Một phụ nữ Bangladesh sống sót sau 17 ngày bị chôn vùi

Trang Đỗ (Theo BBC), Theo Trí Thức Trẻ 23:24 10/05/2013

Một phụ nữ đã sống sót kỳ diệu sau 17 ngày nằm bất động trong đống đổ nát của <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/sap-nha-8-tang-it-nhat-82-nguoi-chet-700-nguoi-bi-thuong-20130424041754303.chn" target="_blank">vụ sập nhà Rana Plaza ở Bangladesh làm hơn 1.000 người thiệt mạng</a>.

Các nhân viên cứu hộ đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện một nữ công nhân dệt còn sống 17 ngày sau vụ sập nhà xảy ra. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ đã nghe thấy tiếng gọi yếu ớt "Làm ơn, hãy cứu tôi" từ phía đống đổ nát. 

Một phụ nữ Bangladesh sống sót sau 17 ngày bị chôn vùi 1

Rất nhanh chóng họ đã tiến lại gần và phát hiện ra cô Reshma tại tầng trệt của tòa nhà, nơi cô có thể tìm thấy nước để uống. Các nhân viên cứu hộ đã đưa nước, đồ ăn nhẹ và ôxy cho người phụ nữ, trong thời gian tiến hành giải cứu cô khỏi đống đổ nát.

Hiện, cô Reshma đang được chữa trị tại bệnh viện tuy nhiên tình trạng sức khỏe của cô vẫn rất nghiêm trọng.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong vụ sập nhà tại Bangladesh đã hơn 1.000 người. Hầu hết nạn nhân là những nữ công nhân làm việc trong tòa nhà này, mà trong đó bao gồm rất nhiều thiếu nữ chưa đến tuổi vị thành niên, cho dù các nhà máy ở Bangladesh chỉ được phép thuê các công nhân trên 18 tuổi.

Giới chức cho biết 2.437 người đã được giải cứu khỏi hiện trường, trong đó có 1.000 người bị thương rất nặng. 

Vụ tai nạn này được xem là thảm họa khủng khiếp nhất trong lịch sử.