Giám đốc thẩm mỹ viện làm chết người, phi tang xác đã thú tội

Tri Thức, Theo 20:19 22/10/2013

Xác định chị Huyền tử vong sau khi phẫu thuật tại trung tâm thẩm mỹ viện, vị giám đốc 40 tuổi cùng nhân viên bảo vệ khiêng xác nạn nhân ra xe ôtô để phi tang xác xuống sông Hồng.

Xem toàn bộ diễn biến vụ án rúng động "Thẩm mỹ viện làm chết người, vứt xác nạn nhân xuống sông phi tang" tại đây.

Hơn 18h ngày 22/10, xác chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi ở quận Hoàn Kiếm) vẫn chưa tìm thấy. Gia đình nạn nhân cho biết vẫn đang phối hợp cùng cơ quan điều tra để tìm kiếm từ khu vực Hà Nội xuống Thái Bình.

Sau khi bắt khẩn cấp Giám đốc thẩm mỹ Cát Tường - Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi), cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp trụ sở thẩm mỹ này. Sau hơn một tiếng, Tường được đưa lên giữa cầu Thanh Trì (Hà Nội) để thực nghiệm lại hiện trường. Nghi can được dẫn giải bởi 2 cảnh sát mặc thường phục trong bộ dạng thất thần.

Sau chừng 5 phút, Tường được đưa về Phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục lấy lời khai.

Tại buổi giao ban Thành ủy chiều 22/10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) thông báo sơ bộ về vụ thẩm mỹ viện làm chết người rồi ném xác phi tang xảy ra tại Thẩm mỹ viện Cát Tường ở đường Giải Phóng, Hà Nội.

Theo Đại tá Giáp, khuya 19/10, trên đường đi xem phim về, anh Vũ Văn Tuấn phát hiện bên vệ đường có chiếc xe Lead màu đen đổ nghiêng, chìa khóa ổ điện còn cắm. Gọi một số người bạn kiểm tra chiếc túi, anh Tuấn phát hiện bên trong có thẻ ATM, điện thoại cùng chứng minh nhân dân mang tên Lê Thị Thanh Huyền.

Giám đốc thẩm mỹ viện làm chết người, phi tang xác đã thú tội 1
17h30, Tường (áo trắng) được cảnh sát dẫn giải đến khu vực cầu Thanh Trì.

Từ số điện thoại gọi nhỡ, anh Tuấn liên lạc được với người thân của chiếc máy. Theo gia đình, tối đó, không thấy chị về nhiều người thân đi tìm kiếm nhưng không có kết quả. Người phụ nữ này là trưởng phòng bán vé máy bay tại một Công ty lữ hành.

Qua lời khai của người thân chị Huyền cùng một số hóa đơn chứng từ, cảnh sát xác định, chị Huyền có đến thẩm mỹ viện Cát Tường (45 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng) để nâng ngực và hút mỡ bụng. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (bác sĩ bệnh viện Bạch Mai, giám đốc trung tâm thẩm mĩ viện) cùng 3 nữ y tá ở đây làm các thủ tục gây mê, hút toàn bộ mỡ ở bụng, nâng ngực.

Giám đốc thẩm mỹ viện làm chết người, phi tang xác đã thú tội 2
Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường.

Chiều hôm đó, sau khi làm xong, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng.

Phát hiện vụ việc, giám đốc trung tâm thẩm mỹ cho một số nhân viên về sớm, chở đồ đạc cùng nhiều giấy tờ hòng che mắt cơ quan chức năng. Tối đó, bác sĩ Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quốc Khánh khiêng xác nạn nhân ra xe ôtô riêng lòng vòng chở qua nhiều khu vực.

Giám đốc thẩm mỹ viện làm chết người, phi tang xác đã thú tội 3
Đại tá Giáp thông tin ban đầu vụ việc.

"Xe máy nạn nhân do nhân viên bảo vệ lái và vứt bên vệ đường ở đường Thạch Bàn. Sau đó, Khánh lên xe ôtô của Tường. Cả hai chở xác nạn nhân đến cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông", trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội nói.

Ông Giáp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi Giết người. Đến nay 10 trong số 20 nhân viên ở trung tâm thẩm mỹ đã được triệu tập để lấy lời khai.

Nhà chức trách cho biết, trung tâm thẩm mỹ Cát Tường chưa có giấy phép của Sở Y tế Hà Nội. Tuy nhiên, bác sĩ Tường vẫn tổ chức hoạt động nâng ngực, hút mỡ bụng từ đầu năm 2013 đến khi vụ việc xảy ra.