Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội

Quỳnh Trân, Theo Mask Online 00:01 06/12/2014

Chưa xuất trình đủ giấy tờ để nhận lại bé, ông Liêm và mẹ phải ra về tay không. Hàng xóm nơi <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/be-trai-khoi-ngo-bi-bo-roi-giua-khuya-tren-taxi-20141202030913901.chn" target="_blank">bé Bo</a> sinh sống cũng rất buồn khi hay tin bé sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội chứ không thể trở về nhà.

Trong buổi tiếp xúc báo chí vào cuối giờ chiều hôm nay (5/12), bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 (TP. HCM) cho biết, trong thời gian sắp tới, phường sẽ bàn giao bé Bo cho trung tâm Bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

Như vậy, sau 2 ngày làm việc với ông Liêm và bà Em, người tự nhận là ông dượng và bà cố của bé Bo, UBND phường vẫn chưa thể  bàn giao bé Bo cho hai người này. Theo bà Oanh, những giấy tờ mà hai người này xuất trình khi đến trụ sở phường chưa đủ tính pháp lý cần thiết. "Ông Liêm và mẹ chỉ xuất trình được sổ khám bệnh có tên được họ cho là tên của cháu và hình ảnh. Với những căn cứ trên này, phía UBND phường 1 cho rằng vẫn chưa có đầy đủ cơ sở pháp lý để khẳng định hai người trên là thân nhân thực sự của bé Bo", bà Oanh nói.

Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 1
Bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 (TP.HCM) trong buổi tiếp xúc với báo chí chiều 5/12.


Vì vậy, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, phía UBND phường sẽ tiến hành các thủ tục để đưa bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội theo đúng quy định của pháp luật để cháu được nuôi dưỡng tốt hơn. Đồng thời, nếu là nhân thân của cháu thì có thể liên hệ với trung tâm để thực hiện các thủ tục nhận lại con.

“Đến giờ phút này, chúng tôi cũng đã cố gắng trong việc thực hiện xác minh nhân thân của trẻ nhưng vẫn chưa có những căn cứ pháp lý cần thiết để xác định nhân thân thực sự. Vì vậy, phường sẽ tiếp tục chăm sóc, sau đó chờ các quyết định của các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục chuyển trẻ vào trung tâm bảo trợ xã hội” – bà Oanh thông báo.

Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 2
Như vậy, bé Bo vẫn không được về với ông Liêm và bà Em mà sẽ được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Bà Oanh cho biết thêm, như vậy, vấn đề của cháu bé đã đến hồi kết thúc, UBND phường tạm dừng trách nhiệm nơi đây và cũng kêu gọi sự hỗ trợ và hợp tác của báo chí để thông tin đến với người dân và tốt cho tương lai cháu bé.

Khoảng 7h tối nay, chúng tôi đã đến nhà ông Liêm thuê trọ tại một con hẻm nhỏ, ngoằn nghèo trên đường Quang Trung, P.11, Q. Gò Vấp nhưng vợ ông cho biết ông đã lên UBND phường 1, quận 8 từ sáng và vẫn chưa về.

Tại khu phố này, khi đưa hình ảnh của bé Bo cho nhiều người dân gần nhà ông Liêm, mọi người đều xác nhận bé Bo đã sống cùng vợ chồng ông Liêm gần 20 tháng qua. Bà Năm, hàng xóm sống tại một căn nhà trọ sát vách nhà ông Liêm, nói: "Mấy hôm nay tôi đọc báo thấy hình thằng Bo, mới biết là người ta bỏ rơi nó trên xe taxi rồi nó được đưa vào UBND phường. Ở đây ai cũng nhớ nó hết. Thằng bé dễ thương lắm, chiều nào ông Liêm cũng ẵm nó đi khắp xóm, ông ấy cũng thường ẵm nó vào nhà tôi chơi với thằng Mẫn cháu tôi nữa."

Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 3
Nhiều người dân sống gần nhà trọ của ông Liêm đều xác nhận ông đã nuôi bé Bo từ nhỏ.

Bà Năm cũng cho biết thêm, cả khu phố này ai cũng biết vợ chồng ông Liêm nuôi bé Bo từ lúc mới sinh, nhưng không ai hỏi thêm về xuất thân của thằng bé cũng như ba mẹ ruột của Bo. Ông Nguyễn Văn Sương, một người hàng xóm trong phố, kể: "Thỉnh thoảng tôi cũng thấy ba mẹ thằng Bo tới thăm nó, hình như mấy tháng đầu hai đứa đó có gửi tiền sữa cho ông Liêm. Nhưng về sau thì không thấy nữa. Chuyện nhà người ta, mình cũng không tò mò làm gì, chỉ biết ông ấy hiền lành, thương thằng Bo lắm".


Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 4
Ông Nguyễn Văn Sương nói: "Mấy hôm nay không đón nó về được, ông Liêm lầm lì trong nhà không tiếp xúc với ai. Nhìn mà thương!".

Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 5
Khi đưa hình Bo cho bà Năm, ở sát vách nhà ông Liêm, bà đã cười thật tươi và nói: "Coi thằng nhỏ thấy ghét chưa kìa. Lâu không được cu cậu sang nhà chơi, thấy nhớ quá!".

Ông Đoàn Minh Phát (57 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố 107 - nơi ông Liêm cư trú) cũng xác nhận: "Cháu bé bị bỏ rơi mà báo chí thông tin những ngày qua đúng là cháu ông Liêm vì chính người đàn ông này đã nuôi dưỡng cháu bé trên được 20 tháng".

Tuy nhiên, ông Phát cùng những người dân khu phố không rõ bé Bo và gia đình ông Liêm có quan hệ máu mủ gì không. Nhiều người không biết tên thật của bé vì từ nhỏ ai cũng gọi bé là Bo. Một người dân cho biết: "Ba mẹ thằng Bo không có điều kiện nuôi dưỡng nó nên gửi vợ chồng ông Liêm nuôi nó từ nhỏ đến giờ, thằng bé cũng chưa có khai sinh nữa. Ông Liêm cũng không ngờ một ngày bé Bo lại rơi vào trường hợp này nên không chuẩn bị bất cứ giấy tờ gì cho nó cả".

Chính vì không đưa ra được các giấy tờ, cơ sở về pháp lý nào để xác định được là người thân của bé nên ông Liêm vẫn không thể đưa bé Bo về. 9h tối nay, ông Liêm vẫn chưa về nhà, khi mọi người trong xóm biết tin bé Bo sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội, ai cũng buồn và tiếc nuối.

Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 6
Bà Năm khi hay tin bé Bo được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội, bà đã rất buồn. "Tôi cứ tưởng tối nay nó được về nhà rồi chứ!"

Hàng xóm buồn bã khi bé bị bỏ rơi trên taxi sẽ được đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội 7
Căn nhà trọ nơi vợ chồng ông Liêm nuôi bé Bo trong 20 tháng, giờ im ắng, vắng tiếng trẻ con. Hai vợ chồng ông cũng tránh tiếp xúc với báo chí trong thời gian này.

Trước đó vào đêm 1/12, tài xế taxi Hồ Minh Thuận chở 1 phụ nữ bế theo 1 bé trai đi từ quận 7 sang quận 8 nhiều vòng, sau đó bảo đưa sang khu cầu Kênh Xáng quận 8 đến nhà người quen để mượn tiền. Khi dừng xe, người phụ nữ nhờ tài xế trông giùm cháu bé để vào lấy tiền, nhưng gần 2 tiếng sau vẫn không thấy quay lại. Vụ việc sau đó được anh Thuận trình báo với cơ quan chức năng quận 8.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày