Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm

Jamie, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/01/2013

Chỉ trong 10 ngày cuối năm 2012, liên tiếp nhiều vụ thảm án đã xảy ra khiến dư luận bàng hoàng và nhiều người bất an.

Năm 2012, đặc biệt là tháng cuối năm đã chứng kiến nhiều vụ án giết người kinh hoàng, khiến người dân không khỏi bất an bởi ngày càng nhiều cá nhân giải quyết mâu thuẫn bằng con đường bạo lực, thiếu tự chủ, hành vi xảy ra tức thì. Không những coi thường pháp luật mà coi thường mạng sống của người khác, những đối tượng này sẽ nhận được những hình phạt thích đáng, những hậu quả, nỗi đau để lại thì rất nhiều người phải gánh chịu.

Vụ án nam sinh viên bị đâm chết trong lớp học

Chiều ngày 19/12/2012, tại phòng học C201 của trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến nam sinh Vũ Ngọc Cương, sinh năm 1992, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu do bị đứt dây động mạch tim và mất máu quá nhiều. Nguyên nhân của sự việc đáng buồn này bắt nguồn từ việc xích mích nhỏ của một sinh viên khác trong lớp với nhóm 3 sinh viên trong trường, Vũ Ngọc Cương chỉ là người ngoài cuộc nhưng chỉ với một hiểu nhầm không đáng có mà Cương bị ba sinh viên rút dao đâm chết ngay tại lớp. 

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  1

Vũ Ngọc Cương là một sinh viên ngoan hiền, học giỏi

Sự việc trên đã làm rúng động dư luận trong một thời gian dài. Cái chết của sinh viên Vũ Ngọc Cương để lại nỗi xót thương cho tất cả mọi người, từ gia đình, họ hàng, bạn bè đến nhà trường. Theo nhiều bạn bè của Vũ Ngọc Cương, Cương là một lớp trưởng năng động và cởi mở với bạn bè, có thành tích học tập tốt. Dọc con phố Thành Bắc nơi gia đình Cương, không ai là không xót xa cho cậu sinh viên xấu số này bởi Cương ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Nơi Cương ở trọ trong một con ngõ trên đường Trường Chinh (Quận Thanh Xuân, Hà Nội), khi gia đình đến lấy đồ đạc tại phòng trọ, chủ trọ nói rằng Cương là một sinh viên ngoan, không về muộn đêm hôm, không chơi bời mà lễ phép, sống nền nã với mọi người xung quanh.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  2

Bố Cương chết lặng trong đám tang con trai

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  3

Người yêu khóc ngất bên linh cữu Vũ Ngọc Cương

Sau 2 ngày xảy ra sự việc, lần lượt ba hung thủ trong vụ án đã ra đầu thú. Cả ba đều có tuổi đời rất trẻ nhưng đã phạm phải những sai lầm vô cùng nghiêm trọng, hành động thiếu suy nghĩ gây ra cái chết cho một sinh viên hiền lành và học giỏi. Không biết bao giờ nỗi đau mới nguôi ngoai trong lòng bố mẹ Vũ Ngọc Cương, bởi Cương là con trai độc nhất của gia đình. Hình ảnh bố Cương chết lặng, khuôn mặt đẫm nước mắt trong đám tang con trai, hình ảnh người mẹ không ngừng gọi tên con và cảnh người yêu Cương khóc đến lả người khiến ai chứng kiến cũng phải nghẹn lòng.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  4

Hung thủ Quân tại cơ quan công an

Trước cái chết oan ức của Cương, bác Vũ Huy Hà - bác ruột của Cương nói: “Thanh niên bây giờ tùy tiện và manh động quá, có thể thủ sẵn dao trong người, gây hấn bất cứ lúc nào và rút dao ra chém người một cách liều lĩnh. Hung thủ là những thanh niên bằng tuổi với Cương, tuổi đời còn trẻ mà đã manh động và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, thật đáng sợ. Cái chết đau lòng của Cương mong là bài học của thanh niên, lớp trẻ và của người lớn nữa. Gia đình của 3 thanh niên hung thủ kia chắc cũng sẽ rất đau xót khi con em của mình liều lĩnh trong cuộc sống như vậy”.

Bố giết con 10 tháng tuổi chôn dưới lớp bê tông

Khoảng 19g30 tối 22/12/2012, gia đình chị Lan trú tại tổ dân phố số 20, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bàng hoàng phát hiện thấy xác bé trai 10 tháng tuổi, là cháu ruột của chị, trong bao tải và được chôn dưới một lớp bê tông ở khe nhà thờ họ.

Theo những người dân sống cùng khu phố, thì cháu B là con thứ hai của vợ chồng chị Dung và Hà. Tuy nhiên, khoảng nửa năm trở lại đây vợ chồng Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Hà nghi ngờ cháu B không phải là con mình. Vì vậy, khi cháu B được khoảng 4 tháng tuổi thì chị Lan, là chị gái của Hà đã đón cháu về nuôi dưỡng.

Lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, Trần Mạnh Hà (tức Sơn, 31 tuổi) ở Định Công, Hoàng Mai,Hà Nội, thừa nhận đã giết con trai. Theo lời Hà, khoảng 8h sáng 22/12, anh ta đến nhà chị gái là Lan nói muốn đón con đi chơi. Nghĩ Hà đi lâu ngày nhớ con nên người bác nhận nuôi cháu đã để bố đón. Chiều tối, chị Lan đến đón cháu bé về nhưng không thấy đâu. 

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  5

Ngôi nhà trong ngõ, nơi xảy ra sự việc

Chị Lan cùng gia đình đi tìm và tới công an trình báo. Ngay sau đó, các trinh sát đã đưa Hà về trụ sở. Người đàn ông này lì lợm chẳng nói chẳng rằng. Cùng lúc đó, một tổ công tác phối hợp với gia đình tìm kiếm và thu thập chứng cứ xung quanh thì phát hiện chiều cùng ngày, Hà có biểu hiện bất thường khi sang hàng xóm xin bao tải và xi măng về trát khu giáp ranh giữa nhà thờ họ và nhà của anh ta. Các trinh sát và gia đình đã thuê người đào mảng xi măng lên tìm kiếm thì phát hiện thấy thi thể của cháu B. trong chiếc bao tải và được vùi tạm bợ dưới khe nhà.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  6

Kẻ sát nhân đội lốt người đang được dẫn giải về trại tạm giam.

Sau khi xác cháu bé được tìm thấy, Hà mới chịu khai nhận chính mình là hung thủ. Nhiều người thân nói Hà bị tâm thần, trước đây hay dùng ma túy. Thế nhưng mọi kết luận của cơ quan điều tra đều sẽ có trưng cầu giám định của cơ quan chức năng, có chuyên môn, tội ác của con “hổ dữ” rồi sẽ bị pháp luật xử lý.

Thảm án kinh hoàng, cả nhà bị giết hại dã man

Ngày 23/12 vừa qua, tại căn nhà của ông Nguyễn Anh T. tổ 17 phường Phú Khánh - TP Thái Bình, một vụ thảm sát 3 mạng người trong một gia đình của hung thủ Lê Thanh Đại đến bây giờ vẫn còn gây bàng hoàng trong dư luận bởi sự tàn ác trong gây án và cả động cơ gây án. Mời bạn về đón tiếp nồng hậu, chị Nguyễn Thị Minh T (SN 1980) - con gái chủ nhà - không thể ngờ được rằng chỉ sau khi ăn cơm xong, người bạn mới quen đã xuống tay sát hại cả 3 người trong gia đình chị rồi cướp tài sản cao chạy xa bay. 

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  7

Căn nhà nơi xảy ra thảm sát

4 tiếng sau khi vụ án được phát hiện, sát thủ Lê Thanh Đại đã bị công an tỉnh Thái Bình bắt. Tại phòng trọ của Đại, lực lượng công an còn phát hiện rất nhiều bao tải lớn, túi bóng, một con dao dài, một chiếc xẻng và một đôi dép còn dính đầy bùn đất… Vậy là không chỉ giết người dã man, Lê Thanh Đại còn định phi tang xác nạn nhân bằng những cách man rợ.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  8

Hung thủ giết người Lê Thành Đại

Đau lòng hơn cả, chị Minh T còn từng uống thuốc ngủ tự tử khi bố mẹ không cho qua lại với Đại, bởi hắn từng có tiền án, tiền sử. Khi gia đình đồng ý, hai bên sắp làm đám cưới thì hắn lại dùng thủ đoạn tàn độc để ra tay với cả nhà vợ sắp cưới. Tính tới ngày 24/12, phía cơ quan công an tỉnh Thái Bình đã hoàn tất hồ sơ khởi tố Lê Thanh Đại về tội danh giết người, cướp tài sản. Với tội ác dã man, hung thủ sẽ khó có thể tìm được bất kỳ sự khoan hồng nào của pháp luật.

Vụ án giết người man rợ, chặt xác phi tang

Cũng mới đây, một vụ giết người chặt xác phi tang ở Đồng Nai cũng khiến người dân Đồng Nai bàng hoàng và sợ hãi khi phát hiện một bao tải đựng xác người bị chặt thành nhiều khúc vào sáng ngày 25/12. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, trên ngực có 2 vết đâm, hiện trường đầy vết máu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 25/12, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng đã vô tình phát hiện hai bao tải buộc kín miệng có dấu máu tươi bị vứt ở bãi cỏ một con hẻm thuộc khu phố 2 (phường Bình Đa) nên lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  9

Một người dân cho biết trước đó vài giờ có nhìn thấy 2 thanh niên chở 2 bao tải đến đây vứt lại. Ngày 26/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Ngô Văn Tâm (SN 1993, quê Trà Vinh) và Trần Từ Điển (SN 1989, quê Bạc Liêu) để điều tra hành vi giết người. Vụ giết người man rợ này có liên quan đến chuyện tình ái đồng tính. Vì món tiền 500 triệu đồng, Tâm và Điển đã lên kế hoạch sát hại bạn tình đồng tính. Sau đó, 2 đối tượng này đã chia thi thể nạn nhân làm nhiều mảnh để phi tang dấu vết. Tại cơ quan điều tra, 2 tên này đã thừa nhận hành vi giết người dã man của mình.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  10

Nữ sinh 14 tuổi bị 5 bạn trai cùng lớp hiếp dâm

Mới đây nhất, một vụ hiếp dâm nữ sinh 14 tuổi cũng đã làm dư luận hoang mang suốt mấy ngày qua. Khoảng 22h ngày 28/12/2012, em Dương Thanh V (SN 20/9/1998, ở Minh Phú, huyện Sóc Sơn, là học sinh trường THCS Minh Trí) đi chơi cùng nhóm 5 bạn trai cùng lớp. Trên đường về qua cánh đồng thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, em V đã bị nhóm bạn trai này hiếp dâm.

Nhận được tin báo, công an huyện Sóc Sơn điều tra làm rõ, đã bắt 5 đối tượng trên khi chúng trốn ở thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  11

Trường cấp 2 Minh Trí, nơi V. đang theo học

Chúng tôi đã tìm về thôn Minh Phú, nơi gia đình em V đang sống. Theo lời của một số người sống trong làng thì gia đình anh T. chuyển về được khoảng hơn một năm nay. Giữa hai vợ chồng anh T. thường xảy ra mâu thuẫn, cuộc sống không được hòa thuận. Nhiều lần hàng xóm chứng kiến những cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Sống trong hoàn cảnh như vậy nên ít nhiều ảnh hưởng đến tính cách của V.

Được biết, ba năm học lớp 6, 7, 8 em V. theo học tại trường THCS Minh Phú, đến năm lớp 9 em chuyển về học tại trường THCS Minh Trí (xã Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội). Theo những gì tìm hiểu được qua hàng xóm thì em V. không được lòng những người xung quanh lắm. Là một cô bé mới học lớp 9 nhưng V. đã có khá nhiều tiếng tăm không hay. Trước khi sự việc đáng buồn này xảy ra, mọi người cũng đã nghe loáng thoáng về việc V. có dính líu đến chuyện tình cảm, yêu đương. Có người còn phản ánh việc em V. hay mặc quần áo quá ngắn, không phù hợp với lứa tuổi đi ra đường.

Những vụ trọng án gây chấn động dư luận tháng cuối năm  12

Ngôi nhà em V. sống tại Minh Phú, Sóc Sơn

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Sự việc là một lời cảnh tỉnh cho những nữ sinh nhẹ dạ, cả tin, sống thoáng quá mức trong chuyện tình cảm, sớm dính vào yêu đương mà bỏ bê học hành. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là bài học cho những gia đình có bố mẹ mâu thuẫn, ảnh hưởng không tốt đến tư chất và môi trường sống của con cái, để rồi xảy ra những sự việc đáng tiếc.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày