Người Hà Nội thích thú tìm mua hoa loa kèn đầu mùa

Thu Hường , Theo Trí Thức Trẻ 00:00 04/04/2015

Mới đầu mùa nên mức giá đắt gấp 2-3 lần so với các loại hoa khác nhưng sắc màu trong trẻo, tươi sáng của hoa loa kèn vẫn khiến nhiều người thích thú tìm mua.

Khi những cơn mưa phùn vừa dứt thì loài hoa có tên gọi “âm vang đất trời” - Loa kèn - cũng lập tức theo những gánh hàng rong luồn lách khắp các con ngõ nhỏ, đến tận tay người yêu hoa đất kinh kỳ.

Loa kèn (còn có tên khác là huệ tây hoặc bách hợp) được nhiều người yêu mến, gọi bằng cái tên thân thương, giản dị là hoa của tháng tư hay hoa báo hè. Không giống như hoa hồng khoe sắc quanh năm, loài hoa này mỗi năm chỉ nở một lần vào đầu hạ. Mùa hoa của nó ngắn ngủi và thường kéo dài trọn vẹn hết tháng 4.
 
Vội vàng chơi loa kèn chớm nụ dịp đầu mùa
 
Ngay khi trên phố lác đác người đi bán loa kèn, nhiều người dân Thủ đô lại thích thú hỏi mua. Hoa đầu mùa thường mới chớm nụ, sắc hoa không đẹp nhưng vẫn hút khách. Người ta mua hoa về chủ yếu để dâng lên ban thờ tổ tiên thứ hương thơm trong lành, tinh túy của khoảnh khắc giao mùa Xuân – Hạ. Những bông hoa vừa hé nụ, vẫn còn phủ lớp màu xanh nhạt với nhiều người Thủ đô như mang theo chút gì đó thanh tao, trang nhã hơn hẳn những bông hoa giữa vụ.
 
Những bông loa kèn đầu mùa vừa chớm nụ.
 

Hầu hết chúng đều là giống kèn ta với bông hoa nhỏ và ngắn hơn kèn tây. Nụ hoa loa kèn thường có màu xanh nhạt, khi bung nở, những cánh hoa chuyển sang màu trắng muốt và tỏa hương thơm nồng nàn.
 
Năm nay, do thời tiết nắng ấm khá sớn nên từ cách đây 2 tuần, trên khắp đường phố Hà Nội đã lác đác những gánh hàng rong bày bán loa kèn. Nhiều tiểu thương bán hoa dự đoán, nhờ thời tiết thuận lợi, mùa hoa năm nay có thể sẽ kéo dài hơn. Vì vậy, dù đã chớm nở cách đây nửa tháng nhưng đến nay, mùa loa kèn vẫn chưa thực sự vào chính vụ.
 
 Những xe hàng chở hoa loa kèn đi rong khắp phố.

Dù giá cao hơn những loại hoa khác nhưng loa kèn vẫn được nhiều khách Hà Nội ưu ái chọn mua.

Anh Nguyễn Duy Nghĩa (một khách mua hàng) cho biết, chính vì cái lãng mạn của loa kèn mà sáng nay, anh đã tiêu tốn gần 200.000 đồng để mua hoa về tặng vợ. “Đi qua mấy ngày mưa làm tôi nhớ mùa hè quá (cười). Thấy loa kèn lại nghĩ đến mấy câu thơ của Lương Đình Khoa: “Này em có nhớ tháng Tư/ Gió giao mùa hát tình ca phố/ Hoa loa kèn chen nhau xòe nở/ Vạt nắng trong hong vỡ những ưu phiền". Nghĩ đến đây, cảm thấy nếu không đi mua hoa loa kèn đầu mùa thì thật tiếc”.

Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Thanh (cũng là một khách mua hàng), mua loa kèn, phải khéo lựa và biết mặc cả. “Đầu vụ, ít người bán nên người ta hay nói thách lắm. Sáng nay đi trên đường Lý Nam Đế - Hoàn Kiếm, họ nói 60.000 đồng/bó 10 bông, vậy mà tôi trả có 35.000 đồng họ cũng chịu bán”.
 
Trồng và buôn hoa loa kèn: Một vốn, bốn lời
 
Bà Nguyễn Thị Trà (Tây Hồ - Hà Nội, một tiểu thương trồng và bán loa kèn) cho biết, hoa loa kèn có hai loại là kèn ta và kèn tây. Giống kèn ta thường nở sớm và nhanh tàn hơn kèn tây. Mùa hoa của nó thường bắt đầu từ cuối tháng Ba và kéo dài đến gần hết tháng Tư. Kèn tây nở muộn hơn, thường vào khoảng giữa tháng tư hoa mới nở rộ và kéo dài sang đầu tháng năm.
 
Theo bà Trà, vào khoảng thời gian này, hoa loa kèn bày bán trên phố phường Hà Nội hầu hết là giống kèn ta vì loại hoa này nở sớm hơn. Nhìn bề ngoài, loa kèn ta thường bé nhỏ, mỏng manh hơn kèn tây nhưng hương thơm lại nồng nàn, mạnh mẽ hơn. Khi mua về, chỉ cần cắm vào nước mát là hoa sẽ rất nhanh nở. Tuy nhiên, kèn ta nhanh héo, không bền. Một bó kèn ta mua về chơi, lâu nhất chỉ để được một tuần. Trong khi đó, hoa kèn tây thường lâu nở, lâu tàn, khoảng 10 ngày, hoa mới bắt đầu héo.
 

Bà Trà phấn khởi cho biết, 2 tuần gần đây, trung bình mỗi ngày bà đều bán hết khoảng 400 bông loa kèn. Xe hàng của bà chất khoảng 200 bông nhưng chỉ một loáng buổi sáng đã vơi đi gần một nửa.

Giá hoa kèn ta thường rẻ hơn kèn tây khá nhiều. Đầu vụ, kèn ta có giá dao động từ 4.000 đến 6.000 đồng/bông, giữa vụ, giá hoa giảm xuống còn khoảng 2.000 đồng/bông. Riêng kèn tây, ngay cả khi nở rộ, giá vẫn cao “ngất ngưởng”, thường từ 6.000 đến 7.000 đồng/bông.
 
Mức giá của hoa loa kèn nhìn chung cao hơn gấp 2-3 lần so với hoa hồng và nhiều loại khác. Chơi loa kèn tưởng bình dân nhưng thực tế không hề rẻ. Muốn có một bình loa kèn đẹp, ít nhất cũng phải cắm từ 10 đến 15 bông trở lên, tiêu tốn khoảng 40.000 đến 90.000 đồng đối với kèn ta và 60.000 đến 100.000 đồng đối với kèn tây.
 
 
Đầu vụ, loa kèn chưa nở rộ nên nhiều tiểu thương bán kèm cùng các loại hoa khác.
 

Những gánh hàng rong rực rỡ sắc màu chở theo loa kèn đi khắp các con phố Thủ đô.

Bà Trà tếu táo: “Người ta có câu “Hà Nội không vội được đâu”. Ấy thế mà vì mùa hoa loa kèn ngắn ngủi nên khách chơi cũng… vội vàng. Họ thích thú đến nỗi chơi hết cả loại hoa mới hé nụ”.
 
Bà Trà cho biết, từ nửa tháng nay, mỗi ngày bà đều bán hết khoảng 400 bông loa kèn. Tính ra, chỉ riêng bà cũng đã giúp gia đình tiêu thụ hết 6.000 bông. Nhân lúc đắt khách và thư thả ra về sớm, bà tiết lộ: “Buôn hoa loa kèn cũng lợi nhưng không nhiều, ngày đắt khách cũng chỉ lãi vài trăm nghìn nhưng trồng hoa thì lợi nhiều lắm”.
 

Cùng chung nhận định này, chị Vũ Thu Phương (một người trồng và buôn hoa ở Quảng Bá – Hà Nội) cho biết, năm trước, gia đình chị trồng 2 sào hoa loa kèn, thu về được gần 80 triệu đồng. “Đầu mùa tôi tranh thủ đi buôn để kiếm thêm chút ít chứ đến giữa vụ thường rất bận, phải thuê thêm người cắt hoa để kịp giao cho khách. Hoa loa kèn rất được ưa chuộng nên bán chạy, tính ra tiền lãi cũng gấp 4-5 lần vốn ban đầu bỏ ra” - chị Phương nói nhỏ..

Theo chị, người trồng loa kèn lợi ở chỗ không chỉ bán được hoa mà còn có thể tích trữ củ giống và bán lại cho các thương lái với giá 4.000-5.000 đồng/củ. Đặc biệt, hoa loa kèn thường không tốn công chăm sóc và ít gặp rủi ro. Khi hoa tàn, củ của nó được đào lên, phơi qua nắng cho đỡ ẩm mốc rồi chờ đến mùa vụ sau. “Vì vậy, nếu gom đủ củ giống, những mùa sau, các hộ dân thường phải bỏ ra rất ít vốn. Nếu giá hoa có giảm thì ít nhất cũng hòa vốn” – chị Phương khẳng định.

Hoa loa kèn thường được trồng chủ yếu vào tháng 9, tháng 10 nhưng phải chờ đến tháng tư năm sau mới được thu hoạch. Nếu được chăm sóc tốt, một củ giống có thể cho tới 12-15 bông hoa. Với giá bán tại vườn hiện nay khoảng 2.000 đồng/bông, chỉ riêng một củ giống cũng cho doanh thu lên tới hơn 30.000 đồng.
 
“Tuy không tốn công như hoa ly nhưng dù sao loa kèn vẫn mong manh và mùa vụ ngắn nên người trồng cần chú ý tưới nước, giữ ẩm điều độ và thu hoạch đúng lúc, không nên đợi hoa nở rồi mới cắt bán thì thiệt lắm” – chị Phương nói thêm.
 
Trồng loa kèn tuy lãi cao nhưng lại mau tàn, mùa vụ không lâu dài như hoa hồng. Song, chỉ cần một tháng ngắn ngủi ấy thôi cũng khiến người trồng hoa đủ mãn nguyện. Chị Phương tâm sự: "Giá mà loa kèn cứ nở đều đều quanh năm thì chắc chẳng còn gì thú vị. Tôi thấy giống hoa đó không đẹp bằng nhiều loại khác nhưng nó quý ở chỗ nó chỉ đặc biệt ưu ái nở rộ vào tháng Tư. Khi hoa nở là nó mang theo nắng ấm và màu sắc mới cho không gian đất trời, làm nhiều người Hà Nội phải xao xuyến, nhớ mong".
 
Ảnh: Thuận Nguyễn