Người thân khóc ngất trong lễ tiễn biệt chiến sĩ thứ 19 hi sinh trong vụ rơi máy bay ở Hà Nội

Trang Nguyên, Theo Trí Thức Trẻ 13:34 22/07/2014

Sáng nay (22/7), đám tang liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn - nạn nhân thứ 19 trong vụ rơi máy bay tại Thạch Thất (Hà Nội) được cử hành tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103. Đồng đội, bạn bè, người thân khóc ngất trước linh cữu anh...

Dù được gia đình, đồng đội và các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn (thôn Cá 2, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/7. Sáng nay (22/7), hàng nghìn người có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 để tiễn biệt anh về với đất mẹ.
 

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại thôn Cá 2, xã Tân Quang, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), là chiến đấu viên Tiểu đoàn 18 đặc công (Trung đoàn 916 , Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân).
 

 Sáng ngày 7/7, anh tham gia huấn luyện bay trên chiếc máy bay Mi171 và gặp nạn tại Hòa Lạc. Anh là 1 trong 3 người còn sống sót sau tai nạn.
 

Thượng úy Nguyễn Văn Tuấn bị bỏng lửa 74%, bỏng sâu 65%. Mặc dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng do vết bỏng quá sâu lại bị nhiều thương tích do va đập nên Thượng úy Tuấn đã không qua khỏi. 

Người thân trong gia đình cho biết, thượng úy Tuấn lập gia đình năm 2011, sinh được 2 con gái. Cả hai cháu đều rất nhỏ, trong đó cháu gái lớn năm may mới được 3 tuổi, cháu thứ 2 mới 5 tháng tuổi. 
 
Hai con gái của Thượng úy Tuấn còn quá nhỏ từ đây phải sống trong cảnh mồ côi cha.
 

Đồng đội thắp nén hương tiễn biệt anh lần cuối trước khi về với đất mẹ.
 

Đúng 11 giờ, lễ truy điệu liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn được cử hành, tất cả dành 1 phút mặc niệm tiễn biệt anh.
 

Linh cữu liệt sĩ Tuấn trong vòng tay đồng đội.
 

Linh cữu thượng úy Nguyễn Văn Tuấn được đưa lên xe đến Đài hóa thân Hoàn Vũ trong nỗi đau xé lòng của người thân và đồng đội.
 

Phút giây chia li không ai cầm được nước mắt. 

 

 

Người thân, đồng đội, cha mẹ và anh chị em khóc ngất trước linh cữu của anh. Kể từ giờ phút này, anh sẽ mãi mãi ở lại với đất mẹ.
 

Theo Đại tá Trương Văn Phú, Trưởng ban tang lễ, thể theo nguyện vọng của gia đình, sau khi hỏa táng, linh cữu của thượng úy Tuấn sẽ được đưa về quê nhà. Sáng mai, 23/7, lễ an táng sẽ được tiến hành trọng thể tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Tân Quang ( Lục Ngạn, Bắc Giang).