Nghẹt thở giây phút giải cứu cháu bé bị bố đẻ dùng súng khống chế

Danh Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 19/06/2013

Kiên trì thuyết phục, vận động, sau gần 20 giờ lực lượng cảnh sát đã khống chế và giải cứu <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/bo-de-dung-sung-khong-che-con-nao-loan-ca-khu-pho-20130618040358125.chn" target="_blank">bé gái 9 tháng bị bố dùng súng uy hiếp</a>.

Thông tin từ công an quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này phối hợp cùng đội đặc nhiệm, Phòng cảnh sát hình sự công an Thành phố vừa giải cứu thành công cháu bé 9 tháng tuổi bị chính bố đẻ dùng súng khống chế.

Tìm về ngôi nhà ở số 15B ngõ 738 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là nơi ẩn trú của người bố “ngáo đá” đã dùng súng khống chế con đẻ của mình để hiểu rõ hơn về thông tin vụ việc.

Nghẹt thở giây phút giải cứu cháu bé bị bố đẻ dùng súng khống chế 1
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc

Tiếp chúng tôi trong căn nhà 4 tầng chừng 10m2 nằm sâu trong con ngõ nhỏ bà Dương Thu Hương (54 tuổi), mẹ của Trương Tùng Bách còn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại câu chuyện.

Vào chiều ngày 16/6, khi bà đang chơi với cháu Vũ Hà Anh (con đẻ của Bách) thì Bách về nhà, trên tay cầm khẩu súng và bảo đưa con cho anh ta. Thấy biểu hiện của con trai không bình thường nên bà Hương đưa cháu bé cho Bách rồi đi ra ngoài.

“Một lúc sau chồng tôi chạy ra và nói, Bách đã bế cháu Hà Anh lên tầng 3 đóng kín cửa, không cho ai vào. Đang ngồi ở quán nước, nghe chồng nói như vậy tôi cùng chồng hốt hoảng quay về nhà thì thấy tầng 3 tắt điện tối om, cửa chốt, đứa bé khóc ầm lên”. Bà Hương kể.

Nghẹt thở giây phút giải cứu cháu bé bị bố đẻ dùng súng khống chế 2
Bà Hương dọn dẹp lại căn phòng, nơi Bách dùng súng cố thủ khống chế con gái

Lo sợ cho an toàn tính mạng của cháu bé, bà Hương đã chạy ra trình báo Công an phường Bạch Đằng. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an đã được huy động đến để phong tỏa hiện trường, tìm cách tiếp cận đối tượng và cháu bé.

“Khi cảnh sát đến, nó vẫn không mở cửa và luôn mồm dọa: Đứa nào vào đây tao bắn chết…”, bà Hương kể lại. 

Kể về người con trai của mình, bà Hương cho biết: Bách là con duy nhất của vợ chồng bà. Mặc dù Bách đã lớn, có gia đình nhưng chưa một lần vợ chồng bà hết lo lắng về con.

Trước đây, gia đình bà có một ngôi nhà to trên phố Bát Cổ, nhưng vì Bách nghiện ngập, tù tội, cần tiền để trang trải nên phải bán đi. 

Bách mới mãn hạn tù tháng 9/2011. Đến tháng 4/2012 thì cưới vợ và có bé gái đầu lòng nay đã được chín tháng tuổi. Cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc do Bách vẫn bị dính vào ma túy. Từ nhỏ, ông bà nội đã phải cưu mang, chăm sóc bé gái. Mẹ cháu do chán nản nên chủ yếu sống bên đằng ngoại, thi thoảng lui tới thăm con gái.

Nghẹt thở giây phút giải cứu cháu bé bị bố đẻ dùng súng khống chế 3
Cháu Vũ Hà Anh được giải cứu an toàn

Bà Hương cho biết, Bách không có công ăn việc làm, “chơi” heroin cả chục năm nay. Gần đây, Bách dùng cả ma túy “đá”, nhiều lần chơi xong, Bách không ăn không ngủ và cả đêm có những hành động hết sức kỳ lạ. Trước khi xảy ra vụ việc, Bách luôn mồm nói có người muốn bắt, giết anh ta…

Một trinh sát tham gia phá án kể lại, sau khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, Bách đã điên cuồng chống đối. Đối tượng dùng chai lọ, cốc thủy tinh ném từ tầng ba, nơi hắn cố thủ xuống dưới nhà. 

Một điều đáng nói là ngôi nhà ở sâu trong ngõ, lối cầu thang lên rất hẹp, đối tượng lại cầm lăm lăm trên tay khẩu súng đe dọa ai vào sẽ bắn nên lực lượng Công an rất khó tiếp cận. 

Theo một trinh sát phá án: “Do sợ ảnh hưởng đến tính mạng cháu bé, lực lượng cảnh sát và gia đình đã thuyết phục nhằm kéo dài thời gian để đối tượng tỉnh táo trở lại sau đó cho dì ruột của Bách vào chăm sóc cháu bé. Song, đối tượng Bách vẫn ngoan cố, gào thét, chửi bới và sử dụng bình bọt để chống trả”. 

Nghẹt thở giây phút giải cứu cháu bé bị bố đẻ dùng súng khống chế 4
Những mảnh vỡ thuỷ tinh do Bách đập vỡ để dọa dẫm cơ quan chức năng và người thân

Đến 16 giờ 40 ngày 17/6, sau gần 20 tiếng đồng hồ cố thủ trong phòng, Bách tay trái bế con, tay phải cầm súng xông ra ngoài hò hét, chửi bới và chĩa súng vào lực lượng cảnh sát. Ngay lúc đó, cảnh sát đã khống chế, bắt giữ Bách và giải cứu an toàn cháu bé. 

Cơ quan công an thu giữ 1 bình xịt hơi cay và khẩu súng giống súng K59 bên trong không có đạn. 

“Để đảm bảo an toàn tính mạng cho cháu bé, chúng tôi cũng đặt ra nhiều phương án để giải cứu, tuy nhiên vẫn ưu tiên vận động thuyết phục là chính”, trinh sát này cho hay.

Khi bị đưa về trụ sở công an, đối tượng vẫn trong trạng thái “ngáo đá”, mãi đến tối hắn mới có thể làm việc được với cán bộ điều tra. Hiện, Trương Tùng Bách bị tạm giữ hình sự về hành vi “chống người thi hành công vụ’. Bách là đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự về tội "Cướp giật", "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ ma túy".
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày