Như đã đưa tin, tối hôm qua lúc 19h15, chị Phan Thị Hải Yến - nạn nhân vụ tạt xăng ở Đà Nẵng đã qua đời.
Có mặt tại đám tang của chị chúng tôi không khỏi cầm lòng trước cảnh đau thương. Ai cũng thương chị Yến, nhưng cũng không khỏi căm phẫn trước hành động độc ác của hung thủ.
Bà nội chị Yến đã già, từ lúc chị Yến mất đến giờ bà ngủ rất ít "Yến nó chịu khó lắm, ai sai gì cũng làm, sống thì chăm chỉ, mà chết thảm quá cháu ơi!"
Mẹ chị Yến khóc ngất, không đủ sức để gượng dậy. Còn bố chị Yến - bác Sơn cho biết, thương thì thương con nhưng cũng bức xúc vì hai ngày nay chưa thấy gia đình hung thủ đến an ủi, chia buồn cùng gia đình.
Bố chị Yến đau xót trước sự ra đi đột ngột của con gái.
Chị Yến còn có một người em trai, lúc chị bị nạn đến lúc nằm xuống, cậu em trai không ăn uống gì, khóc thương chị. Một người họ hàng chị Yến kể: "Nhà có 2 chị em, Yến nó đi làm về là ôm em, hai chị em quấn nhau lắm. Yến có gì cũng cho em nó."
Em trai chị Yến lặng người trong đám tang chị gái.
Riêng anh Thịnh, vị hôn phu của chị thì lầm lũi, nín lặng trước nỗi đau mất vợ sắp cưới.
Tai hoạ ập đến với người mình yêu thương quá nhanh khiến anh Thịnh choáng váng. Chỉ sau một ngày, anh vĩnh viễn mất đi người vợ sắp cưới.