Ngày cuối năm, đi gom ký ức Hà Nội trong không gian phục dựng 36 phố phường

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 09:24 31/12/2015

Với mô hình phục dựng 36 phố phường, những con phố đẹp nao lòng hay những gánh hàng hoa, quán nước vỉa hè, những món quà vặt tuổi thơ hay quán bia mậu dịch luôn chìm đắm trong tâm hồn bao thế hệ người Hà Nội.

Từ ngày 30-12-2015 đến 4-1-2016, Sở Du lịch, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Công ty Cổ phần Truyền thông DC phối hợp triển khai thực hiện chương trình “Ký ức Hà Nội” tại khu Di sản Văn hóa Thế giới - Hoàng thành Thăng Long Hà Nội nhằm tái hiện hình ảnh Hà Nội xưa với đông đảo người dân thủ đô, du khách trong nước và quốc tế

Các tuyến phố với các đặc thù về kinh doanh buôn bán, nghề thủ công của 36 phố phường Hà Nội xưa.

Quán cóc vỉa hè với nét đặc trưng nước trà, thuốc lào của người dân Hà Nội.

Dăm ba cái kẹo lạc, kẹo bột, kẹo dồi chó, bánh nếp bánh tẻ...

Những hình ảnh xa xưa được tái hiện trong tiết trời se lạnh, trong không gian thoáng đãng của phố phường tấp nập.

Du khách có thể bắt gặp lại hình ảnh bao thuốc Sông Cầu một thời nổi tiếng của nhà máy thuốc lá Hà Bắc, nay là nhà máy thuốc lá Bắc Sơn.

Những đồ vật tráng men hay chiếc phích nước Rạng Đông mà đã lâu ta không còn nhìn thấy.

Gánh hàng rong bán nước, bán đồ ăn di chuyển qua nhiều tuyến phố.

Những món đồ ăn vặt mà các nữ sinh Hà Thành thường lui tới sau mỗi buổi tan học.

Đâu đó là hình ảnh cửa hàng bia mậu dịch phục vụ bia của nhà máy bia Hoàng Hoa Thám.

Xích lô chở nặng những bom bia cho kịp giờ bán hàng.

Và thú vui sau giờ làm việc của cánh đàn ông khi được cốc bia mát lạnh nơi vỉa hè qua những tấm ảnh tư liệu.

Sạp báo, quầy sách mà mỗi khi người dân có dịp lên khu vực quận Hoàn Kiếm đều tranh thủ mua về.

Quầy cắt tóc của bà Phạm Xuân Thu 78 tuổi là một thợ đặc biệt. Hơn 50 năm nay, bà làm nghề cắt tóc vỉa hè tại trước số nhà 49 Hàng Buồm, và nhiều khách hàng thích thú khi được nghe bà kể về những câu chuyện thú vị của cuộc sống.

Hình ảnh máy nước công cộng tại đầu các con phố đặc trưng của những năm bao cấp.

Ông Nguyễn Thế Ngọc 70 tuổi ở Hàng Bồ, Hà Nội đang bồi hồi thử lại cảm xúc được sử dụng máy nước công cộng năm xưa. Ông nhớ như in kỷ niệm những ngày xếp hàng chờ lấy nước.

Không chỉ có vậy, hình ảnh những chiếc xe điện leng keng từ chợ Mơ tới Bồ Hồ là nét đặc trưng không thể phai mờ trong tiềm thức của ông Ngọc hay nhiều người dân Hà Nội trước đây.

Đến thập kỉ 90 của thế kỉ trước, những chiếc xe điện, đường ray đã được tháo dỡ để thay thế bằng những hình thức vận tải công cộng hiện đại hơn. Nhưng nó vẫn là những kỉ niệm thú vị mà nhiều thanh niên trước đây từng đu người trốn vé hay di chuyển bằng phương tiện này.

Trong khuôn khổ của triển lãm tới ngày 4/1/2016, ban tổ chức sẽ thực hiện hình ảnh không gian 3D về Hà Nội những năm 1980 để mọi người có dịp chiêm ngưỡng.

Ngoài ra còn có triển lãm những bức ảnh tư liệu quý về Hà Nội xưa cũng như các không gian nghệ thuật sắp đặt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày