“Thịt hộp Việt Minh” thời ấy không chỉ là khẩu phần kháng chiến, mà là ký ức đóng nắp về một thời gian khổ mà nghĩa tình. Mở nắp ra là thấy cả một trời nhớ thương, là bữa cơm giản dị gắn liền với Bác Hồ kính yêu. Món ăn ấy mang vị mặn của quá khứ nhưng đổi lại là vị ngọt của hòa bình hôm nay.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975 – 30/04/2025), Bảo tàng Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Ký ức ngày Thống Nhất” – một hành trình ngược dòng lịch sử đầy xúc cảm, tái hiện không khí hào hùng của ngày non sông liền một dải.
Quay về những năm 1900 hồi đó, cốc sữa ấm, cây kem chuối tự làm, món bánh mì nóng chấm sữa Ông Thọ là thứ quà “xịn xò” mà khi bất chợt nhớ về, hương vị ấy vẫn còn ngọt ngào nơi đầu lưỡi.
Một bài trắc nghiệm nhanh để xem liệu Gen Z có phải là những người "thiệt thòi" khi không biết những tựa game từng làm chao đảo cộng đồng một thời này.