Những ngày nóng bức, Hà Nội lại mịt mù trong khói rơm rạ

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 23:23 21/06/2014

Tình trạng đốt rơm rạ tràn lan đặc biệt tại các vùng ngoại thành Hà Nội đang là vấn đề nóng và bức xúc bởi không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường, gây ảnh hưởng sức khỏe cho nhân dân mà còn làm mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Đến hẹn lại lên, cứ vào khoảng tháng Sáu, tháng Bảy hằng năm, người đi đường ở những vùng ngoại thành Hà Nội, nhất là vào đầu giờ sáng, cuối giờ chiều đều gặp phải cảnh “hứng” khói. Tình trạng này lại tiếp tục diễn ra tại các huyện ngoại thành như ở Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất,…(Hà Nội) trong mùa hè năm nay.

Chính tình trạng này đã khiến nội thành Hà Nội bị "hun" khói trong những ngày vừa qua. Đặc biệt là các khu vực ven nội thành như Mỹ Đình, Từ Liêm, khu vực Đại Lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng... người đi đường có thể dễ dàng nhận ra một màn khói bao phủ, kèm theo đó là mùi khét khiến không khí nóng bức càng thêm ngột ngạt. 

Những ngày gần đây, vào cuối giờ chiều, khu vực nội đô Hà Nội "mờ ảo" trong khói.

Khi đêm xuống, tình trạng này càng rõ rệt hơn

Khói bao trùm khá dày đặc xung quanh các tòa nhà cao tầng.


Trên những con đường nội thành sáng rực đèn như thế này cũng dễ nhận ra màn khói bao phủ.

Nhiều người đi đường phản ánh, khói bao phủ khiến không khí ngột ngạt, khi lưu thông ngoài đường rất khó thở, cay mắt, tầm nhìn hạn chế. "Hôm nay tôi với vợ đi Big C, khi đến đường Trần Duy Hưng thì ngửi thấy mùi khét, dưới ánh đèn đường, khói bay lảng vảng như sương khiến chúng tôi rất khó chịu vì bị cay mắt, khô mũi. Hình như năm trước cũng xảy ra tình trạng tương tự như thế này, vào đúng dịp này" - anh Hậu (ở Đống Đa, Hà Nội) cho hay.

Dễ dàng nhận thấy khói dày đặc

Đại lộ Thăng Long mờ ảo trong khói rơm rạ

Từ cuối giờ chiều, khi nông dân các vùng ngoại thành đốt rơm, khói đã liên tục bay vào khu nội đô, khiến nhiều khu vực trở nên ảm đạm, âm u, tầm nhìn hạn chế. Đến khoảng 20h, rất nhiều tuyến phố trong nội đô chìm trong làn khói mờ ảo. Các tòa nhà cao tầng ẩn hiện sau lớp khói dày đặc.

Không chỉ ở các khu vực tiếp giáp ngoại thành mới hứng chịu tình trạng này, mà khói cũng “tấn công” cả các tuyến phố nằm sâu trong nội đô như Nguyễn Chí Thanh, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Kim Mã... Dưới ánh đèn đường, khói bay bảng lảng như sương khiến người đi đường rất khó chịu vì bị cay mắt, khó thở.

Người đi đường dễ dàng nhận thấy Hà Nội đang bị "hun khói".

Nguyên nhân gây nên tình trạng trên được cho là do nông dân khu vực ngoại thành đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa. Những ngày gần đây, nông dân đốt rơm rạ nhiều, gây nên tình trạng khói bao phủ một số khu vực nội đô.

Chúng tôi đã có mặt tại các cánh đồng của nông dân ngoại thành Hà Nội vào vụ mùa để tìm hiểu sự việc. Theo ghi nhận, hầu hết nông dân đều đốt rơm rạ ngay tại đồng sau khi thu hoạch lúa xong. Thời gian đốt thường vào cuối giờ chiều mỗi ngày. Các nông dân đều đồng loạt đốt rơm nên các cánh đồng đều mù mịt khói.

Nhiều người dân tại huyện Đan Phượng cho biết, mỗi buổi chiều họ vẫn phải chạy thể dục qua tuyến đường mà người dân đốt nhiều rơm rạ. "Vì không có tuyến đường nào rộng mà gần khu dân cư, nên người dân vẫn phải chạy thể dục, đi thể dục quanh tuyến đường từ Quốc lộ 32 và đê với nhiều khói bụi do đốt rơm rạ. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của người dân trong khu vực. Theo tôi, có nhiều cách để xử lý rơm rạ mà không nhất thiết phải đốt như vậy" - chị Huệ (ở Đan Phượng, Hà Nội) phàn nàn.

Nông dân đốt rơm rạ trên các cánh đồng ngoại thành Hà Nội...

Một số nông dân cho biết, những năm gần đây, họ không có nhu cầu sử dụng rơm rạ, nên đốt để lấy tro bón cho đồng ruộng vào mùa tiếp theo. Người dân tận dụng việc đốt rơm rạ để không lãng phí. Tuy nhiên việc này lại gây ra ô nhiễm môi trường trong khu vực, ảnh hưởng đến giao thông qua lại trên địa bàn.

Tình trạng đốt rơm rạ tràn lan đặc biệt tại các vùng ngoại thành Hà Nội đang là vấn đề nóng và bức xúc trong mùa hè năm nay. "Đợt này cháu đang ôn thi đại học nên đi qua tuyến đường liên thôn này, tuy nhiên người dân đốt rơm nhiều quá, khói mù mịt, nên mỗi lần đi qua đoạn đường này đều phải dùng khẩu trang cẩn thận, nhưng vẫn rất cay mắt và khó chịu. Nên mấy bạn trong nhóm "tính kế" đi đường khác, xa hơn vài cây số nhưng không bị khói bụi" - một học sinh cấp ba trên địa bàn huyện Đan Phượng chia sẻ

Rơm rạ sau khi được phơi khô ở lòng đường và vỉa hè...

... sẽ được người nông dân trực tiếp đốt tại đường.

Những cột khói bốc cao hun khói cả một vùng không gian khá rộng.

Tuyến đường thuộc huyện Đan Phượng, rộng khoảng 6 mét, nhưng mù mịt khói.

Trong khi đó, trẻ em vẫn phải vui chơi cạnh các tuyến đường đốt đầy rơm rạ.

Nếu không dùng khẩu trang... người dân sẽ ngạt thở khi đi qua những tuyến đường này.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội có hiện tượng khói bao phủ khắp phố phường. Mà vào thời điểm này các năm trước, Hà Nội cũng có hiện tượng này. 
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày