Mẹ bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường tin con trai không phải là chủ mưu vụ ném xác phi tang

Thục Linh, Theo Trí Thức Trẻ 16:12 11/04/2014

Trước việc bảo vệ Khánh được xác định là người đề nghị bác sĩ Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xuống sông Hồng phi tang, bà Yến (mẹ Khánh) cho rằng, không có chuyện con bà là người đề nghị như vậy.

Ngày 14/4 tới, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây rúng động dư luận trong thời gian vừa qua. Đã hơn 5 tháng trôi qua từ thời điểm xảy ra vụ việc, thi thể nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy. Gia đình phối hợp cùng cơ quan chức năng đã tích cực mở rộng khu vực tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước ngày diễn ra phiên xử, chúng tôi đã tới gia đình bảo vệ Đào Quang Khánh – người cũng bị đưa ra xét xử trong phiên tòa sắp tới để tìm hiểu thông tin. 

Tiếp chúng tôi tại căn nhà nằm trong một ngõ nhỏ trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội), mẹ bảo vệ Khánh là bà Nguyễn Thị Yến đã khỏe hơn trước, bà đã được ra viện và đang điều trị bệnh tại nhà. Trước đó, sau cú sốc quá lớn, bà Nguyễn Thị Yến đã phải nhập viện tâm thần vì mất trí nhớ.

Mẹ bảo vệ Khánh.

Tiếp xúc với bà Yến tại nhà, chúng tôi không khỏi ái ngại trước hình ảnh của người mẹ già yếu, nay đi lại không còn vững như trước sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật và chịu đựng cú sốc quá lớn.

“Khổ thân cháu nó lắm, mới mười mấy tuổi đầu đã bị như vậy. Tôi thương cháu lắm, chỉ mong được gặp con, không biết giờ cháu nó có ốm yếu lắm không” bà Yến nghẹn ngào.

Bà Yến chia sẻ, từ ngày Khánh bị bắt giam, bà lo lắng rất nhiều, sức khỏe giảm sút. Không có đêm nào bà không nghĩ tới con trai mình. 

Gia đình bảo vệ Khánh cho hay, phía gia đình đã nhận được thông tin về phiên xét xử. Đồng thời, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý để tham gia phiên xét xử tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội vào ngày 14/4 tới.

“Dù sức khỏe đang rất yếu, nhưng tôi cùng chồng sẽ đến tham dự phiên xét xử. Chúng tôi sẽ khuyên cháu khai báo thành khẩn để hưởng sự khoan hồng của luật pháp” - bà Yến cho hay.

Bà Yến cho biết thêm, mỗi lần cơ quan điều tra lấy lời khai của Khánh, chồng bà là ông Tiến đều có mặt với vai trò làm chứng.

Trước đó, VKSND Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Đào Quang Khánh và Nguyễn Mạnh Tường. Khánh bị truy tố về hai tội danh “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự và “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 điều 246 Bộ luật hình sự.



Theo xác định của VKSND Hà Nội, chiều ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền tử vong tại trung tâm thẩm mỹ Cát Tường. Lợi dụng nhân viên quản lý tài sản là bà Bùi Thị Hoa đi ra ngoài, Khánh đã móc trộm điện thoại iphone 5 của nạn nhân Huyền.

Khoảng 23h30 cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng một số nhân viên dùng xe ô tô đưa thi thể chị huyền đến Bệnh viện Bưu Điện. Khánh cầm túi xách và đi xe máy của chị Huyền đi theo.

Khi đến cổng bệnh viện, bác sĩ Tường thấy có nhiều người và xác chị Huyền bị cứng nên dừng lại ở ngoài đường. Thấy vậy, Khánh nói với bác sĩ Tường không đưa xác nạn nhân xấu số vào bệnh viện nữa mà ném xuống sống để phi tang.

Bác sĩ Tường đồng ý và dùng xe chở xác chị Huyền đi. Khánh đi xe máy của nạn nhân theo phía sau. Khi đến cầu Thanh Trì qua vị trí có nước khoảng 150 mét, gần cột đèn 44 thì dừng lại, Tường và Khánh nâng xác chị Huyền qua thành cầu rồi thả xuống sông Hồng.

Trước việc bảo vệ Khánh được xác định là người đề nghị bác sĩ Tường không đưa xác chị Huyền vào bệnh viện mà ném xuống sông Hồng phi tang, bà Yến (mẹ Khánh) cho rằng, không có chuyện con bà là người đề nghị như vậy. Bà Yến tin tưởng Khánh không phải là chủ mưu của vụ việc mà mong muốn cơ quan pháp luật làm rõ.

Đại diện gia đình bảo vệ Đào Quang Khánh chia sẻ, gia đình tin tưởng vào sự công minh của pháp luật và mong muốn phiên tòa sẽ xử đúng người, đúng tội. Gia đình cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày