Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con

Quỳnh Trân, Theo Mask Online 20:14 07/12/2014

Sáng 7/12, ông Liêm, 54 tuổi, người nuôi dưỡng bé Bo khóc nức nở vì không thể đón bé về nhà. Ông nói: "Bây giờ chỉ có mẹ nó mới có thể xác minh nhân thân và đón nó về. Mọi người giúp tôi tìm ra mẹ nó, vận động mẹ nó ra Trung tâm Bảo trợ nhận Bo về cho tôi đi".

"Tôi như chết lặng khi được thông báo mẹ Bo đã đem nó đi vào tối hôm đó"

Tiếp xúc với chúng tôi vào sáng hôm nay, ngày 12/7, ông nghẹn ngào kể lại thời khắc ông tưởng như không thể gặp lại bé Bo - bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên xe taxi vào rạng sáng 2/12.

Ông nói: "Ngày 14/11, tôi phải đi bệnh viện điều trị dài ngày nên không thể chăm sóc Bo trong thời gian này. Vợ tôi, là bà dì của Bo, vì đi làm cả ngày nên cũng không thể trông coi nó. Tôi phải chở Bo xuống Vũng Tàu gửi cho bà nội nhờ chăm sóc. Gửi được một ngày, hôm sau nhớ nó quá tôi cũng bồn chồn không muốn đi khám bệnh. Ngày 15/11, tôi lại nghe được tin sét đánh rằng mẹ của Bo đã đem nó đi rồi. Một đứa cháu của tôi ở Vũng Tàu đã báo tin cho tôi. Tôi gọi cho con Vân (mẹ Bo) thì không liên lạc được".

Kể từ lúc đó, ông Liêm cứ sốt ruột cả ngày, ăn ngủ không yên. Dù biết có thể Bo đã được mẹ nuôi dưỡng, chăm sóc tốt nhưng trong lòng ông luôn có linh cảm chẳng lành. "Có một hôm buồn quá, tôi cứ nằm trên võng nhìn ra cửa, mong thấy thằng Bo quay về, rồi tôi chợt nghĩ: "Có khi nào mẹ nó đem bỏ nó cho người khác nuôi không? Có khi nào cả đời này tôi không thể gặp lại nó nữa không?". Tôi cứ có suy nghĩ đó suốt, ba ngày sau, tôi thấy Bo xuất hiện trên các mặt báo với thông tin nó bị bỏ rơi trên xe taxi. Tôi vô cùng tức giận nhưng cũng mừng thầm vì đã có tin tức về nó nên lập tức chạy đến UBND xin nhận bé về", ông Liêm nói.

Tuy nhiên do không đưa được các giấy tờ chứng minh nhân thân của bé nên UBND không thể bàn giao bé lại cho vợ chồng ông Liêm.

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 1
"Một ngày thấy bé Bo chạy nhảy, vô tư như vậy, tôi càng đau buồn hơn. Nó ngây thơ quá, nó đâu có biết cuộc đời của nó mười mấy năm nữa sẽ ra sao khi không còn được sống với bà dì ông dượng này nữa. Nhìn nó càng vui bao nhiêu, tim tôi càng thắt lại bấy nhiêu", ông Liêm khóc nức nở.

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 2
"Từ ngày ông Liêm gửi Bo về cho nhà nội đến đây đã 20 ngày, tôi chỉ uống nước cho qua ngày chứ không thể ăn uống gì được", ông Liêm vừa xem lại ảnh bé Bo, vừa nói.

Khẩn thiết mong bố mẹ ruột của Bo đến nhận con

Hiện sức khỏe bé Bo khá tốt và được chăm sóc chu đáo tại nhà của một cán bộ phường. Trong ngày mai, 8/12, bé sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.  Ông Liêm cho biết khi mang bé về nuôi dưỡng chỉ nghĩ nuôi vài tháng nên sơ suất không khai báo với chính quyền địa phương để làm các thủ tục tạm trú. Do giấy chứng sinh bị mất, vợ chồng đứa cháu lại bỏ bê nên đến nay bé Bo dù có tên thật là Đinh Gia Huy nhưng vẫn chưa có giấy khai sinh.

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 3
Sổ khám bệnh và giấy tờ của Bo với tên thật là Đinh Gia Huy.

Như vậy, hy vọng cuối cùng của ông Liêm là ông mong ba mẹ ruột của Bo sẽ xuất hiện để bảo lãnh Bo ra khỏi Trung tâm Bảo trợ xã hội. Nhưng bản thân ông cũng như gia đình bên nội đều không ai liên lạc được với ba mẹ của Bo trong thời gian này. "Hai đứa nó chưa kết hôn chính thức mà chỉ là cặp kè rồi có 4 đứa con, Bo là con út. Mẹ của Bo tên thật là Vân, là cháu dâu của vợ tôi, kêu vợ chồng tôi là dì dượng. Lúc chuẩn bị sinh bé, vì quá khó khăn nên con Vân nói sinh xong nhờ dì, dượng nuôi con giùm và sẽ phụ tiền sữa 3 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng nó chỉ chu cấp tiền sữa được 2-3 tháng rồi thôi luôn. Tôi và vợ tự đi xoay sở để kiếm tiền nuôi Bo, đến nay đã hơn 20 tháng", ông Liêm kể.

Ông còn nhớ chính xác, bé Bo chào đời vào 13h30 ngày 30/5/2013. Lúc hai mẹ con được xuất viện, ông  Liêm và vợ đã đưa bé về nhà. Còn mẹ của bé thỉnh thoảng sau này mới đến thăm và gửi tiền sữa 3 tháng đầu. Một tháng sau ngày bé sinh, ông đã tổ chức đầy tháng cho Bo tại nhà, có người thân và hàng xóm đến chung vui, nhưng mẹ Bo và nhà ngoại không đến tham dự.

Mỗi khi nhắc đến chị Vân, mẹ ruột của Bo, ông Liêm vừa tức giận, vừa rưng rưng nước mắt và nói: "
Nếu là một người mẹ, dù gia đình có khó khăn đến thế nào, dù có phải đi bán vé số cũng có thể nuôi con cơ mà. Bỏ một đứa con mình đứt ruột đẻ ra như thế là không chấp nhận được. Tôi tự hỏi từ hổm nay, báo chí, bạn bè nói ra nói vào vụ việc này, không lẽ không đến tai nó. Rõ ràng là nó biết, nó biết con nó sắp bị đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội mà nó vẫn không chịu ra mặt".

Ông Liêm kể thêm, ông có hai người con trai lớn đã có gia đình, sự nghiệp riêng. Dù không có máu mủ ruột rà với Bo nhưng ông dành tình cảm cho bé còn nhiều hơn con ruột của mình vì ông cho rằng Bo sinh ra vốn thiếu thốn tình cảm của cha mẹ.

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 4
Ông Liêm bật khóc khi nghĩ về tương lai của Bo. "Bé Bo sinh ra đã không có người thương, chỉ còn bà dì và ông dượng này là sợi dây mong manh nhất để nó nương tựa, để nó níu vào. Vậy mà bây giờ, nó bị bỏ rơi trên xe taxi, rồi cuối cùng nó được đưa vào Trung tâm bảo trợ, nó phải một mình ở giữa biển khơi như vậy. Sau này cuộc đời nó sẽ về đâu, 10 năm, 20 năm sau, nó không có người thân thích, không biết bà con dòng họ mình là ai, nó phải làm sao?"

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 5
Những hình ảnh mà ông Liêm chụp cho bé Bo cùng bộ quần áo mà ông mua cho bé trước khi gửi bé về Vũng Tàu.

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 6
Bên trong căn nhà nơi vợ chồng ông Liêm nuôi dưỡng bé Bo suốt 20 tháng qua.

Những người hàng xóm trong dãy nhà trọ nơi ông Liêm sinh sống đều xác nhận ông đã nuôi bé Bo từ lúc lọt lòng. Chị Hồ Thị Thúy An, đại diện nhà trọ nơi gia đình ông Liêm thuê cũng xác nhận thời gian ông và vợ đến thuê trọ là tháng 7/2010. Năm ngoái, gia đình ông nuôi dưỡng một cháu nhỏ nhưng ông chưa khai báo với tổ dân phố để làm các giấy tờ tạm trú cho bé.

Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch, Đoàn luật sư TP.HCM cho biết: "Trong trường hợp này, ông Liêm cần phải có những giấy tờ chứng minh gồm: xác nhận quan hệ giữa ông và bé trai bị bỏ rơi (ngoài xác nhận cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi thì các trường hợp còn lại rất khó xác định) hoặc những giấy tờ liên quan đến việc các cơ quan có thẩm quyền giao ông Liêm giám hộ cháu bé. Ngoài ra, phải xác định ông Liêm có đủ khả năng nuôi dưỡng cháu bé hay không. Nếu kinh tế khó khăn thì ông Liêm sẽ xử lý như thế nào đối với cháu bé?... Do đó để tránh những hậu quả không tốt xảy ra thì cơ quan chức năng không giao cháu bé cho ông Liêm là đúng. Việc đưa cháu bé vào Trung tâm Bảo trợ xã hội là tốt cho bé hiện tại. Nếu sau một thời gian ông Liêm xuất trình được giấy tờ chứng minh là người thân của cháu bé thì sẽ được trung tâm làm thủ tục nhận lại cháu bé".

Ông dượng của bé 2 tuổi bị bỏ rơi khóc nức nở, tha thiết mong mẹ ruột đến nhận con 7
Vì ông Liêm chỉ đưa ra khoảng 10 tấm ảnh bằng giấy có hình bé Bo cộng với hai sổ khám sức khỏe (tại Q.4 và Q.10). Những tấm ảnh này chỉ chụp một mình bé, không có tấm nào chụp chung với ông Liêm hay gia đình ông này nên rất khó xác định. Do không liên lạc được với ba mẹ ruột của Bo nữa nên ông Liêm mong hai người sẽ thấy thông tin trên báo chí mà tìm đến Trung tâm Bảo trợ xã hội nhận lại con mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày