dục thôi!”.

Độc giả khác có nick PhuongUyen chia sẻ: “Chồng mình nhiều lần cho vợ tiền đi làm đẹp, nâng cấp vòng 1 sau sinh chảy nhão. Nhưng bao lần mình cầm tiền đi rồi lại về, hết Sài Gòn đến sang Bangkok. Không phải vì tiếc tiền mà là sợ, nhỡ làm sao thì còn 2 đứa con khổ lắm. Thế là thôi mãi vẫn phải chấp nhận bộ ngực chảy này đây! Sau vụ này lại càng sợ hơn”.

Trên Facebook, nhiều chị em dẫn link về sự việc bác sĩ Tường và đặt status tự “dặn dò” mình: “Nếu nhan sắc không tệ hại quá thì tốt nhất là để nguyên như thế, chứ sửa sang có ngày đổi lại bằng cả mạng sống”.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày