Lời khai của kẻ si tình tạt xăng đốt thiếu nữ

Infonet, Theo 21:44 22/04/2013

Sau 2 ngày lẩn trốn, lúc 1h sáng 22/4, <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/bi-tu-choi-yeu-tam-xang-dot-song-nguoi-tinh-20130421090032796.chn" target="_blank">đối tượng tạt xăng thiêu chết chị Phan Thị Hải Yến</a> (24 tuổi, trú P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) là Nguyễn Phước Thành đã ra đầu thú.

Thông tin này do đại tá Võ Tương, Trưởng Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác nhận. Như đã thông tin, mặc dù được điều trị tích cực tại bệnh viện Đà Nẵng, nhưng do tỷ lệ bỏng lên đến hơn 95% nên chị Yến đã tử vong vào lúc 20h ngày 21/4.

Lời khai của kẻ si tình tạt xăng đốt thiếu nữ 1
Nạn nhân Phan Thị Hải Yến đã tử vong vào chiều qua (21/4).

Tại cơ quan công an, Nguyễn Phước Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời Thành dù thời gian gặp mặt chưa lâu nhưng vì vẻ đẹp mặn mà của chị Yến khiến hắn đem lòng yêu thương. Trước đây, Thành thường đến phòng trà Dòng Thời Gian để giải trí thì gặp Hải Yến. Lúc này, tuy biết chị đã có người yêu là anh T.V.Th. nhưng Thành vẫn theo đuổi, tán tỉnh.

Vì quá yêu nhưng không được đáp lại, Thành trở nên buồn bã và trầm cảm. Hơn một tuần trở lại đây, khi nghe tin Yến sẽ kết hôn với anh Th., thì ước mơ về một tình yêu đẹp như bị xối gáo nước lạnh. Chị Yến từng nói đã có người yêu cho Thành biết, nhưng do những lần đến chơi, chị đều tỏ ra niềm nở nên Thành ngộ nhận cô cũng yêu và có tình cảm với mình.

Sau khi dò hỏi thông tin Yến chuẩn bị kết hôn là đúng, từ tình yêu thương Thành biến thành lòng thù hận. Ban đầu, Thành gọi điện năn nỉ Yến hãy bỏ anh Th. để đến với mình. Nhưng liên tiếp bị chị khước từ, Thành chuyển sang hăm dọa, thậm chí đòi gọi điện cho anh Th. để làm rõ mọi chuyện.

Đến tối 19/4, một ngày trước khi gây án, Thành đến phòng trà Dòng Thời Gian tìm cớ nhờ chị Yến chở về để tiện thể giải quyết mâu thuẫn tình cảm, nhưng bạn bè chị Yến can ngăn kịp thời.

Với quyết tâm giết cho được Yến để trả thù tình, tối 20/4, sau giờ làm việc ở ga-ra, Thành lấy một chiếc lon đựng sơn và ghé cây xăng trên đường Nguyễn Văn Linh mua 20.000 đồng xăng. Biết chị Yến đang ở phòng trà Dòng Thời Gian, Thành lái xe gắn máy BKS 43C1 đến rồi gọi điện bảo chị Yến ra ngoài có chút việc.

Khi chị Yến vừa đến, Thành tạt hết lon xăng vào người chị rồi bật lửa đốt. Bỏ mặc nạn nhân vùng vẫy như ngọn đuốc sống, Thành chạy ra đường Phan Châu Trinh, đón xe ôm lên cầu vượt Hòa Cầm (P.Hòa Thọ Tây, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) rồi bắt xe khách đi Nghệ An. Thành có thời gian làm lao động phổ thông ở Cửa Lò, Nghệ An nên trốn ra đây nhờ bạn bè giúp đỡ.

Ngay trong đêm 20/4, rạng sáng 21/4, Công an Q.Hải Châu cùng Công an P.Nam Dương tiếp cận gia đình đối tượng và biết Thành đã bỏ trốn nên vận động người nhà gọi điện, động viên sớm đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến trưa 21/4, Thành đến Cửa Lò, Nghệ An, nhưng sau nhiều cuộc gọi của gia đình, Thành quyết định trở về ngay để đầu thú. Khi về tới TP. Đà Nẵng lúc 1h sáng ngày 22/4, gia đình đã đưa Thành đến Công an P.Nam Dương đầu thú.

Đại tá Võ Tương cho biết thêm, cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 ngày đối với Thành; đồng thời công an quận tiếp tục phối hợp với các phòng, ban của công an TP.Đà Nẵng để mở rộng điều tra vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày